1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hehe đang ở đại sứ quán Mỹ, lần đầu tiên đến nơi oách như thế này, như kiểu bò quê ra thành phố ấy, spam chút chút cho vui
  2. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng coi phim được, chán!
  3. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng tiền hết cái đờ éo gì cũng hết.
  4. conaivoiai

    conaivoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại qua đi, thấy mình đã làm được gì nhỉ?? Chẳng làm được gì cả
    Hai tháng làm dự án, cũng chẳng thấy gì cả là thế nào? Thấy sức mình vẫn còn tốt chán :D
    Tiếp tục cho công việc mới, hi vọng sẽ tốt đẹp.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại giống hôm qua thôi...
    Chả thấy có gì mới...
  6. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thơ?i tiết mấy hôm nay như bị dơ?...
    Nóng ứ chịu được.
    Thơ?i tiết na?y đi bơi sướng, nhưng vâfn chưa có cơ hội.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt mỏi rã rời sau một đêm thức trắng.
    Buổi tối đi học thì ngủ gật, cô gọi dịch bài mà đầu óc để đi đâu ấy, dịch lung tung cả lên.
    Tối về nhà, ăn bát cơm rồi đưa thằng em trai ra MĐình ngồi trà đá hóng gió. THoải mái thật..... Thấy dễ chịu hẳn, và bằng lòng với cuộc sống mình đang có.... có gì đáng buồn lắm đâu nhỉ?
    .... Cậu bạn đưa về.... Ngại quá... Thấy làm phiền cậu ấy quá nhiều.
    Buồn ngủ, nhưng lại thèm online.....
    Chào ngày hôm nay nhé !
    AC ! You''ll never walk alone

  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhiều điều chưa làm được...Phải kiềm chế lại, chưa nên làm việc đó lúc này...Hic, nhưng mà sao dạo này hay phải đấu tranh trong suy nghĩ thế!!!!
  9. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y vất va,? kết qua? ngọt nga?o
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cắm mặt cắm mũi vào cái màn hình vi tính, không ngẩng đầu lên được... Một ngày cuối tuần thật vất vả. Cố lên! Mai được nghỉ cuối tuần rồi

Chia sẻ trang này