1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày mệt mỏi, đi chơi nhưng chẳng có cảm giác tí nào cả. Có lẽ là do mình đang quá ức chế , đang quyết liệt với chính mình , đã nói rằng *** về đi , em ko đi nữa , nhất định ko đi . Nhưng nghĩ lại cuộc hẹn đó đã có từ Cn tuần trước , đã được ấn định và cũng muốn khám phá hết con người ấy , cũng đã hứa với mọi người rằng em sẽ có quà mang về . Nếu lúc đó *** về thật thì sao nhỉ , ừ , có lẽ sẽ chẳng lúc nào mình đi nữa , dắt xe vào , nghe *** nói quan niệm ấy , cũng thấy hơi sợ và cuối cùng cũng đi ... Nếu biết ko biết *** có trách mình ko nhỉ??? Giọt nước mắt lăn dài trên má , giọt nước mắt của những kỉ niệm chợt ùa về , dù sao 1 năm qua cũng đã là thử thách rất lớn đối với tình cảm của mình dành cho anh , người con trai đầu tiên (ngoài bố) mình cầu chúc lại chính là anh , mong rằng anh sẽ sớm bình phục , mong rằng tất cả mọi chuyện tốt đẹp , may mắn sẽ đến với anh và đến với cả *** nữa . Tuần này , nên hay ko nên đang vẫn là câu hỏi đặt ra cho chính mình trả lời Có lẽ ko nên thì hơn , phải vượt qua được chính mình đã , nên né tránh tình cảm ấy thì tốt hơn nhiều
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Càng đi kiếm tìm thì càng chẳng thấy đâu cả . Cố gắng , mất công vô ích để đi tìm đến . Buồn cười thật , có lúc nó đến thì tự nhiên để tuột mất để bây giờ lại phải mất công mà chẳng được . Có những thứ mất đi rồi mới biết rằng mình đã từng có nó . Nếu bây giờ nó đến , nhất định sẽ ko để tuột mất nữa , phải nắm lấy cơ hội dù biết rằng sau này cũng sẽ mất đi mà thôi . Ừ , hiện tại đã rồi sau này đến đâu thì đến
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mệt chết đi đc, lượn đi lượn lại mấy lần rồi mà chưa mua đc thuốc. Lúc thì nó đóng cửa, lúc thì nó hết, lúc có thì quá gần date ko muốn mua. hic nó lại còn bảo với mình là phải hết lô này mới nhập mới, hic có phải thời bao cấp đâu mà như nói dối trẻ con, thiếu gì chỗ mua chứ.
  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Vào diễn đàn đọc bài nhìn cái avatar của chị anhpharm thấy ngộ ngộ.Buồn cười và vui vui...Lạ thật.
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế thôi sao ?
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tìm , kiếm tìm rồi lại thất vọng . Để ngày mai xem sao nhé , hôm nay định rồi .... mà lại thôi , vì dù sao nếu mà có đi thì cũng chẳng biết là mình có vui hay ko . Hết tuần này đi , cho *** biết mặt , để tuần sau tính tiếp . Mai mà ko tìm thấy nữa là thôi đó , chán roài
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    vừa sáng ra đã được nghe hát, bực hết cả mình. cái bà già càng già càng đồng bóng.
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của sự chờ đợi , cứ đến thứ 6 lại có 1 cảm giác khác , hình như cứ cách 2-3 tuần sự chờ đợi ấy luôn có mặt trong mình thì phải . Ừ , phải chịu chứ biết làm sao , đấy là do mình tự muốn thế mà , tự làm khổ mình mà . Cuộc đời này sao mà nhiều lúc cần chữ " Giá mà" thế nhỉ , hi vọng rồi thất vọng .
  9. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố , đã cố gắng kiềm chế với chính bản thân mình nhưng ..... em ko thể chịu đựng đựơc hết trước mọi chuyện , chuyện này qua đi thì chuyện khác lại đến khiến em như bị gục xuống . Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối đến như thế anh ạ , ko còn đủ niềm tin , nghị lực vào bất kì vấn đề gì nữa , vào 1 người bạn ấy nữa . Em đã quá thất vọng ... Chẳng hiểu sao em lại rất muốn nghe thấy giọng của anh , và trong nước mắt em lại bấm số máy ấy và gọi cho anh . Nước mắt ko nói lên lời , anh đã hỏi , đã cảm nhận được những thay đổi trong em , đã biết được cảm xúc trong em ... Em gọi điện chỉ muốn nói 1 điều rằng " Em xin lỗi vì tất cả đã qua , em xin lỗi vì đã làm tổn thương đến anh nhiều quá , nhiều lúc chỉ muốn chạy đến bên anh và nói rằng 3111 11760 41176 11761321 L4111" , nhưng tất cả những điều đó em lại ko thể nói được ... Anh hỏi vì sao em buồn , ừ bây giờ em buồn nhiều lắm , thất vọng nhiều lắm , nghe những lời anh nói , chỉ muốn khóc mà thôi " Em đừng khóc nữa , em mà khóc anh cũng buồn " ... CHưa bao giờ anh thấy em khóc dù chỉ là trong điện thoại phải ko anh ? Hôm qua là lần đâù tiên em khóc , em khóc ko thể nói lên được lời nào cả . Chỉ có thể hỏi thăm anh , và kịp nói rằng :" Thế nhé , em cúp máy đây "... Làm sao để có thể quên được anh đây ???
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay : 20 -11
    Ngày của ông, của ba mẹ, và cả của anh nữa. Em đã dành lời chúc mừng cho mọi người thân trong gia đình, và cho riêng anh. Chúc một ngày đặc biệt có ý nghĩa với cả nhà mình
    Iu gia đình và iu anh

Chia sẻ trang này