1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mình chuẩn bị lên HN,tối nay không biết mọi người sẽ tặng quà gì cho mình nhờ? hí hí hồi hộp quá
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.......... đủ thứ cảm giác. Sáng như điên loạn. Chiều thấy bình yên. Tối sẽ thế nào nhỉ ? đi sinh nhật mothoang, tụ tập cùng hội Biển chắc là vui vẻ.
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu sao lại nhắn tin... Một ngày đã sắp trôi qua... Tất cả vẫn bình yên...Bây giờ là lúc xả stress

  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Quên nhớ: tao 1 mình ở đảo vẫn nghe nhạc được đó thôi :D
    NGày hom nay là mọt ngày dở hwoi, có lẽ còn mÃi vÈ sau nữA
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Gió mát thật , sắp chuẩn bị bão có khác. Sao ko sang tuần mà mưa , bão thì cứ thoải mái , sao cứ đến gần cuối tuần mày lại cứ dưng dở chứng thế . Sáng bực tức , ko biết chiều , tối như thế nào nhỉ
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tối Hôm qua mi định đến chơi thì tao lại đi chơi mất rồi, khổ thân mi quá đến gần nhà mới gọi điện. cũng muốn gặp mi tuần này ko biết có đến dc ko.
    Tối qua lần đầu tiên mình cảm nhận được không khí thật trong lành trên những bãi cỏ xanh mướt cuộc sống thật thanh bình. Buổi tối về ngủ ngon hơn và ko còn bị mất ngủ nữa, nhưng sáng nay tỉnh dậy tức ngực và đau kinh khủng, bây giờ mới thấy đỡ.Chắc ngày hom nay chẳng làm dc việc gì ra hồn. Mai phải đưa bạn đi cắt amidan lại nghỉ, dự định đi chơi đã bị tan tành do một số ng ko đi ddc.
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    Vui ngay từ sáng khi nhận được tin nhắn ... Một ngày khá dài vì những cơn buồn ngủ liên tiếp ... Tối nay đá bóng chắc hay đây, trận đấu này có rất nhiều cái để nói


  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ trực bệnh viện vừa mệt vừa tức. MAy mà trong bệnh viện bệnh nhân nào cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau nên mình có thể về dc, giá mà ở ngoài họ cũng sống tốt như vậy.
    Hic hic sao nó ko đi cắt amidan vào lúc khác mà lại nhằm đúng lúc mình đang mệt mỏi thế này. bạn thân thì chẳng phải, anh em thì ko, ở viện ai cũng tưởng mình là vợ hay bạn gái bệnh nhân thế mới đau khổ chứ. Chốc nữa nhờ đứa khác vào mà trông coi, đã qua lúc cần trông coi rồi.
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nhẹ lên cao...
    chẳng có khứa nào rủ đi chơi, chán đời thật!
  10. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen vãi shift , đáng lẽ được gần 2000 gold thì lại bị trừ sạch gold trong tài khoản. Tối qua lại còn bị cướp nữa mới tức chứ. Người ta bảo đen bạc đỏ tình thế mà mình đã đen bạc lại chẳng có con ch... nào nhòm đến mới ặc ặc chứ.

Chia sẻ trang này