1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã rách nay lại còn rách hơn anh langtungheo nhỉ . Theo em hay là anh đề biển ở chỗ mất ấy , bảo là đôi dép da ấy tớ quý lắm , những 150k của tớ cơ . Cậu nào nhặt được (hoặc trót cầm nhầm) cho tớ xin lại , tớ xin hậu tạ 200k . May ra tìm được đó anh ạ
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay ko về nhà rồi. Sáng mai phải về sớm còn đi làm, nghĩ đến đi làm mà vui hơn, nghỉ nhiều chán thật. Sợ nhất là một mình trong 4 bức tường.
    to langtungheo: chia buồn với langtung heo.
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Thế là khá nhiều dự định cho tương lai gần tới đã bị gạt sang 1 bên, ngày mai thằng bạn lên đường vào Nam, nó bảo lo cho nó 1000k có mà vặn răng mang đi bán may ra mới đủ, lo cho mày được 500k cùng thiệt hại mày ở đây mấy hôm đã là quá sức tao lúc này rồi. Mày ở có 3 hôm mà cuộc sống của tao đảo lộn hết lên rồi, cũng không ai muốn thế đúng không, tao hiểu... !
    Giữa đường Tôn Thất Tùng nó lăn từ xe xuống và kêu lên đau đớn.Lần đầu tiên nó thật sự biết thế nào là chuột rút, có lẽ do "cày" 2 trận 1 lúc nên cơ bị căng. Đến hôm nay vẫn còn cảm giác đó !Ghê thật !
    Chiều nay nghỉ sớm để về chơi cùng thằng bạn, để nó ở nhà 1 mình chắc nó cũng hơi buồn !

  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thế là tất cả những gì mong đợi đã tan tành. ở nhà bây giờ chắc căng thẳng lắm đây. ko dám gọi điện về nữa. Buồn quá, biết làm sao đc bây giờ.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Cố gắng dậy sớm để đến trường. Vừa ra khỏi nhà thì bà chị nhắn tin được nghỉ 1 tuần. Chả biết làm gì cả....
    Gọi điện cho mama. Thấy nhớ nhà thế không biết. Giờ này cả nhà đang quây quần bên mâm cơm cúng rằm : Papa, mama, ông nội và hai thằng em trai... Thèm được về sum họp bên mâm cơm với cả nhà quá.
    Thế là con bé quyết định chiều nay ra bến về TBình.
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hu hu trời đát ơi thằng bạn quý tử của tôi nó lại hại chết tôi rồi. Không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà nó lại tong tưởi mang biếu bộ môn tôi quả mít chứ. Thế này có chết tui không bị trêu suốt ngày khổ lắm rồi mà sao nó ko hiểu chứ. Chốc nữa ăn mít chắc tui bị hành chết mất thôi. Hôm nọ đã 1 vụ ăn kem chưa xong nay lại vụ quả mít hic hic .
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Trong khi chạy ngược xuôi để xoay tiền cho nó thì nó ung dung ngồi ăn ...Phở, đúng là buồn cười thật. Cầm 200k vừa tạm ứng đưa thêm cho nó mà chẳng được 1 lời cảm ơn, bạn bè kiểu này mệt thật, nó bò từ trong Nam ra chứ nếu không thì ... hãy đợi đấy !Ra đã không nói trước, đùng 1 cái "tao đang ở Hà Nội" .
    Thôi thì ...thôi vậy !

  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 mưa suốt , hầu như ko ngày nào là ko mưa cả . Nắng quá cũng chán vì chẳng đi đâu chơi được cả , mưa lại càng chán hơn . Tối nay xin nghỉ học hẳn nhà cô giáo , hồi xưa học thấy cô dạy cũng được , bây giờ lại thấy ... chán , nhiều lúc chẳng hiểu gì cả --> tốt nhất là nên nghỉ thì hơn (vừa đỡ tốn tiền + vừa đỡ mất thời gian ). Hai thầy toán là đủ roài , học thêm nữa chắc điên đầu mất . Lắm lúc đi học ức chế với thầy giáo , nhưng mà thôi ... kệ , em ko để ý
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    2 ngày không vào được chán online luôn buồn chết .....um tưởng nó đứt hẳn roài chứ ...ngồi vu vơ thế nào lại hoạt động lại ....hic vào thấy nhà cửa vắng toe........lục tung lên mà không thấy cài gì hay ho cả .........chán quá
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL cứ server mãi chắc là bà con trong diễn đàn bùn chết mất , cụ tỉ là đã có anh boy roài . Thêm nữa là có mình , mấy hôm ko vào TTVNOL chán thật , vào diễn đàn của trường thì thấy vắng lặng quá . May mà hôm nay thấy newstatus của anh cris bảo là TTVNOL sống lại roài , sướng

Chia sẻ trang này