1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn mame1981, tớ cũng làm thêm mà. cậu còn có OT gấp 3 lần tớ :D
  2. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lượn về rùi, chán lại online. Ai đó bảo ta thích lượn đường hơn lượn nét, kể ra thì thích cả hai mỗi tội hay viêm màng túi thôi.
  3. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay túm lại một câu chán! Chán bản thân mình quá! Ngày trước là một đứa hiền lành chính cống thế mà giờ thì ..., nhưng mình muốn thay đổi nữa cơ, không dừng lại ở đây đâu. MÌnh muốn vượt qua được chính mình. Vẫn còn khờ lắm, lù đù và ngại thay đổi nữa chứ! Cứ thế này thì chán chả muốn chết!
  4. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ hết buồn. Chủ nhật mới cắt quả đầu mới...chờ 4 tiếng đấy. (phong cách xì tin nhé...ghê chưa)
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mà trưa uống rượu với sếp buồn ngủ khiếp, trằn trọc nằm trên 3 cái ghế lại nhắn tin lung tung cho em. Hôm qua con bé người yêu cũ nhắn tin, 2 đứa tranh nhau cái điện thoại mà em vẫn đọc được, tức con bé kia đến muốn đập vỡ luôn cái điện thoại trước mặt em ( để chứng minh anh có còn yêu con bé kia nữa đâu) nhưng nghĩ lại thấy tiếc vì cùng ngày em bị trộm vào phòng nhắc mất cái điện thoại rồi, lúc tối 2 đứa cặm cụi đi sắm đt mới, tìm mãi mới mua nổi cái Sim, hết 1 vòng HN mới mua nổi, khiếp ...HN gì mà chán phèo, 9giờ tối là chịu ko mua nổi cái Sim số đẹp mà toàn là đường lớn chứ, chắc bọn số đẹp nó chui hết vào trong ngõ, hôm nay thì em có vẻ vẫn chưa nguôi nhưng chắc chẳng giận mãi mình được, tối mình lại " dẫn xác " qua nhà em, trời chiều đang mưa, tối lại lụi cụi khoác áo mưa đi cho em cảm động hí hí
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đẹp phết!~~! Mát mẻ!~~! Já như có người ấy ở đây.... đi chơi thì sướng lém đấy!~~!hiii
  7. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết đẹp, ngồi nghĩ về cuộc đời...
    Cần phải thay đổi, không thể sống mãi như tuần vừa rồi, tháng vừa rồi, năm vừa rồi...
    Nào, hãy bắt đầu từ việc học cách enjoy!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giống mình.
    Bắt đầu F5 cho bản thân bằng Cafe tối thứ 6. Gặp gỡ mọi người sẽ giúp nỗi buồn tan đi nhanh hơn, có nhiều niềm vui hơn và có những mối quan hệ tốt đẹp hơn....
    Không muốn như thế này mãi đâu....
    Ngày mai ơi...
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đi trên đường gặp người bạn cũ, hai đứa vui quá rủ nhau đi uống càfê. Ngồi nhỏ to tâm sự quên mất cả công việc mình đang làm, nếu sếp không gọi chắc là quên luôn hì hì hì. đôi khi mình hay như vậy đấy vui quá lên bị lãng mà.
    __________________________--
  10. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm được bài hát hay, nghe đi nghe lại suốt sáng đến giờ.
    Way back to love

Chia sẻ trang này