1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mà sự "chờ đợi" luôn đứng ở hàng đầu . Hình như lúc nào cứ đến thứ 6 nó phải chờ 1 cái gì đó mà nó biết rằng rất mơ hồ để có thể đạt được . Lúc nào cũng phải chờ , cũng phải hỏi xem có ai gọi cho con ko . Ức chế đi chơi với bạn , chiều đi đặt bánh rồi nhưng để mai xem thế nào , có lẽ lại phải hoãn lại mà thôi ... Chẳng hiểu như thế nào nữa , mong rằng mai là 1 ngày mới với sự bất ngờ dành cho nó trong suốt 1 tháng qua .
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Quốc Khánh nào
    [​IMG]
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Dậy sớm. Giặt. Dọn dẹp. Cho đứa bạn ra Giáp Bát. Sang chỗ làm ...
    Anh ******** lên bảo tối về sớm uống Bia có mấy đứa bạn sang
    Bây giờ mới có 14h giờ ...
    Chiều tối cùng thằng bạn phi xe về TB
    Tự nhiên thấy ngày dài quá, biết thế này về từ chiều hôm qua :(

  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ cũ cho mọi người đọc. Hì
    Nhìn những mùa thu qua
    Một mùa thu nữa về
    Cây bông gai lá trổ vàng trước ngõ
    Nụ hoa đỏ giấu mình như giọt lệ
    Khóc ráng chiều cuối hạ vừa đi!
    Em đạp xe suốt con đường dài
    Nghe buổi sáng bình minh đang tỉnh giấc
    Phố chẳng để nỗi buồn thành tất bật
    Những bận lòng đan chéo phía sau lưng.
    Cứ đi thôi mà chẳng có điểm dừng
    Ngày vẫn chảy giữa phố phường rất vội
    Em đừng giấu nỗi niềm vào trong tóc
    Heo may về gió sẽ thổi xa hơn...
    Rồi mưa ngâu chẳng rửa hết dỗi hờn
    Em đứng khóc vì anh không đến nữa
    Chuyện chúng mình giờ hóa thành dang dở
    Nước mắt lăn dài cho ai đó xa xôi.
    Mùa vẫn trôi vì những điều đã cũ
    Ký ức buồn như vạt nắng ven sông
    Em cứ băng qua hết những tuổi hồng
    Ngày tháng rụng trên vai từng nhánh bạc
    Em về đi, mùa thu giờ đã khác
    Cuối con đường có ai đó đợi trông
    Em ru gì những lời ru mênh mông
    Mà cây lá cứ trổ vàng ngơ ngác
    Thôi đừng hát về những điều đã nhạt
    Ngoài kia... thu đến bên hiên rồi!
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    "...
    Có lẽ anh và em chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xum vầy
    Có lẽ anh và em chia tay mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau.
    Có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ là vui thoáng qua bên đường
    Có lẽ trong thời gian hôm nay anh phải quen cuộc sống một mình thôi.
    ..."

    ( "Bởi vì anh yêu em" _ Phan Đinh Tùng )

  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    Kỉ niệm tròn 1 năm ngày cris là diễn viên đóng thế trong khoảnh khắc hạ cánh an toàn trên đường Nguyễn Tuân

  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt quá, chạy long nhong suốt giữa cái nóng bức bối đến khó chịu. Sang bác domuc74 ngủ một giấc để tối ra sân nào.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay 10h mới rời khỏi cái giường. Cái đệm nằm thích quá, bên cạnh mình lại là... nên ngủ ngon không thể tưởng
    Buổi trưa đi ăn cơm ở NThương. Hôm nay ăn khỏe quá làm một người ngạc nhiên... chắc tại nhịn đói từ đêm qua đến giờ nên mới ăn được như vậy mà ...hì hì...
    Thế là hết buổi sáng . Chả làm gì ngoài ăn với ngủ. Có một kẻ cũng giống mình
    Chiều nay thì sao nhỉ ? Đi học này.
    Tối thì caffe cafáo với mấy mem TTVN này...
    Kết thúc một ngày như thế cũng ổn phết
    Một ngày vui vẻ nào . Let''s go !

  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả hội NDCSA-TB rủ nhau đi thăm 1 chị trong hội bị tai nạn . Mới đầu nghe bạn nói chị ấy bị chấn thương sọ não , mình cứ nghĩ rất nghiêm trọng cơ , may mà chị ấy ko sao , còn nhận ra mọi người chứ ko bị mất trí nhớ . Chỉ tội bây giờ ko quay đầu được , quay thì lại bị đau đầu , chóng mặt . Khổ thân chị ấy thật . Người ta thì chuẩn bị nhập học còn chị ấy lại nhập viện . Chắc phải bảo lưu lại rồi năm sau đi học thôi ... Mong sao chị ấy sớm bình phục để cho ... anh Pre đỡ lo
  10. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì sao nhỉ?
    Đọc Topic này, lại thấy thích online lạ kỳ...
    Hôm nay là nothing...ngày mai phải cố gắng hơn vậy..
    Sống nên có ích hơn nữa...........pls!

Chia sẻ trang này