1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngủ cả ngày...cũng mệt!
    Vác bóng đi đá thôi .
    Chủ nhật Zui zẻ...là lá la la
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về nỗi cô đơn
    Cô đơn là tâm trạng của tôi, của bạn, của rất nhiều người trên thế giới này. Cho dù có đến 6 tỷ người trên thế giới rộng lớn bao la này, bạn vẫn cảm thấy cô đơn vào một lúc nào đó, vào một ngày nào đó.
    Đó là những buổi chiều chủ nhật mưa gió hay rét mướt căm căm? khi mà bạn ngồi một mình ngắm hòang hôn đổ dài trên bãi biển hay trên triền núi xa xa, khi mà bạn không có một ai bên cạnh để chia sẻ nỗi niềm, khi mà bạn có cảm giác trống vắng đến nao lòng?
    Đó là những buổi tối vắng lặng, khi mà bạn ngắm nhìn cái điện thọai vô hồn, lướt tìm cả mấy trăm số thân quen mà không biết gọi cho ai để chia sẻ nỗi lòng?
    Đó là những đêm dài lạnh lẽo, khi mà bạn một mình ôm gối suy tư với những nỗi vui buồn của cuộc đời trong màn đêm thăm thẳm...
    Đó cũng có thể là một buổi sáng mùa hè nắng đẹp, khi mà bạn tỉnh giấc bên người bạn đời mà bạn không còn yêu thương, không còn có thể chia sẻ nỗi niềm, chỉ còn lại những nghĩa vụ mệt mỏi của cuộc sống chung?
    Đó cũng có thể là một buổi chiều nhộn nhịp tan sở, khi mà bạn chen lấn trong đám đông cả trăm người trên đường về nhà, sốt ruột, vô hồn, mệt mỏi chờ mong đèn đường chuyển màu từ đỏ thành xanh?
    Đó cũng có thể là một buổi tối vắng lặng, khi mà bạn ngồi chờ đợi bên mâm cơm đã nguội lạnh mà người bạn đời của bạn vẫn còn la cà nhậu nhẹt đâu đó chưa về?
    Có nỗi cô đơn mà bạn thực sự thấm thía cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi mà bạn thực sự một mình không có ai bên cạnh và cũng không thể chia sẻ nỗi lòng được với bất cứ ai.
    Nhưng còn có nỗi cô đơn chỉ thuần túy theo nghĩa bóng, khi mà bạn có ai đó bên cạnh mà lại không thể chia sẻ nỗi lòng. Và đôi khi nỗi cô đơn này lại trở nên mênh mông đến mức không thể chịu đựng nổi.
    Bạn chỉ có thể hiểu bản thân mình tường tận khi mà bạn thấm thía nỗi cô đơn. Hãy nói cho tôi biết bạn làm gì mỗi khi cô đơn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Lúc cô đơn bạn thường làm gì? Tìm đến một người bạn để chia sẻ? Tìm một thú vui để thư giãn? Lang thang trên mạng đọc sách báo hoặc trao đổi ý kiến trên các forum? Tìm đến một ly rượu hoặc một liều ma túy để quên đi cảm giác trống vắng? Hay đơn giản chỉ tự suy ngẫm về thế thái nhân tình để rồi có thể sống tốt hơn? Như vậy cô đơn đôi khi là cần thiết cho một số người trong chúng ta. Chỉ có điều đừng để sự cô đơn kéo dài triền miên, nó sẽ gặm nhấm tâm hồn bạn, làm nản lòng bạn, làm bạn trở nên sầu não, bi quan với cuộc đời. Đừng để mình rơi tự do với nỗi cô đơn. Hãy nhấc điện thọai lên gọi cho người bạn thân nhất của bạn cho dù chỉ để nói một câu thăm hỏi sức khỏe. Bạn hãy tưởng tượng người bạn đó của bạn cũng đang cô đơn, bất ngờ nhận được một tin nhắn vui vui của bạn, hay một câu hỏi thăm sức khỏe của bạn, người bạn đó sẽ thấy hạnh phúc đến chừng nào.
    Dear friend!
    one day, if you feel sad and lonely
    call me
    I don''t promise you that I can make you happy
    but I ''m sure that i can share your sorrow
    one day, if you want to run away
    call me
    I don''t say that I''ll stop you
    but I can run with you
    but friend
    one day, if you call and there is no answer
    come to see me
    perhaps I need you then!
    Nếu một ngày kia bạn thấy buồn
    Nỗi cô đơn chiếm trọn tâm hồn
    Hãy gọi cho tôi, này bạn nhé
    Tôi hứa là tôi lắng nghe luôn
    Không dám hứa rằng bạn sẽ vui
    Nhưng tôi chia sẻ những ngậm ngùi
    Nỗi buồn tuy chẳng tan biến hết
    Cũng nhẹ hơn nhiều bởi chia đôi
    Nếu một ngày kia định trốn đi
    Nhớ gọi cho tôi, chẳng cản gì
    Không chừng tôi sẽ cùng bạn trốn
    Va chạm đời chung, chẳng sợ chi
    Nếu một ngày kia bạn gọi tôi
    Chẳng may không thấy tôi trả lời
    Hãy đến với tôi, này bạn nhé
    Tới lúc bạn ơi, giúp đỡ tôi!
