1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Lần sau đi ăn cứ rủ Thu_6 ấy
    Ngày hum nay như ngày hum qua...
    Tối nay phải cafe Thứ 6 với KBC thoai, xả stress tý

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Đau bụng từ sáng không hiểu vì sao :-??
    Được mời anh thạch - đúng món sở trường, đau thì đau cũng cố làm nửa kí ... hí ... hí ...
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tình yêu vẫn đẹp sao, dù hàm ... răng không còn chiếc nào .... dù...
    ( Thôi chết tôi rồi, không "yêu đời" được nữa rồi, có lẽ ăn hơi tham )
    Té ...

  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Lần đầu tiên kể từ khi học dịch có 1 buổi học thoải mái như thế.
    Buổi sáng học TA nhưng cô cho nghỉ sớm.Cả lũ rủ nhau đi ăn uống rồi vào ghế đá tán phét với nhau.Bọn lớp nó bình thường có vẻ hiền thế .Vậy mà ngồi với nhau mới thấy không phải vậy.Toàn kể chuyện cười, chuyện xuyên tạc rồi cười nhăn nhở với nhau.Chiều lên lớp học dịch.Bình thường là môn ác mộng của cả lớp nhưng hôm nay thay thầy giáo mới và nghe nói rất hiền và hài nữa .Ui, đúng là thầy hài hước thật.Cả buổi học dịch cứ nhe răng suốt thôi..Thầy ơi,có lẽ nhờ thầy mà chúng con thấy thêm yêu môn dịch này đấy. Một ngày vui vẻ.

  4. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp anh trước cửa văn phòng khoa, định chào anh rồi đi coi như đồng nghiệp nhưng anh lại gọi mình lại hỏi khi mình bước đi, mình biết anh giận mình nhưng mình ko thể lấy lại được những lời đã nói ra với anh. Không hiểu anh là người thế nào nữa, không rõ ràng mà mình thì ghét nhất điều đó. Hôm nay thật buồn hic hic đến cả chuyện nhờ anh trưởng khoa có ý kiến lên cấp trên cho mình về khoa cũng không thành hic hic
  5. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xuống ăn cơm sớm gặp anh, anh chỉ chào mà không nói chuyện với mình. Mình không hiểu anh đang nghĩ gì về mình và anh định coi mình là thế nào với anh nữa. Giá như anh có thể cho mình một câu trả lời chắc rằng mình sẽ dễ dàng để đối xử với anh cũng như đồng nghiệp trong trường hơn...nhưng đó chỉ là điều mong muốn ở mình thôi
  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.Thời tiết giao mùa bỗng nhiên lại ốm cơ chứ.Đau họng, đau đầu,sổ mũi.Ôi! khó chịu quá.Cả đêm không ngủ đc.Sáng nay nằm cả buổi sáng luôn.Gọi điện về nhà.Nhớ bố mẹ ghê.Cứ ốm thế này lại muốn về nhà. Nếu không có đứa bạn gọi điện ra nói chuyện chút.Có lẽ vẫn đang nằm bẹp ở nhà mất.Nhưng hình như ra ngoài có vẻ đỡ mệt hơn là ở nhà thì phải.Ui, mong là chỉ ốm sơ sơ thôi.
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua , một ngày thật vui , tuy gặp anh được 1 lát nhưng nó đã hiểu thêm về anh ... Ước gì 1 năm có đến 4 ngày như ngày 2/9 nhỉ , mà lại trùng vào thứ 7 , vậy thì hay biết mấy . Mong rằng chiều -tối nay cũng vui như thế
    Được my_love_for_you sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 16/09/2006
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay ...
    Tất cả gần như vẫn dậm chân tại chỗ, chưa làm được gì nhiều cho dù đã chú ý và quan tâm đến vấn đề đó...
    Thời gian thì có đợi ai ... :( :( :(

  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn của những cuộc chia tay......vậy là em đã xa tôi...Một ngày khởi đầu cho những chuỗi ngày vắng em...
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Buồn , tự nhiên thấy thiếu vắng 1 cái gì đó . Phải cố gắng hơn thôi

Chia sẻ trang này