1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Anh T từ HP xuống. Hai đứa vào nhà thằng bạn thân mình. Cả bọn kéo nhau đi nhậu nhẹt. Hik... Suýt nữa thì say. Gần 11h về đến nhà, T gọi điện. Vẫn gọi từ số nhà. Chán thía
  2. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả khác gì mọi ngày, lại thêm 1 ngày chờ người ta nói chuyện với mình rồi lại thất vọng. Bao giờ mới chấm dứt đây. Chán quá rồi!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng ngủ dậy hơi muộn. Đi học. Vì anh T vẫn ở HN nên trưa mình qua nhà thằng bạn rồi cả mấy đứa đi ăn trưa, uống cafe. Mod DHP nhắn tin rủ cafe 54 Triệu Việt Vương. Phóng vù 5p đến nơi, ngồi nhâm nhi cafe và hai bên ngỏ ý hợp tác offline giao lưu.. Chẹp... Mỗi lần tổ chức offline lại ngại, vì mọi người hưởng ứng tuy nhiều, nhưng đến khi đi off thì chả được mấy... ..
    Mải nói chuyện suýt quên đi làm. Vội vàng phi đến cty thì vẫn bị muộn 15p. Kệ, cũng quen mất rồi còn đâu [:D]. Một lúc thì T online, T bảo chưa xuống HN. T gọi mình, bảo nói chuyện nghiêm túc một chút, T bảo T không thích mình và X như thế, mặc dù T biết là chả có gì, nhưng mọi người nhìn vào sẽ không hay... Hik... Nhưng mà, T làm mình tức bỏ xừ lên được vì cái thái độ lúc ở HNC. Càng lúc càng chẳng hiểu mọi chuyện sẽ như thế nào nữa? Tự nhiên thấy chán nản quá rồi....
    ...... Sao T không khác đi một chút nhỉ ? !
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Gần 12h, T gọi điện. Đang đánh bài nên chẳng muốn chạy về phòng lấy điện thoại để nghe, lại cứ nghĩ là của .. nên không muốn nói chuyện... Chuông cứ đổ dài, hik. Lò dò mò sang thấy số của T, vội nghe. T hỏi mình đi chơi giờ mới về hay sao mà nghe thấy tiếng người nói chuyện? Hik... Sao lúc nào mọi người cũng nghĩ mình ham chơi đến thế nhỉ. Chẳng biết lúc nào T xuống nữa, ở trên đó làm gì mà lâu thế, bực quá đi mất.
    Hôm nay thua bài. Từ sau lúc nói chuyện với T, thua liên tục, ghét thế không biết, kiểu này tuần sau mò về nhà với mẹ thoai...
    .... Nghĩ cũng bực mình, chả nghĩ là T gọi điện đâu. Nhưng sau lúc đó thấy nhớ. Thế là thế nào nhỉ?

  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mệt! À, mà hôm nào chả mệt! Nhớ mẹ nữa, hix, nhớ!
  6. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật , mình đúng là làm ơn mắc oán ... Hôm nay sao mà đen thế ko biết. Tự nhiên buột miệng ra nói với bà ... chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa . Vào trong ttvnol một lát thì tự nhiên có người mắng vốn mình chứ ... Mình vẫn nhớ như in câu đó .. Lần sau em xin chừa , ko dám giúp người khác để rồi lại bị như thế nữa đâu ạ ???
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay buồn vui lẫn lộn.
    Sáng dậy muộn nhịn đói đến trường , chờ dài cổ rồi thầy nói bận không đến được lớp được tự do.
