1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh chú, fải tìm cho ra được lý do để sống, cống hiến và fấn đấu chứ. Thôi thì, đời chú đến đây là ngừng đi, lo cho tương lai con em nhà chú, cố gắng cày nhìu tiền, tìm một cô vợ ưng ý (anh định khuyên chú tìm cô vợ hiền lành ngoan ngoãn nhưng sợ thế dek ưng chú), về đẻ lấy 1-2 đứa, lúc đó đời khác ngay, dek có thời gian để mà chú nghĩ về mục đích sống nữa.
    Chúc chú sớm tìm thấy mục đích sống cho chú .

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bùn gì thì bùn cũng nên ... chịu khó đánh tiếng Việt đi, may mà chú viết ít.
    May lại có thưởng 30/4 rồi, rủ chúng nó đi uống bia cho chúng nó thấy nhục, thắng mà găm à .
    Em nó ra đi thì cũng nên ... mừng cho em nó, chứ léng féng ở đó lại lăn tăn với chú thì cũng khổ em nó .

  3. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ta hôm nay....
    Đôi khi thấy mình vào tâm trạng sống không có định hướng gì cho chuyện tình cảm. Đôi khi muốn quyết định yêu ai đó để những lúc vui, lúc buồn,... có người cùng chia sẻ. Và nhất là không bị bố mẹ và tụi bạn mắng vì tội không quyết định để cho người ta khó xử. Nhưng, quả thực khó yêu quá, buồn lắm, cô đơn lắm và cần người chia sẻ lắm nhưng con tim ương bướng của mình không chịu để cho ai đó len vào được. Biết làm sao để có thể yêu được một người khi con tìm mình từng bị tổn thương? Khó quá, lý trí của mình không thể điều khiển nổi con tim mình nữa rồi.
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ko cần fải wyết định gì em ạ, tình iu là sự chọn lọc tự nhiên thôi.
    Cái e cần là sự cởi mở, sự trải lòng từ đó e mới có thể gặp được người để e có thể chia sẻ. Cởi mở, trải lòng và cảm nhận, một cuộc sống khép kín, gượng ép và gò bó thật khó có lối thoát.
    Cuộc sống là sự vận động, e ko tự "vận động" thay đổi mình thì e sẽ vấn mãi đứng một chỗ.

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Sáng dậy định đi học nhưng ngó xuống nhà chả thấy cái xe của mình đâu, thế là nghỉ...
    Chiều đi làm, chẳng làm được gì ngoài TTVN. Tự nhiên trời đổ mưa và lạnh. Rủ anh đi ăn nem chua rán, anh đến cùng cô bạn thân. Chán vật !
    Tối về sớm, không online mà định ngủ. Nhưng không ngủ được lại dậy online. Ngó vào Sở thích, thấy tình hình vẫn vậy. Tự nhiên chán. Mọi người có nhất định phải làm thế không? Mình biết là mình hiếu thắng, nhưng dẫu sao...
    Thực sự thấy thất vọng về thái độ của mọi người... cho dù mình có sai...
    ...............Chán nản quá !
  6. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi đứa hàng xóm đến mà chẳng thấy mặt mũi nó đâu , chán quá , lại online thì gặp 1 anh trong diễn đàn , ngồi nói chuyện , thấy anh ấy cũng vui vẻ , cởi mở ... Có được những người bạn như thế , tâm trạng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn ...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua và ngày hôm nay....
    Hôm qua, 9h sáng 4 đứa đi xe lên TN. Lang thang chơi nhà con bạn đến chiều T mới xuống đón lên thành phố. Vào Trịnh quán ngồi, TN về đêm lạnh nhưng đẹp.. Đẹp và đông hơn TB.
    Hôm nay...
    Đi cùng T tham gia sinh nhật box TN. Mệt nhưng cũng khá vui. Hồ Núi Cốc cũng đẹp, nhưng hôm nay đông nên nó chẳng có hứng thú. Lại buồn ngủ nữa. Về thành phố rồi cả bọn kéo nhau về HN luôn. Mệt, nhưng cố tạt qua CNgõ ngồi một lát...
    Vừa về đến nhà thì T gọi điện. T bảo nhớ. Thực sự thấy băn khoăn không hiểu T nữa. Đôi khi T làm nó sợ đến phát khiếp lên được. HIk. Lạ thật. Chẳng ai nó thấy như thế cả, có lẽ nào nó lại thay đổi mất rồi? Không như nó ngày xưa nữa? !
    .. Online, nó gặp NT - người bạn nó yêu quý nhất, thế mà nó lại noó chuyện cộc lốc với cậu ấy. Hình như nó đang là người khác mất rồi
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 01/05/2006
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa giật mình tỉnh dậy vì mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Không hiểu là vui hay buồn nữa Lẽ ra lúc này nó đã chuẩn bị để đi HP rồi.... Chẳng lẽ việc nó làm lại dẫn đến tình trạng như thế này sao? Nó không muốn, nhưng nó cũng không chịu nhận mình sai đâu. Ghét mọi người
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bên TN thấy buồn. Thật ra thì chả biết có ám chỉ mình không, vì người viết bảo một câu : tớ chẳng biết. Nhưng có gì đó thấy mất niềm tin nơi người mình yêu quý. Đã tự nhủ là chẳng thể hiểu được người ta rồi, không thực sự tin những gì người ta nói nữa, nhưng điều người ta làm với mình thì lại... Có thể hiểu thế nào đây? Mặc dù biết rằng không chỉ vì câu nói vu vơ kia mà mất lòng tin nơi người ta được, nhưng có gì đó như hụt hẫng, mọi thứ cũng chẳng có gì rõ ràng cả. Có lẽ phải hỏi thêm D về điều này thôi.
    Dù sao thì điều đó làm mình hơi buồn một chút.

Chia sẻ trang này