1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Chẳng hiểu tại sao lúc chiều chat với anh mình lại tỏ ra bực tức như vậy, nhưng lúc đó đang ức chế chuyện mấy vé xem phim nên...,mà cũng tại anh - cứ trêu tức mình nên càng lúc càng thấy ghét.
    Hơn 5h, chuẩn bị về đi học thì Hippy gọi đi uống bia cùng taurus. Xách xe ra khỏi cty thì trời mưa, lại lăn tăn giữa việc đi chơi hay đi học nên cũng nản chí. Phóng xe về- thấy chưa muộn học nên vào vậy, nhưng cũng thật mất công vì cô không điểm danh ( lạ thật, cứ hôm nào mình quyết định đi học một cách chăm chỉ thì chả bao giờ điểm danh cả ). Đang học thì anh gọi điện hỏi mấy giờ tan anh đón, cũng chẳng biết mấy giờ nữa nên chỉ ậm ừ không nói. Tan học, Lazy gọi điện rủ ra Cuối NGõ, thế là đi cùng anh ra đó luôn. CN hôm nay không đông như những thứ 6 trước, có lẽ do trời mưa, nhưng hôm nay mình cũng không có hứng thú lắm...
    Từ CN về sớm, Lazy đưa mình về còn anh ngồi lại cùng đám bạn. Vừa về đến nhà thì anh lại nhắn tin đi chợ đêm.Hâm thế, đi với thời tiết thế này à
    ...... Vừa online chat chít với T được một chút. Bao giờ cũng vậy, T ol chẳng bao giờ nói chuyện với mình được lâu, ngay cả những lúc gặp nhau cũng nói chuyện không thoải mái. Mình không muốn tình trạng như thế này mãi.... T thực sự khó hiểu
  2. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là trời mưa. Chợ đêm chẳng còn ai.
    Tự nhiên phải làm guide tourist bất đắc dĩ.
    Dẫn mấy chú miền Nam đi chơi Hà Nội, chẳng bít đi đâu ...........
    Hik....... Đi đến chỗ nào cũng thấy cớm nó mò vào trước cấm đoán ko cho cho vào,
    Điên thía.
    Về Ngõ Trạm nhậu nhẹt một lúc.
    Về đến nhà thấy em vẫn online, vẫn thích thích sao đó, nói chuyện được mấy câu, em đòi đi ngủ, hik, biết làm gì hơn ngoài chúc em ngủ ngon, hôm nay có lỗi với em nhiều.
    Uống rượu nửa say nửa tỉnh đek ngủ được. Mai lại phải dậy sớm, mệt quá đi.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi, nhanh quá. Chưa kịp viết gì cả. Thôi đành viết cho ngày hôm qua vậy...
    Sáng nay đi làm, trưa thằng bạn thân gọi điện rủ đi ăn cơm. Hum nay sinh nhật nó, hai đứa kéo nhau vào quán bia... Hik... Uống nhìu quá thành ra buồn ngủ, thía là mò vào nhà nó ngủ một giấc. Đang ngủ nhận được cái tin nhắn của anh Mars gọi qua uống cafe và anh đưa cho cuốn truyện " Phải lấy người như anh "... Mơ mơ màng màng phóng xe ra BK, lớ ngớ tìm quán cafe anh chỉ dẫn và lại còn phải tìm xem ai là Mars trong số đông người kia nữa chứ. Chẹp, một mem mới nhà Taurus và mình lại là người đi gặp đầu tiên - một anh zai 81 ( hik, sao nhà Taurus lắm gà thía)...
    Hai anh iem tào lao mọi chuyện, bình phẩm văn chương ( ặc ặc, nghe oai phết ). Ngồi một lúc thì mình ôm cuốn truyện về nhà thằng bạn và lại nghiến ngấu đọc một mạch hết sạch. Ngồi đợi buổi tối dự party của nó, thía là toi một ngày của mình. Lúc ở nhà nó, TR gọi điện. Mình nghĩ là TR ra, nhưng TR bảo mai mới ra được. TR bảo mai ra có gặp mình được không, hik, mai thì đi xem phim với T mất roài, làm sao mà gặp nữa?.
    .. Đêm online muộn. Về nhà sớm nhưng không có time online vì có nhìu cám dỗ quá. Đọc vài cái tin nhắn của T và tự hỏi không hiểu T muốn điều gì nữa. Điều gì khiến T vui, điều gì làm T buồn ? !
    ........ Trong hàng vạn năm ai thấu hiểu nổi một con người
    Để mưa giăng căn phòng nghe giá lạnh...
    Tự nhiên đọc hai câu thơ cũ, lại nhớ P, nhớ " Tôi sẽ về ! "...