  3. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần đi chơi nhiều, mệt !!!. Một đứa bạn chuyển công tác vào MN, buồn quá. H ơi, không có cậu làm sao nhóm bọn mình tụ tập thường xuyên như vậy được nữa đây.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi tệ hại
    Ở nhà cả ngày có cái tập tài liệu không type xong, không biết là đến hẹn có kịp nộp không nữa, mò sang bên CUộc sống spam đến mức bro.... túm được một bác 82 lôi vìa YM nói chuyện, đến là hài ...
    Tối thằgn bạn đến đưa đi học ( không có xe khổ thế đấy, thấm thía lắm rồi, cố mà tuần này về lôi cái xe đó lên thôi, chả có ai giúp được đâu, hik ). Chưa đến giờ tan học đã có người mời đi ăn, may thế, bụng đói cồn cào vì cả ngày không ăn rồi, đang băn khoăn không biết bữa tối của mình ra sao thì cái anh chàng bốn bánh kia đã mời mọc... hấp dẫn thế...
    Tan học, lọ mọ đi tìm xem cái xe hắn toạ lạc ở đâu. Mưa... may thật, đúng là có mưa mới hiểu được cái sung sướng khi đi cùng anh chàng 4 bánh này, lại còn nghe nhạc nữa chứ, chỉ phải tội, mình thà nghe nhạc còn hơn là nói chuyện với hắn :D
    C gọi điện, hỏi đang làm gì, mình bảo vừa tan học. C hỏi có người đón rồi àh... Uh, thì có người đón, k nhờ người đón thì đi bộ về à ? C bảo, anh chỉ hỏi thăm thế thôi.... Chẹp.... Sao cần phải hỏi thăm nhỉ ?
    Đi ăn rồi về... cũng chả có cảm hứng gì cả. Chả thấy no... hị hị... Về đến nhà thì bức xúc.... Mà bức xúc thật đấy, cứ đến giờ mình có thể thả lỏng mọi giác quan, từ thể xác đến tâm hồn thì lại bị ức chế vì những chuyện như vậy.... Xưa nay có ai bảo mình ích kỷ và khó sống đâu chứ.... Chả lẽ bây giờ mình thế ?
    Thôi, kệ xác.... lối sống khác nhau thật khó... nhưng ích kỷ và khó tính thì phải xem lại là ai mới đc.... Mình chả nhận mấy từ này đâu... Nghe lạ lắm... hị hị
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ơi, đi chỗ khác chơi
    Hạnh phúc ơi, ở lại đây nào..
  6. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Muốn tự tay nấu cho mình bát chè đỗ đen ăn cho đỡ nhiệt, nhưng 2 lần rồi đun rỗi đều ... cháy đen . Hai lần đều sơ ý để cạn nước nên bị cháy mà suýt còn cháy nhà nữa ...Hic !
    Thèm 1 bàn tay chăm sóc wá !
  7. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thèm nấu cho ai đó ăn quá....
    Thèm được chăm sóc ai đó...
    Thèm được iu thương
    Thèm được thương iu....
  8. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ..................
    Trùi ui ai vậy ta ?
  9. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ày ưa ình ?éo sến và không bao giờ than vãn hay kể nể + ... bức xúc như thế này đâu ?mìn bản lĩnh lắm chứa .
    Từ ngày quen em TTVNOL.com đến nay bao nhiêu là chuyện riêng tư ?Ín đáo, ?ế nhị của mìn ?oHỉ Nộ Ái Ố? và cả bản ngã của mình nữa đều tâm sự zới em TTVNOL.com
    Dù sao cũng fải cám ơn ẻm vì ẻm mà mình hiểu mìn hơn và hiểu bẹn bè mìn hơn , cả cái ?o Nhân tình thế thái? đầy bí ẩn kia nữa ?
    Thêm cốc nữa nào ?Keng fát ?Zô Zô Zô 100 %
    Được ferroconcrete sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 14/06/2007
  10. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá! Đêm qua chỉ được ngủ có hơn 3 tiếng đồng hồ thôi mà.
    Tối qua đi uống nước với thằng bạn và đã nhận lời giúp nó một số việc vì nó dang bận ôn thi. Đang định về sớm để làm thì mấy anh cùng cơ quan gọi rủ đi hát. Karaoke đúng là sở thích của mình nên mình không thể cưỡng lại được, vậy là đến gần 11h mình cố dứt áo ra về. bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì giờ này mọi ngày mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi mà, nhưng hôm nay thì không được. Mình phải thức để làm hộ nó chứ, đã nhận lời rồi. 2h, ko chịu được nữa đành đi ngủ vậy, mai làm tiếp. Đến sáng theo thói quen 5h30 tỉnh dậy, ko thể ngủ được nữa đành dậy làm nốt cho nó vậy. Vậy là một đêm ngắn ngủi đã trôi qua, bắt đầu một ngày làm việc mới thật mệt mỏi.

Chia sẻ trang này