1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cãi nhau với mẹ , chán thật , nhất định sẽ ko nhắc lại chuyện đó nữa ... Mùng 1 , cả nước được nghỉ còn iem thì lại đi học bù , cũng chẳng có cơ hội đi cùng anh. Hôm qua lại có niềm vui mới , thật vui vì dù sao mình cũng đã làm được bài ... Ngày mai thi tiếp , cố gắng lên ,sợ nhất môn Anh , chỉ mong được 5đ . Mai thi xong , được nghỉ 1 tuần , sướng !!!
  2. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại nhận ra 1 điều mới và hôm nay mình nhận ra một điều, không biết có thật là như vậy không nữa.Anh không hiểu em, anh như vậy hay tất cả con trai đều như vậy?
    Chỉ những gì mình nói ra anh mới biết hay sao ấy?Buồn thật đấy
  3. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Giận anh!Nhớ anh!Mâu thuẫn quá!
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình là đứa sướng , nhưng thực chất lại chẳng thấy mình sướng gì cả .Lại cãi nhau chỉ vì những chuyện đâu đâu , hoà bình được mấy ngày rồi lại tiếp tục như thế . Chẳng muốn cố gắng làm gì , có lẽ từ giờ sẽ ko có chuyện mình kể nữa đâu , mà có kể cũng chỉ là những chuyện vô cùng đơn giản ai cũng biết cả thôi . Người ta bảo " Tốt đẹp khoe ra , xấu ra đậy lại " , sau này nhất định mình cũng sẽ ko bao giờ như thế , có chăng cũng chỉ là những người mình tin tưởng được , những người thân thiết với mình mà thôi ... Có lẽ 1113 đừng quan tâm nhiều đến nó thì tốt hơn , những suy nghĩ của nó đã bắt đầu lớn dần rồi , nó hiểu . Tại sao cứ lúc nào cũng cần phải cho cả cái thế giới này biết vậy ??? Nó ghét cái cách ấy ... Chẳng có 1 chút sĩ diện nào cả ???
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hu hu bị dị ứng rồi,
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày tệ hại
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi khám sức khỏe về, hic khám vớ khám vẩn. Biết thế ko làm điện tim
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay lạnh quá!Lạnh thế này lại thèm ăn lẩu mới chít chứ.
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn "bác sĩ" lại khám vớ khám vẩn anhpharm à :-/
    Thía coá sao hok :-/
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lạnh thật !
    Đi gió về ong hết cả đầu ... híc ..híc

Chia sẻ trang này