1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 1 ngày ... tồi tệ !
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trỗng rỗng , ko có dự định gì rõ rệt hết cả . Mấy ngày nay chỉ toàn là .... mà thôi , nó có thể quyết được gì ko hay đến lớp chỉ để cho bạn hỏi rằng : Mày làm sao vậy ??? Mình quá yếu mềm thì phải ???
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...1 ngày bình thường !
    Lâu ko lên diễn đàn.Tranh thủ spam phát.
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sáng ! lại là chuyện đau đầu, ko biết bao giờ mới kết thúc chuyện này.
    chiều! Hic, bùn cười quá, nick có hơn 100gold, thế mà vào game show chơi có mấy ván giờ đã lên đến hơn 1300 G , hay thật
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ không kích hoạt được tài khoản từ Vietcombank. Cái ngân hàng chết tiệt lúc cần thì không được việc. Bực thật... Mong là đến chiều sẽ xong mọi việc
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay....
    Sáng dậy sớm quá, hơn 5 giờ nó đã tỉnh giấc. Cái máy tính quét virus suốt đêm không hết, nhìn vào hoa cả mắt. Nó không ngủ tiếp được nữa, dựng cái bàn gấp lên ngồi học bài.
    Hôm nay 15, nó nảy ra ý định muốn đi Phủ. Nó chưa đi Phủ lần nào, có lần nó và Ngố đã đi đến đó, nhưng lại đứng ngoài mà không vào Phủ... Cũng chẳng hiểu sao lại thế.... Tự nhiên nó muốn đi và nó nhắn cho C...
    Nhưng mãi đến trưa C mới nhắn lại. C ngủ muộn thế thì đi làm sao buổi sáng được. C bảo đến chiều... Nhưng chiều thì T lại bảo lên HN rồi... Nó chưa quyết định được..
    Nó muốn sống một cách thật lòng, không dối trá, không tính toán nhỏ nhoi... nhưng đôi lúc nó cứ phải gồng mình lên gánh chịu những nghi ngờ, những xét đoán và những kẻ phá đám... Nó thấy mỏi mệt và mất niềm tin lắm...

  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko online, vắng vẻ thế nhở, vào spam phát
    Mấy hôm nay ngày nào cũng thấy bùn bùn, thà đừng nhắc lại chuyện cũ có tốt hơn ko, mà cứ bùn là lại sinh ra chuỵện, sao đen đủi thế này.
    Mà hình như trên đời này người ta thích nói dối hơn là nói thật hay sao.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi xem MFC ( phim chả hay tẹo nào Chiều ngủ một giấc rùi online.
    CHuẩn bị đi chợ và đón C
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    bực thế xin mãi mới được tiền đi mua đồ , ở trên wed thì ra rả còn hàng thế mà đến nơi thì đã hết từ lâu . mât công wa . ko bít bao h mới mua được ko nhanh thì tiền lại chẳng còn cất bước lô đề thì chán lắm
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hê! sáng vượt đèn đỏ nhưng "chú ấy" ko nói gì

Chia sẻ trang này