1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Papa về nhà từ hôm qua, y như rằng sáng nay ngủ dậy muộn và đi học muộn. Đến lớp giữa giờ ra chơi, đi ăn sáng rùi vào lớp thì Nov gọi điện dụ dỗ bùng học đi lang thang ( trong đầu mình đặt dấu hỏi to tướng là không hiểu tại sao dạo này N rảnh rỗi thế - nhưng bi giờ thì rõ roài ).
    Hai anh em lang thang vào Huy. Huy bây giờ ầm ĩ quá mất đi bao nhiêu sự lãng mạn vốn được tạo ra, lại còn chuyển chỗ đến 3 lần mới tạm chấp nhận được ( lần sau không thèm vào nữa ).
    Hết cafe, lại đi ăn. Ra BK tiện thể mượn anh Mars quyển "Nhật ký tình yêu TIO " rùi lại lang thang típ. Hik, tự nhiên thấy lắm time thế, đi quanh hết HN rùi mà vẫn không hết một buổi trưa. Không thèm mũ, không thèm găng tay, cũng may những con đường đó có gió và ít nắng. Mơ màng nhớ đến chuyện Gió và Nước, cảm thấy như được trở về ngày nào....vui vẻ....
    1h, N về cty, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nhưng vẫn phóng đến chỗ làm. Đến nơi mới nhớ ra là điện thoại vứt ở túi áo N, hik... . Đành để tối lấy vậy
  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời phù hộ độ trì cho cô bé ^_^ , Amen.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa oánh bạc xong. Thắng đậm mới kinh chứ... Tèn ten ... mai có tiền đi off với Taurus roài
    Ực, thèm bia quá
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vào đây spam hơi nhiều.
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình tự hỏi " Mục đích của cuộc sống này là gì , mình đang làm những gì để thực hiện mục đích đó ? " . Sáng tỉnh dậy lại nghĩ đến nó , để mình quên đi ngày hôm qua và cả những ngày trước đó nữa . Cuộc sống cứ trôi đi đều đều , dẫn dần mình bị cuốn theo nó , rồi tự hài lòng với chính mình , kết quả là sếp khiển trách " Sao cậu làm ăn lúng túng vậy " - im lặng , có vẻ như là mình đang cố tình để cuộc sống của mình ở trạng thái rơi tự do , đã gần 1 tháng rồi ngày nào cũng đi đến 11 h đêm , 1 tuần chạy xe hơn 1000 km chỉ ...loanh quanh HN , sợ wá , ngày hôm nay phát hiện ra mình gầy hơn ngày hôm wa , chán công việc , bạn bè nữa , mình bị làm sao vậy nhỉ ?
  6. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy, cứ như thế người ta không nhầm là chữ 0 thêm dấu + mới là lạ chứ.Thía thì khi về đừng có mà đòi xử nữa nhé ^_^. Là lá la ... ta thoát rùi^_^.
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay phải đi học hộ đứa em!! thế mới đau chứ!!! Nó thì tung tẩy với người yêu còn mình phải đi học hộ nó!!! Một ngày chán phèo chẳng có gì đặc biệt cả!!! Chán không muốn ăn tối nữa !! Ăn một mình chán phèo!!
  8. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng . Một cái siết tay , 1 nụ cười ,1 lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp ...
    Ngày hôm nay trong cách ứng xử , tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ . Và để hiểu hơn rằng những điều làm tôi tổn thương có thể cũng sẽ làm tổn thương đến họ ...
    Ngày hôm nay , tôi sẽ dành 1 chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình . Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi sẻ chia những niềm vui , nỗi buồn trong cuộc sống ...
  9. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mot ngay qua buon, vay la sau 1 nay quen em, em lai mat tich chang de lai tin tuc gi ca
    dung la de den de di
    con nua, em di roi, may thang cung co quan ru danh phom cho vui, ngoi vui 1 luc vay la di tong 1/3 thang luong
    qua chan va buon voi 1 ngay cuoi thang
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi khuya không online được. Chiều lại chẳng đi làm, nhớ cái Diary quá...Viết cho hai ngày vậy.
    Hôm qua đi làm về, vội vàng phóng thẳng đến 31 KMã. May là mình đến sớm chứ không lão HT lại càu nhàu là thư ký không đúng giờ. Trời nóng, uống bia thích thật, mọi người đến cũng đông kinh, nhớ sơ sơ chắc cũng phải uống hết hơn 5 cốc bia là ít. Hik... Đang vui vẻ thì T gọi điện, ngồi đến 9h thì phải out, không dám đi hát vì sợ muộn, T lại....
    Đợi T gọi điện mà chẳng thấy, anh nhắn tin bảo đang ở CNgõ. Tạt vào một lúc, cũng chẳng nhớ mình đã ngồi nói gì, có lẽ chỉ được 5-10p là đi luôn. Gặp T, T bảo ra MĐ ngồi vì vừa hẹn với dinh_tien. Lại rượu, hik... sợ quá rùi nên không dám uống thêm nữa, lúc ấy chỉ thèm được về nhà ngủ...
    ... Hôm nay thì là một ngày kinh khủng. Không hiểu nói như vậy có đúng không nhỉ, nhưng thực sự là thấy sợ. Lần nào cũng như vậy, nhưng không nghĩ là nó xảy ra hôm nay, mức độ nhẹ hơn lần trước nhưng không chuẩn bị nên kết quả chuối không thể tưởng được. Không hiểu T sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tự nhiên bây giờ thấy lo quá...
    Tối đi học, T đón về rồi hai đứa lại CN. Cn hôm nay vắng và buồn, ngồi một lát rùi về. Mình thấy mệt...
    Hôm nay mệt quá!

Chia sẻ trang này