1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cris, hôm nay đi đường thấy chăng đầy khẩu hiệu chào mừng ngày 14/10, thấy vui vui.
  2. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    14-10 cũng là ngày mình gặp một nửa của mình
    chúc mừng thành lập tỉnh thái bình và 4 năm hai đứa bên nhau, nhân tiện chúc mừng bà chị taiping lun
    Được domuc74 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 12/10/2006
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật , sao hôm nay con bạn mình lại dễ tin mình đến thế nhỉ . JHỏi anh T làm nghề gì , hiiii , mình bảo làm nghề tự do , chọc xong cấp 3 rồi chẳng làm gì nữa , công tử bột chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ mà ko thôi. Hiiii , thế mà nó cũng tin được . Mỉnh bảo nó thôi hôm nào gặp anh ấy rồi mày hỏi anh ấy làm nghề gì . Chắc khi gặp, hỏi chuyên con bé sốc mất , ko biết nó có trách mình ko nhỉ
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhàn nhã nhất sau mấy cuộc chiến ruợu chè,....ngủ một giấc thật sâu ..hic quên mất mấy việc mọi nguời nhờ...thôi để sau vậy ...
    HAPPY BIRTH DAY TAIPING
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi đâu hết rùi, sao hôm nay lại vắng tanh thế này
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    5 tiết qua đi trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ cả . Có lẽ ý nghĩ hôm qua của nó đã choáng ngợp tất cả . Khóc ư , cố gắng để ko cho những giọt nước mắt lăn dài trên má , đã nói rồi , có chẳng chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc mà thôi . Điên đầu với bài tập , anh T nhìn nó , cũng ko sao mỉm cười được mặc dù rất muốn . Bây giờ nó phải khác , phải làm sao để ko bị vấp ngã , phải làm sao để nấc thang ấy là nấc thang của nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người . Cố gắng lên , thà làm đau lòng 1 người còn hơn phải để cho gia đình phải buồn vì nó . Nó sẽ khác , nhất định là thế , sẽ trở lại như những gì hồi cấp 2 nó đã làm để có thể gặt hái thành quả tốt nhất
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lúc ra khỏi nhà rõ ràng tay mình cầm cái mũ, thế mà khi đến trường nhìn trên tay chẳng thấy cái mũ đâu, đến là lạ
  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày đá ống bơ,tối ngẩn ngơ,đêm thẫn thờ chờ trời sáng
  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Có phải lang tungheo đây ko nhỉ? Chết thật ku cậu đá ống bơ từ bao giờ thế, rõ khổ!
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đôi này mà lên duyên thì cứ gọi là ... hết í ... ;)) >:D<

Chia sẻ trang này