1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Hẹn giờ 5h mà 5h35 mới chiến thắng được sự cám dỗ của ... 2 mí mắt . Vừa phơi xong quần áo đi làm được 1 đoạn thì mưa ... Điên nhất là về cất xong đi 1 đoạn nữa dzời lại nắng, biết là mưa bóng mây nhưng hôm nay giặt nhiều wá thành ra... hớ .
    Một ngày sắp trôi qua và hôm nay cảm thấy vui hơn ngày hôm qua ! Và hi vọng ngày mai cũng thế !


    "... Hiện tại là món quà mà cuộc sống ban tặng"


    (Trích : Quà tặng cuộc sống)

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Buổi sáng 8h hơn mới mò đến trường. Thằng iem cùng lớp í ới gọi đi ăn sáng chờ ra chơi. Mỗi đứa làm bát bún sườn mà no cả buổi ( mình vốn ghét ăn bún nhưng sao hum nay ăn thấy ngon ngon, chả lẽ lại do đi ăn với nó? lạ thật )
    Trưa về nhà, cái bếp nguội ngắt. Không ai nấu ăn, và dĩ nhiên buổi trưa của nó là mì tôm úp ( xót ruột quá ). Anh gọi điện kể về công việc mới cho nó nghe nhưng lại than phiền là không được online. Hehe... May quá
    Chiều nó tạt qua trường rồi vào nhà thằng bạn thân. Con bạn nó cũng ở đó tự bao giờ. Lại dưa lê dưa chuột chán chê rùi mò ra NDu. Lúc nó về được đến nhà thì người bị ướt mèm. Tắm mưa mát lạnh...
    Anh gọi điện bảo đã đi làm về. Một ngày làm việc mới của anh suôn sẻ. Nó nghe trong điện thoại thấy nụ cười rạng rỡ và niềm vui của anh. Tối nay và tối mai anh đều bận... Công việc và công việc.. Mong là anh thích nghi tốt và nó cho rằng môi trường anh làm là phù hợp với con người như anh, như nó...
    Ngày hôm nay....
    Hôm nay là hôm qua của ngày mai. Hãy hết mình vì hôm nay để có một ngày hôm qua đầy kỉ niệm​
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay đi làm ở công ty mới thấy thật bận rộn, đi làm chính thức có khác híc híc híc.Hôm nay mới mò được vào mạng.
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị Fri đổi lại tiêu đề topic , làm em ngạc nhiên , tưởng topic cũ chị lôi ra
    Đang vui , gọi cho anh , nghe giọng chị nèo hình như đứng cạnh , điên tiết , lộn cả ruột , làm mất buổi tối zui zẻ ... Mai lại là 1 ngày mới , còn lâu mới đi học , cứ tận hưởng cho hết đi ko sau này lại tiếc những ngày qua . Sắp sinh nhật đứa bạn thân rồi , sắp kỉ niệm 1 năm rồi , vui quá
    @langtungheo : Đi làm roài , có tiền roài , khao đi anh
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy ko thể mở mắt, đau và cộm quá, một lúc soay sở mới mở ra đưọc huhu ko biết làm sao hôm nay cả 2 mắt sưng húp, chẳcg đỡ tẹo nào mà nó lại nặng thêm. hay là thuốc đagn dùng ko có tác dụng. MẮt đã kém lại đeo cái kính đen xì chẳng nhìn rõ cái gì cả.Cố gắng di làm sớm để tránh bụi, ko dám đi ăn sáng sợ người ta tẩy chay. Sao mà nó khổ thế này, đến sân trường ai cũng nhìn đầy vẻ thương cảm, vào căng tin mua tạm cái bánh bao và họp sữa chưa gì đã bị họ ko cho ngồi lại. HIc ai thèm ngồi ở đó chứ.ko online thì buồn mà online thì mắt chỉ càng nặng thêm.Huhu lại còn bao nhiêu việc chồng chất ai làm hộ đây.
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đó là "dịch" mà chị , làm sao mà tránh được . Có khi chị cứ cố tránh thì càng bị ấy , nhiều người bị chứ có phải mỗi mình chị bị đâu , thế nên cũng đừng buồn bực trong người làm gì , dễ bệnh nặng thêm lắm . CHị thử đi hỏi bác sĩ xem , em tin 1 thời gian nó sẽ khỏi thôi ... Cố lên chị nhé , có khi chị bị như thế lại hay đấy , để hiểu được rằng : nếu ai bị bệnh như mình cũng ko nên dùng ánh mắt thương hại , mà hãy giúp họ
  7. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to ...bùn qué ....vào box càng chán chẳng biết trút vào đau box gì ma chẳng thấy sôi nổi gì cả ngoài một topic tâm sự một minh và topic đội bóng ........Chán phèo
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko ngồi nói chuyện với đứa bạn thân , thứ 2 tuần trước đến thứ 2 tuần sau mình mới gặp lại nó , hôm nay ngồi buôn mãi . Tính đi , tính lại cuối cùng cũng nghĩ được cách giải quyết , zui quá , zui quá . Trưa cả xóm lại kéo nhau đi ăn Bò Bít Tết nữa chứ . Hôm nay sẽ là 1 ngày vui nếu ko có 1 thằng điên , làm mình đứng tim . Nhìn mặt thấy ghét rồi
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng chẳng làm gì, ngồi ngắm trời mưa, buồn!
    Lâu lắm mới gặp 1 ng quen, họ nói minh chẳng thay đổi gì vẫn nhí nhảnh thế, hic chán. Nhìn những hạt mưa rơi gợi lại nhiều kỷ niệm khiến mình càng thấy nặng nề.
    Giờ thì tạnh mưa rồi, đi ngủ vậy, mấy hôm nay ngủ nhiều quá.
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngẫm lại thấy nó chẳng đâu vào đâu cả, lủng củng quá. Mình cũng buồn và tự trách mình.... có lẽ cần rõ ràng và minh bạch hơn.

Chia sẻ trang này