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng T đến đón đi xem phim. Đến rạp đã thấy mọi người chờ ở đó rồi. Vào ngồi chưa ấm chỗ thì lại phải chạy ra ngoài luồn vé cho Hippy. Phim hôm nay hay và đông người kinh khủng. Xem xong đến nhà thằng bạn thân. TR gọi điện bảo qua một chút vì hôm nay TR xin ra ngòai được. Nó và T vào, ăn uống ở đó đến chiều. TR nhìn nó như ngầm tỏ ý đoán ra mqh của nó và T . Cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa, kệ thôi... dù biết hôm nay nó vào với T hay bất kỳ người con trai nào thì TR cũng không thích, nhưng nó muốn TR hãy đối diện với nó. Bao năm rồi mà TR không thay đổi thì đó cũng là điều day dứt với nó...
    ... Dù không có việc gì nhưng T xin phép về trước. Mọi người bảo nó ở lại và bản thân nó cũng muốn ở lại với hội bạn cũ nhưng nó vẫn đi cùng T ra về. Nó biết nếu nó ở lại, chắc T và nó lại xích mích với nhau, mà nó thì chán lắm cái chuyện hai đứa không vui vẻ với nhau được 1 ngày rôi...
    ... Lang thang.... 9h tối mới về đến nhà. Papa hỏi sao đi đâu mà đi từ sáng thế. Tự thấy mình có lỗi quá...
    .... Ngày hôm nay - không phải là một niềm vui. Tất nhiên không có nỗi buồn.. Có lẽ, chỉ là sự day dứt....
    ........... Nào, đứng có yếu đuối thế, Fri !
  5. iosha

    iosha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật quanh đi quẩn lại chưa làm được gì cả đã hết ngày rồi. .
    Without u , the world is empty!
  6. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vay la sau hon 1 tuan vo Quang tri, gam nham su co doc mot minh, tham thap cai nong rat cua gio Lao thi cung xong 1 cong viec.
    Co ai nghi rang vi tien ma minh phai di khong, neu tra loi khong thi chac den gan 100% nghi la minh co van de. Nhung khong phai, doi khi vi cuoc song, vi duyen no tinh cam ma minh phai di, bo viec o cong ty moi hon 1 tuan de vao lam cho cong ty cu roi ra.
    co the roi day o cong ty moi se chang con trong dung minh nua, nhung ma vi cai tinh van phai ra di thoi

    Hoi the gian tinh la chi?
  7. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác
    (có thể lát nữa sẽ khác...)
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có papa nên dậy thật sớm đi học. Hơn 9h Nov gọi điện rủ ra CNgõ. Okie và định bùng học thì thầy lại bảo tiết sau có bài kiểm tra. Điên thế, đành gọi điện lại cho Nov bảo không đi được. Hik, đúng là dở hơi thật.
    Trưa về nấu cơm cho papa ăn. Vội vàng ăn xong rùi đưa papa ra bến xe về rùi lại phóng vội ra 68 NDu với cái hẹn anh Mars và một mem HP vừa lặn lội xuống HN. Kết quả là đi làm muộn 30p ( tháng này bị trừ lương hơi nhìu cho mà xem)...
    ..........Hôm nay chả có hứng làm việc gì cả. Trời mát mẻ kinh, chỉ muốn đi lang thang thoai...
    ... Tối tan làm muộn, rủ con bạn đi ăn linh tinh. Hơn 7h qua trường thì điểm danh mất rùi. Thế là về nhà. Nhắn tin cho anh rủ lang thang gần nhà.Hai anh em ngồi chuyện trò linh tinh cả lên. Hôm nay tự nhiên có hứng thú kể chuyện thế. Thấy vui vui, và thoải mái... Giá mà hôm nào cũng có cảm giác như thế này

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 24/04/2006
  9. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    "...ngày hôm nay anh như đứa trẻ.
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về..."
    Hiiiiiiii hôm nay trời nắng, thầy có việc cho về sớm thế là cùng 2 thằng bạn thân chui vào quán bi-a.Đánh mới ra trò chứ, mình cũng lên cơ thật^_^.
  10. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    That vui khi sang nay 2h dat chan ve Tb sau hon 2 tuan di mien trung
    cty chang co gi moi me ca, moi viec van cu deu deu thoi
    nhung ma minhlai co 1 niem vui nho, do la co 1 co be ND hoi bi xinh den cong ty lien he thuc tap
    nhin co be lai nho den minh cach day 4 năm, vay la lai huong dan co be lam tot nghiep
    vay la roi day lai quen them 1 co be hoi bi xinh
    Dung la so minh xuong that, toan duoc o gan nhung nguoi phu nu dep thoi.

Chia sẻ trang này