1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay có bài kiểm tra.
    Chuẩn bị đến trường thui.
    Mong là làm bài ngon lành.
    Chẹp....
    Fri cơ mà

  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật buồn..chỉ biết chờ đợi và mong moi.....thời gian sao nặng nề và chậm chạp quá vậy.....Hic.....
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rưọu cạn
    Không còn gì để say....Hic ​
    !
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ đến 10h dậy sao mà đau đầu thế, bao nhiêu dự định làm trong ngày thứ 7 thế là đã ko làm đc. Vừa nãy lại giử nhầm 1 tin nhắn, chết mất thôi ko biết lại hậu quả gì đây. Dạo này toàn nhầm lẫn lugn tung cả. Chết rồi mưa rồi phải về thôi.
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay ...
    Mưa phùn, gió lành lạnh ...
    Hơi đau đầu và buồn ngủ

  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng có gì hết!
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...... trúng con Lô to quá ...đã quá nhậu nhẹt tít mù..
  7. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đi đá bóng về mệt quá đi...
    Tự nhiên phát hiện ra hôm nay tròn 1 năm tham gia ttvn
    Nhanh thiệt đó!
    1 năm trước là khoảng thời gian tồi tệ nhất từ khi lên HN.Có lẽ ttvn là 1 trong số ít những điều tốt đẹp hồi đó.!
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp thành cựu SV rồi.Lại sắp có cái cảm giác đã vĩnh viễn qua đi 1 thời..nhưng sợ nhất là thời gian trôi quá nhanh mà mình thì lại phung phí.Hình như đã thành 1 thói quen rồi,bao h cũng tụt lại so với bạn bè để rồi lại cuống cuồng trong những suy nghĩ ,áp lực.
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm gì cũng chán thật , tự nhiên mất cảm hứng đi chơi . Sáng dậy mất điện , thấy thông báo đến 18h mới có , cũng may 17h30 đã có . Sáng hẹn đi đặt bánh sinh nhật cho bạn , đến đấy mới nhớ ra là ko mang theo tiền đặt cọc . Chiều nó qua , 2 đứa lò dò kéo nhau ra hàng bánh đặt , hẹn mai 1h ra lấy . 2 đứa đi xem đồ , sao chiều nay đen thế ko biết , toàn gặp phải những thằng nhà quê láo toét , cũng may là ko sao . Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà mình với nó đều chán , đi chơi mãi cũng chán ko có điểm dừng ... Lại tha thẩn đi sopping xem quà cho diết thời gian , mãi mà chẳng thấy món nào ưng . Chết thật , mai sinh nhật nó rồi mà mình vẫn chưa có quà . Chiều mai phải đi học sớm để mua thôi . Mai bắt đầu 1 tuần mới , chỉ mong đến thứ 6 mà thôi
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.......
    Buổi sáng đi thi. 7h30 có mặt, thế mà đến 8h mới được vào phòng thi. Đến thi cử mà còn cao su được thì đúng là... . Làm bài ngon lành, nhưng vì cố làm cho hết nên bị nộp bài sau cùng, cô giám thị khó tính không nhận nữa, chả có cách nào đành nhảy sang phòng khác nộp bài.. hik... khôngbít tình hình thế nào đây
    Trưa hai đứa bạn kéo đến. Nấu nấu nướng nướng thể hiện nữ tính chút, lâu lắm không nấu ăn rồi . Đúng hôm nấu ăn thì C lại gọi rủ đi ăn, bảo C qua nhà ăn cơm luôn nhưng C lại ngại đông... Chán thế
    Chiều - dành cả buổi chiều cho việc... bài bạc. Sau đó kéo nhau lên Ams ăn uống rùi mới về. Tự nhiên có số điện thoại gọi đến, chưa kịp alo thì đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm vang lên : " Anh xa em, trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ... ". Giật hết cả mình... Lúc sau thì bài hát Biển cạn vang lên.... Nhìn lại số, thấy 8014444 - hình như số dịch vụ thì phải , thế là tò mò không biết ai đã gửi tặng bài hát cho mình... Thấy vui vui... Giá mà biết là ai nhỉ . Biết được ai tặng mình bài đó, chắc sẽ gửi lời cảm ơn và bảo với người đó là đã khiến mình rất vui trong ngày hôm nay
    Tối lại họp hành với mấy bác tổ chức ĐH TTVNOL . Căng thẳng phết . Các bác kéo nhau đi ăn uống làm mình sợ. Nhớ lại vụ Cuối Ngõ tối qua nên về nhà cho lành. Với lại C gọi điện nữa... Hèm.... Về nhà làm con ngoan, nghe lời C cho C vui nữa
    .......... Ngày hôm nay không gặp C. C nhắn tin hỏi có nhớ không ? Hèm... có nhớ không nhỉ Có - không
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật mệt , sáng đi học , chiều đi sinh nhật bạn , lượn là mãi các hàng mới mua được món quà ưng ý . Đang định đi đánh nhẫn thì thấy hàng ngay bên cạnh , vào làm 1 cái , mình cũng kém thật , quên ko hỏi ông ấy xem được mấy phân , lại các thêm vào đấy 60k nữa . Xúi chưa từng thấy , đã đánh bao giờ đâu mà biết , chỉ toàn mua sẵn mà . Đi mua thêm bó hoa tặng bạn , khổ cái số mình , bán hoa mà ko có kéo để cắt , làm mình cứ phải cầm để chị ấy cắt , trông xấu cả bó hoa + mất bao nhiu thời gian vào cái ko đâu ấy , nhưng đứa nào cũng thích mới chít chứ . Đi từ 1h30 mà đến 3h mới tới nơi , đạp đến đấy mệt phờ người nhưng mà vui ... Lâu lâu rồi mới tụ tập , cảm giác như mới được thưởng 1 món quà có ý nghĩ . Tối đi học đến 10k25 mới về , lao vào làm bài tập tí roài Online . Một ngày mệt mỏi nhưng cố thôi , mai lại vui rồi
    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 11/09/2006

Chia sẻ trang này