1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay đen khủng khiếp cứ như là bị sao quả tạ cả năm dồn vào. Hic đang yên đang lành thì bị tống cổ khỏi cái tổ đã 2 năm quen chui ra chui vào, bây giờ thành vô gia cư chả bít mấy tháng tới đi đâu về đâu?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua....
    Vẫn là một ngày nhàm chán ...
    Mãi đến tận chiều tối, cậu bạn đến đón đi liên hoan đứa cùng lớp bảo vệ thành công.... Mình vẫn chưa lấy được xe thành ra đi đâu cũng phải nhờ vả, chẳng chủ động được
    Tối qua tính ra phải đến 3 cái hẹn. Lăn tăn mãi, cuối cùng quyết định cancel với cái anh zai 82 và hội Chuột nhắt để đến chỗ thằng bạn. Thui thì bạn cùng lớp vẫn phải ưu tiên hơn các " loại" bạn bè khác chứ
    Cái thằng bạn mình đến là đểu. Nó đưa đến, nhưng nó bảo nó không chịu trách nhiệm đưa về. Tự tìm xe ôm đi. Hik... Loay hoay mãi, giở mọi chiêu thức cưa kẩm ra mới gọi được hắn đến đón vìa... Hị hị,.. Cũng khổ lắm cơ, đón mình tận Lĩnh Nam chứ có phải gần gì đâu chứ.... Chẹp chẹp..... Nhưng mà rùi mình lại bị trả giá
    Tối qua lúc ngồi liên hoan, thằng chồng mình nó gọi điện dặn dò tình cảm quá đi mất : " Vợ uống ít thôi nhá, uống nhiều không tốt đâu. Vợ về sớm nữa nhé. Chồng cũng đang đi chơi nè, nhưng k đi với gái đâu, vợ yên tâm đi.... " Chẹp.... Yên tâm thế quái nào được chứ. hì hì
    .......
    THế là hết ngày thứ 6.....
    Cô đơn ghê gớm, cho dù bên một đống bạn bè và những người iu quý....
    Nhớ một ai đó thì phải...
  3. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán thật, mình tìm mãi mấy file crack cho memory card mà không được, cần phải lấy lại mấy file ảnh cho thẻ nhớ của mình mới được, đã nghỉ 5 phút, tìm tiếp thôi phù phù
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng ...
    Tỉnh dậy vì tiếng đánh ghen của một bà già và một đứa nhãi ranh SV thuê trọ tầng 2... COn bé khá xinh, thế mà.... Cả xóm trọ ngó ra nhìn... mặt con bé đanh lại, nhưng chẳng tìm thấy một nét tủi nhục, xấu hổ trên mặt...
    Chán ngán... Nó bình thản, cứ như thời thế phải vậy....
    Chẹp...
    Nhưng may mà có tiếng ầm ĩ, mà mình không bị muộn thi. Đi thi mà cứ như người mộng du ấy, nhớ nhầm môn thi nữa... Thế mà cũng làm tàm tạm... Chắc thoát
    Trưa....
    THi xong mò về nhà ông cậu. Ông cậu không có nhà. Bà mợ tranh thủ tóm gọn, bắt đưa thằng em đi khám bệnh. Mất toi buổi trưa nắng chang chang, đứng ngoài đợi... 12h về.... Vội vàng phóng về nhà với giấc mơ ngủ ngày... Nhưng.... đen như Cún... để quên chìa khoá nhà ông cậu rùi. Lại phóng về lấy.... Điên....
    Chiều...
    Bây giờ là 15h19... Ngồi online từ lúc về đến giờ. Vẫn kịp nâú cho mình một bữa ăn. No quá đi mất....
    Tối...
    Tối nay làm gì nhỉ ?
    Hình như bên Public có vụ off
  5. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vừa rồi cứ tưởng được chuyển sang nhà mới, nào ngờ lại bị ông bà chủ nhà đánh tháo. Thế là lại phải lóc cóc đi tìm nhà mới. Khổ thật !
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay iem dậy sớm. Học hành tử tế tệ. Đến tận trưa iem mới online . Buổi chiều nhà Chuột gọi lên Setup. Ngồi tán gẫu với mọi người thế là iem bị muộn học.. Về nhà, vội vàng phóng xe đến trường, hậu quả là iem đi hai chiếc dép khác nhau mà chả hay bít.. Mãi đến lúc xuống xe, đi bộ, thấy hai chân cứ lạ lạ thế nào ấy, nhìn xuống dưới thì... ôi thôi... hị hị... xấu hổ không chịu được... ... Ngó dọc ngó ngang xem có ai để ý đến đôi chân của mình không, cố leo thang máy lên tầng 5 rồi chui xuống bàn cuối cùng ngồi... Bọn bạn hỏi sao nay " lạ" thế... Hik... rồi chúng nó nhìn xuống, phá lên cười cả một góc lớp
    [​IMG]
    Tan học, vội phóng mau về nhà, không la cà dọc đường hóng gió như mọi khi nữa... Hik... Khổ thế đấy... Iem định vứt đôi dép ra, đi chân đất cơ, nhưng mà như thế người ta còn để ý hơn ấy chứ... Thế nên vẫn cứ khập khiễng đi đôi dép cọc cạch về nhà...
    .... Chẹp.... Hôm nay đúng là iem lãng đãng thật....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chán ốm...
    Đúng như anh nói, lúc mình cần bạn bè thì dek thấy bạn bè đâu.. hị hị
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Con trai Thái Bình đáng ghét
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hok
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay về cậu ăn giỗ... Như thường lệ, thấy ông cậu vào bếp và quát vợ vào phòng... Hị hị... Hai cậu cháu nấu ăn.. Chán chả bùn nói...
    Lại bia, chỉ hợp với nhau khoản bia bọt. Hai cậu cháu mà cứ như bạn bè ý, chẳng câu nệ gì. Mà đấy còn là con gái nhá, hok bít mình là con trai thì còn được ông cậu mình dẫn dắt thế nào nữa
    Trưa ngồi mày mò scan mấy cái ảnh. Toát cả mồ hôi... Để mai up lên blog chơi . Cả chiều ngồi chơi đợi đón đứa bạn. Tối nay sn nó lại nhậu nhẹt bia bọt rùi, hị hị... Thế là cả ngày nay mình bia bọt à? Chết thật đấy....
    Thui, chuẩn bị đến giờ roài....

Chia sẻ trang này