1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    NGày hôm nay! chẳng có gì mới cả chỉ thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Cả đêm qua tự nhiên lại sốt chẳng ngủ đc tẹo nào, lúc ấy chỉ ước sao mình được ở nhà. Hôm nay mang cả đống sách đến cquan dự định sẽ đọc hết mà từ sáng đến giờ ko muốn động vào, hic, để nguyên thế tối lại tha về.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay........... mò vào topic bóng đá thấy đang có vụ gì đó nhưng chả hỉu gì cả lại bò ra.
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xui xẻo thật , chẳng ra làm sao cả ... Ức chế với ông giáo thế ko biết , lắm chuyện
    May mà tối đi học , ngồi cạnh thằng bạn nói chuyện còn cảm thấy vui . Hôm nào đi học chúng nó cũng mang 1 cân khoai đến , có thực với mực được đạo chứ nhỉ
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đói và có vẻ như hơi váng đầu vì trận Bia tối qua, nhảy Au***ion đến 10h mới bắt đầu công việc ngày mới ;)
    11h30 đã lại đói, đi ăn cơm làm cốc Bia nữa ( độc trị độc mà ) thế mà hết váng váng, nhưng lại buồn ngủ, ngủ luôn
    ...

  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vớ được ông thầy dạy HTML thật " hết ý" ^_^ , ổng thật sự là người có khả năng diễn thuyết và rất tận tình chỉ bảo. Tranh thủ giờ giải lao nói chuyện với ổng 15'' mà nó cảm thấy tương lai đang toả hào quang ^_^ . Một ông thầy tâm huyết.
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có gì mới, ra Lương Văn Can mua thú bông để tặgn SN, ôi sao mà thích thế. giờ vẫn còn mê mẩn mấy con đó.
    Hic, cô vừa gọi điện rủ về ăn ốc nhưng lại hứa đợi thằng langtungheo đến quét virus cho máy tính, phải ngồi đợi thôi, ngày hôm nay ko dám độgn vào cái máy ấy rồi. Công nhận cái thằng này tốt thật.
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sis khen anh ấy thế , chắc là tối về anh ấy phê lê tê ko ngủ được đâu .
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật , lâu ko tập thể dục , sáng có tiết chạy xung quanh trường , oải trông thấy ... 5 tiết trôi qua thật nhẹ nhàng , trưa uống cốc bia vào , biết liền , ngủ li bì , cố mãi đến 3h mới dậy . Nhớ lần trước vào quán , anh bảo uống bia , nhất định ko uống , em chỉ uống nước ngọt thôi , nói thế chứ mình uống cũng ác phết đấy , nếu lần trước ko say bí tỉ chắc tửu lượng cũng ko xuống đến thế này đâu ... Mai thứ 6 , ko biết anh có về ko nhỉ , mong anh về quá
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay
    Chẳng được việc gì ra hồn.
    Người muốn gặp thì không gặp.
    Tức thế !
    Mai thì dek cần đâu.

  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Được đi ăn Phở cùng em Ánh, rồi lại táng Ốc, không biết còn ăn gì nữa không Thể nào thằng Ku Lãng nó "Yết Kiêu" khi mình rủ đi ăn Phở trước trận bóng ... há ...há... há

Chia sẻ trang này