    Chiều ,giảng đường bức bối nhưng buồn ngủ kinh khủng chỉ muốn về.3h trời xám xịt mây đen vần vũ,cụp...điện ngắt, cả giảng đường dậy sóng và cái thân nghèo được thoả mong ước
    3 thằng bạn rủ vào quán bi-a chơi tra tiền bàn(cho nó có hứng).Bực kinh khủng, thằng bạn đánh đôi vừa đánh vừa nhăn nhở khiến bị dẫn trước 3 ván làm lãng tử nghèo tôi ức chế.1h trôi qua và đã bị dẫn trước đến 5 ván.Cay, cay và cay lãng tử tôi không thèm nói một lời và đánh hết sức 1 ván, 2 ván, 3 ván và thằng bạn bắt đầu lấy lại phong độ và tỉ số được rút ngắn dần... 4 ván. Ván thứ 5 đang gay cấn thì cô em ở nhà gọi anh về ngay chở đi dạy thêm không muôn giờ thế là vừa đánh vừ vội vàng may mắn là đường cơ cuối cùng mình kết thúc thành công, tỉ số được san bằng. Tuyên bố cuối cùng được đưa ra : Ván quyết định!
    Lại chuông, lại cô em giục , căng thẳng nhưng cả bốn thằng cũng căng thẳng.2 thằng kia bị ức chế vì bị gỡ 5 ván liên tục lên cũng căng thẳng . 30 phut trôi dần và....ta la người chiến thắng.Thật là một cuộc lội ngược dòng cực kì găy cấn nhưng thật sự sảng khoái.
    7h10'' Đang lao nhanh trên đường thì đt reo, chẳng kịp nhìn nói luôn" Chờ chút anh đang trên đường về..." vì tưởng là cô em gọi ai ngờ lại là một người bạn gọi, đã vội + gió ù ù cô bạn cứ đoán xem em là ai, đoán xem em là ai hic, hic hic lãng tử tôi chỉ còn nước kêu trời.
    Nhận được tin nhắn của em thấy nhẹ hẳn người và chợt thây sảng khoái.Em nói em muợn đt của bạn và gọi hiiiiiiiiii Thật là đi hết trạng thái cảm giác này đến trạng thái khác.Chốt hạ bằng tin nhắn của em.Vui.^_^.Tối nay sẽ gọi lại cho em^_^.
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Trời đổ mưa sau một ngày nắng gắt . Đường về nhà mịt mù và lạnh buốt , mưa táp vào mặt ...không thấy lạnh , không thấy ướt mà chỉ sợ ...sấm chớp !
    Ăn cơm xong 2 chị em đi hấp tóc, đi rã cả chân chả thấy quán nào,đành về...đi qua quán net , đã nhất định không vào , con em xị mặt ra...lại vào.Bước vào nhìn thấy gương mặt gầy gầy,xương xương và cái kính quay ra đã ..hồn vía lên mây ...hic,mong bình yên cho đến lúc về.
    Có lẽ sắp phải đi làm ,khiếp,papa với mama nhà mình ghê thật,chưa kịp để mình xả hơi cho bõ 4 năm . Mong cho cái goi là "thời gian chờ chú giám đốc đi công tác về" nó lâu lâu một tí chứ đi làm ai ngủ cho,ai chơi cho..buồn kinh cơ!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà, mệt.. phê phê....
    CHiều đi làm ; lúc chuẩn bị về thì trời đổ mưa. Lạnh thế. T online nois chuyện một tẹo rồi thôi, cũng chẳng mong đợi gì. Tối đến lớp, không sách vở, không bút... Tan học đi với mấy đứa lang thang rượu ốc. 5 đứa : 3 gái , 2 trai nhưng chỉ có 3 đứa uống rượu. Hơn 9h bọn nó về, mình và thằng bạn học cùng NN rủ nhau đi oánh bi a. Hik. Đến chỉ có phá bàn thôi nhưng vui thật.. Chắc tại có mấy chén rượu nên thấy thích.
    ......... Buồn ngủ quá !
  10. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , mặc dù trong lòng nó ko muốn nhưng nó cũng ko biết tại sao nó lại nhắn tin , nói những lời đó với người đó . Thực sự nó rất giận người đó , đúng là người đó ko có ý nói nó , nhưng tại sao lại phải nói cái từ khó nghe như thế chứ . Nó cũng nghĩ mới quen mà nó đã có cách xử sự như thế chẳng hay tí nào ... Nhưng nó ko còn cách nào khác , bởi vì lòng tự trọng của nó quá cao ...

Chia sẻ trang này