1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    14h mới ăn trưa, sau khi ăn về thì buồn ngủ kinh khủng ... chả lí gì mà không ngủ ... :D
    Người hơi mệt ... oải oải ... hay là nghỉ nhỉ :-??

  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn đọc bài , thấy chán thật , dạo này chẳng hiểu sao mọi người cứ vào cãi nhau loạn xị ngậu lên , chẳng muốn góp ý , chẳng muốn nói lên ý kiến riêng của mình nữa .Mình thấy ai cũng có lỗi cả , chẳng ai là hoàn toàn đúng cả ... Lần trước nghe anh Pre nói 2 năm về trước , bây giờ nghiệm thấy đúng thật
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái bà già ấy.
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hic, qua chỗ mẫy bác thấy 3 đứa chung nó đang vần con chó ra bàn mổ, 2 đứa con gái chuản bị kim tiêm và dao kéo, nó vuốt ve con chó tội nghiệp hôi rình. hic hic sao mà kinh thế. NGhĩ đời con chó thế là hết, ko còn chỗ nào chúng nó ko mổ xẻ, xong vụ này có sống cũng ko thành hồn. Bọn nó rủ mình ở lại đây xem, trời! ai mà dám xem .Ở đấy chắc bọn nó ngày nào chả kham phá. Lũ chó thỏ mèo chuột đến là khổ với tay bọn ấy.
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay ... giống y ngày hôm qua chỉ có điều chưa thấy buồn ngủ

  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao mà dài thế moii việc rối tung quay cuồng đến chóng mặt . Như thế có lẽ sẽ tốt hơn , nó không còn thời giờ nghĩ đến chuyện buồn của ngày hôm qua nữa
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hic , chiều nay ngại với thằng bạn cùng lớp và cũng sắp làm em họ mình quá ... Bị đứa bạn đuổi , ù té chạy, chẳng may trượt chân dẵm vào dép của nó , cũng may nó ko ngã ... Khổ thân nó , con trai lớp đang đứng đó , chúng nó reo hò , và xông vào xử tử thằng nhóc ... Mai phải xin lỗi nó thôi
  8. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phơi quần
    Trời hôm nay không nắng
    Em biết phãi làm sao đây!
    Ôi! sao buồn quá....!
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên , mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi mà
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ , cứ tưởng mình đã ko lầm , ko chọn nhầm 1 ngừơi bạn ấy , biết đâu nó sẽ làm bạn thân mình , sau này nó có thể làm chị dâu của mình nữa , cố gắng vun đắp cho anh , nào ngờ ... niềm tin , sự lựa chọn của mình được đặt vào nhầm người . Bạn trách mình đã quá vội vàng , đúng thật , mình cũng đang tự trách bản thân mình đây , đang dằn vặt với lương tâm . Cứ tưởng nó hiểu mình được phần nào , chỉ mong được như thế mà sao khó quá vậy . Nó đã cho mình 1 vố đau , nó trách mình , bảo rất buồn vì mình , nhưng nó nói như thế nhưng trong lòng nó lại nghĩ khác . Giải thích chăng , mìnhko có ý định , có thể khi đọc bài viết của nó , mọi ng` cũng sẽ đồng tình với nó , sẽ trách mình . Nhưng chỉ cần những người thực sự quan tâm đến mình , họ sẽ hiểu và đồng ý với quyền quyết định đó . Tiền bạc chỉ là con số , cái chính là tấm lòng ... Mình tin là mình đã làm đúng , ko phải vì ai cả mà chỉ vì mình nghĩ họ thực sự cần sự quan tâm của ai đó ... Vậy là đủ nhỉ ... Có thể nó cũng sẽ đọc được bài viết này , nhưng chẳng sao cả , hiểu đựợc đến đâu là tùy nó ...
    @Bạn : Nếu bạn biết vì sao tôi lại làm thế thì chắc chắn từ"buồn" sẽ được loại khỏi đầu bạn ngay . Đừng tỏ ra là tốt trước mặt người khác , hãy là chính mình , như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều ... Cuộc sống là công bằng , gieo quả nào chắc chắn sẽ hái quả đấy mà thôi ... Qúa buồn vì những câu nói của bạn .

Chia sẻ trang này