1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, đồng hồ chỉ 9h. Lập tức online và tìm hết các xó xỉnh TTVN mà không thấy được thứ cần tìm. Ức chế vật
    Sau một hồi đong đưa dò hỏi mới kiếm được tài liệu. Thế là ngồi căn căn, chỉnh chỉnh mãi đến bây giờ mới xong. Mệt và đói quá....
    Gọi điện cho C bảo mang USB đến không thấy nhấc máy. Nhắn tin 3 lần không thấy trả lời. Điên tiết không chịu được... Sao lại có thể như vậy chứ. Mình ghét C ...
    Mãi rồi mới gọi lại,bảo đang có việc, lát sẽ qua. Hừm... chỉ vì cái USB nên mình mới liên lạc thôi nhá, không thì đừng hòng.. Mình chẳng thèm quan tâm nữa . Tức quá !
    Trong lúc chờ đợi hắn đến, phải đi kiếm cái gì ăn thui. Đói quá rồi, mà đợi hắn chắc phải đến tối. Bực !
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Sáng dậy nhìn trời không có tí tương lai nào là nắng, đi ngủ tiếp không giặt nữa Chuẩn bị chúc mừng anh em lên đường ra sân Nghĩa Tân chiến đấu thì mưa như đã từng mưa Mưa. Quen với khái niệm này rồi
    Mang "Một thời đã xa" vào mail send 1 người, thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, bây giờ mỗi lần nhìn lại " Thời oanh liệt " không còn tự ti nữa. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất mà !
    Chân đau chắc chắn không đá được rồi nhưng anh em vẫn nhắn phải ra sân Y không biết có chuyện gì, lại bia bọt thì mệt lắm. Chắc ra thống nhất vụ quỹ đội và áo đấu chăng Chịu
    Tối nay chắc sẽ vui lắm và chắc chắn sẽ được ăn 1 bữa cơm tử tế, ít nhất cũng không phải là cơm bụi như những ngày đã qua ...
    Ngày hôm nay khác hẳn hơn 1 tháng qua ...

  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Phải đến 3-4 tuần nay mình chưa giỏ 1 giọt nước mắt nào vì bất kì ai , thế mà hôm nay nước mắt cứ trào ra mà ko tài nào kìm nén nó được vào . Đọc topic của bạn , thực sự nó cũng muốn chia sẻ với bạn mọi chuyện , nhưng bây giờ nó và bạn đang giận nhau , làm sao đây Sắp sinh nhật nó rồi , cũng muốn làm cho nó vui 1 chút nhưng thực sự bế tắc , nó mở lớp dạy thêm , lãi thì ko sao , nhưng lỗ thì là cả 1 vấn đề lớn , nhất định phải gíup nó thôi , mặc dù mình cũng đang cần tiền để chuẩn bị bước vào năm học mới . Khi nào có lãi thì trả lại cho mình vậy .
  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần ..............
    Sáng nay là buổi sáng hiếm hoi được nghỉ của cả 1 tuần đi học.Dậy sớm đinh đi mua ít đồ thì ...ôi thôi.Hết nước để đánh răng rửa mặt. . Hoá ra là hôm qua anh chủ nhà quên bơm nước.Đợi cả nửa tiếng mới có nước. Đến tận 8h mới đi được.May sao cũng mua đc mấy thứ cần thiết . Chiều đi học vừa đến của thằng bạn đã hỏi .Chuyển ra ngoài mới đc 1 ngày mà nhìn hốc hác thế.Quá đáng ! Chỉ là do vừa chạy bộ nên mệt chút thôi.Chỗ mới mọi người đều thân thiện và được cái nhà của lúc nào cũng vui vẻ vì tivi bật suốt ngày . Chỉ tội đôi khi phải giữ thăng bằng không thì ngã vì giật mình. Thực tế là tối hôm qua đang ngồi mà suýt rơi tim vì tiếng cổ vũ bóng đá nhà hàng xóm . May là giữ chắc đấy.Nhưng hôm nay cũng là 1 ngày suôn sẻ .
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm nay...
    Ngày hôm qua là một ngày kỳ cục.
    Buổi sáng - nó mang bộ mặt thất vọng ê chề,. tưởng như không thiết sống nữa , bởi đối với nó, cái tin ấy khiến nó không còn chút mục đích sống nào nữa.... nhưng...
    Buổi tối - vì một việc không thể đừng được nên nó nhắn tin cho C, và điều kỳ diệu là... Đúng là không thể nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, dù trong có 1 ngày ngắn ngủi... Nó lại hạnh phúc, lại trở lại vui vẻ chỉ trong khoảng thời gian gặp C 10phút... Nó biến đổi hoàn toàn... C đã cho nó một buổi tối vui vẻ
    .......... Hôm nay ( sang ngày mới được 2 tiếng )
    Niềm vui của buổi tối qua vẫn còn kéo dài sang cả ngày mới.
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vừa được cho 100k chưa kịp nghĩ ra xẽ làm cái gì thì chưa đầy 2 phút sau đã có đứa đến thông báo chiều nay chúng ta xẽ tổ chức 1 buổi gặp gỡ các bạn cùng khoá lâu lắm ko tụ tập, mỗi người đóng 100k . HIc, thế là hết. MÀ cái lũ này mình chẳng ưa gì chúng nó, chẳng lẽ lại ko đi thì chúng nó nói ko có tinh thần tập thể., mà đi thì toàn bọn lắm mồm , suốt ngày chỉ ganh tị nhau , rồi lại sinh chuyện chứ chẳng dc cái tích sự gì cho mà xem.Tối nay chắc bị tra tấn đây.
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Vừa đến chỗ làm nhận được 1 cục tiền to như cục gạch ===> chả vui :( vì toàn tiền lẻ
    Lại thêm vài người nữa đau mắt, không biết tương lai mình có bị không, nhìn mà hết hồn ...
    Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khi thằng bạn hỏi ăn cơm chưa, giật mình nhìn lên đã hơn 13h, đành làm tạm mấy cái bánh thế là xong bữa trưa.
    Đầu giờ chiều buồn ngủ kinh khủng vừa nhắm mắt tí thì thằng trẻ con gần đấy nó lại giề cái mồm ra, mất cả giấc ngủ, sang doạ cho nó 1 trận thì nó lại giề mồm ra cười, thế có điên không cơ chứ... Thằng bé kháu thật, nhìn chỉ muốn cắn ...:D
    Chiều nay về sớm, ăn cơm tối lại đi đá bóng .
    Ngày nào cũng như thế này thì chả phải nói ...:)
    Cuộc sống đâu có yên ả như ta mong muốn !

  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua , 1 ngày lại cảm thấy vui trở lại sau mấy giờ chán chường . Mọi chuyện dường như đã ổn định roài , sau cơn mưa trời lại hửng sáng mà . Hôm nay con bé hàng xóm mới thông báo cái tin quan trọng ấy , thảo nào .... mình đã nghi ngờ từ lâu , bây giờ mới bít . Cũng thấy lo thật , nhưng rồi cuối cùng chẳng sợ gì nữa , lúc nào mà chả có ngời luôn mong mình vui vẻ . No problem roài !!!
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    "... Hãy nói với nhau câu chia tay, để trong tâm tư nhau còn yêu thương khi không còn gặp gỡ. Hơn sống bên anh nhưng tình em đã tan vì bóng dáng khác, người ơi ... anh đã hiểu lòng em."


    Anh đã hiểu lòng em _ Lưu Gia Bảo

  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...................
    Vừa vui vừa buồn, sao lòng mình cứ mãi ko yên.

Chia sẻ trang này