1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật vui , mọi chuyện đã đi vào nề nếp vốn có của nó rồi . Vào diễn đàn thấy mọi người dành sự quan tâm cho mình , chiều đi học lại làm hòa với đứa bạn thân . Hôm nay Sn nó , năm ngoái còn có anh và mình đến chúc mừng nó , năm nay anh ko có mặt ở Tb nên 2 đứa lòng vòng đạp xe đi dạo phố phường , ăn kem , lên cầu Bo ngồi hóng gío , nó đưa mình về rồi mới về nhà nó . Đúng hôm Sn nó thì mình chưa có quà gì để tặng , chính xác hơn là chưa mua được món gì ưng ý ... Thôi , đành tặc lưỡi hôm nay đi ko vậy , mai 4 bọn mình đi chơi rồi tặng nó vậy
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    Mưa ... Lại mưa ...
    Khổ nhất là đi từ nhà ra đến điểm dừng xe buýt, buộc fải xỏ giày mà chân thì đau :(
    Chiều nay qua trường hệ thống để thứ 5 thi môn cuối cùng của năm học trước. Có lẽ ngoài "Việt Nam sử lược" ra thì nó ghét tất cẳ những môn gì có từ "lịch sử" và môn này lại có từ lịch sử. Gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè chắc có nhiều cái để nói nhưng nó cảm thấy bình thường ...

  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình với bạn hẹn nhau đi Sn đứa bạn thân , nào ngờ bạn lại bận ở nhà chuẩn bị hàng cho mẹ , thế là thôi , xong ... tiêu mất buổi đi chơi . 4 đứa chơi với nhau mà vắng 1 đứa thì buồn lắm , lại hẹn khi khác vậy . Hẹn với đứa bạn cùng lớp đi mua shopping xem có "tha" được cái gì mang về ko , may quá , cũng tha được cái áo mang về , chưa bít nói mới mami lèm sao đây , thôi lại nói rút bớt xiền đi dzậy ... N A Q mà ko làm sao được , đành phải chờ thôi , đợi chờ lâu thật , nhưng mà cũng vui
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay cảm thấy vui hơn. :D/

  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật vui . Tối phone cho Brother , nhắc chuyện mùng 8/3 --> đòi quà luôn , dặn khi nào về mua hoa Ly từ Hn về cho em ... Thứ 6 này vui rồi
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đi thi nào ! ...

  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay may thế , bảo mẹ cho mua cặp đi học , cứ tưởng mẹ sẽ nói là " Anh Tấn mới mua cho xong , đã hỏng đâu mà mua nữa , thôi khi nào hỏng hẵng mua " . Hic , 1 năm rồi còn gì , màu nó phải bạc đi chứ . May mà chẳng thấy mẹ nói gì , vậy là được mua rồi . Lần này mua về cũng phải nói rút bớt tiền đi , ko mami lại tiếc thì chít
  8. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà ,không kìm được,nước mắt cứ ứa ra
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay vẫn ở nhà thôi. Đúng là nghỉ học cũng thích thật, muốn ngủ dậy lúc nào dậy, nhưng buồn kinh khủng vì cứ giam mình trong bốn bức tường, chẳng biết đi đâu, chẳng có ai đi cùng...
    Trưa papa lên, đưa cho ít xiền rùi lại đi công việc. Chiều gọi mấy đứa rủ đi lang thang mà cuối cùng chẳng ai đi được. Mãi đến 5h chiều thằng bạn cùng lớp mới qua nhà, thế rồi rủ thêm con bạn nữa , cả lũ kéo nhau đi ăn mỳ rồi vào lớp.
    8h anh đón ở cổng. Anh kêu hết xiền, bắt đi đổ xăng cho anh. Hik... sao đúng lúc nó vừa có xiền thì anh lại kêu hết nhỉ . Đểu thế không bít. Định bắt anh đưa vào Vô Thường ngồi nhưng anh kêu ngại đi xa, lại tốn xăng nên bảo về nhà ngồi vậy...
    Lại về nhà, suốt ngày giam mình trong nhà rồi, tối lại về nhà. Đến là chán. Mặc kệ anh online chat chit với cô ex, nó ngồi đọc truyện... Chán phèo... Anh đúng là tệ !
    Bạn gọi... anh lại đi. Muộn rồi bảo về nhà ngủ nhưng không nghe, lại đi bạn bè. Cái này thì nó chả dám cấm.. Ai dám cấm tù trưởng đựợc chứ, hik hik... Đáng ghét thật...
    ... Nhưng thui, nhớ về nhà trước 12h để mà đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi làm nhá. Ai cần phải nhắn tin nói dối người ta làm gì. Tức quá cơ
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay là được về nhà rồi, nghĩ đã thấy vui. Hôm nay lại đám cưới thằng bạn chứ, tiếc quá mình ko về chúc mừng nó được, ko biết trông nó thế nào nhỉ cứ tưởng tượng ra là thấy buồn cười. Hôm nay bọn lớp mình về cũng nhiều, chúng nó lại tụ tập hic hic vui thật . Cả tuần rỗi rãi đúng tối thứ 5 thì lại bận ko thể về được thế mới chán, sáng nay thì lại thế.

Chia sẻ trang này