1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...."Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn..."
    Là lá la la
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HUm qua bia bọt sinh nhật con bạn tận LNam. Muộn nên C xuống đón về ( hik, chán chẳng muốn nhắc lại nữa, vừa chán vừa buồn, giá mà C đừng nói những lời cay nghiệt như thế, nó có cố tình làm như vậy đâu, nó có muốn thế đâu )
    .... Chán, lại muốn lang thang trà đá MĐ... Nhìn đồng hồ thì muộn quá... Dạo này, cứ khó chịu, bức xúc điều gì đó là lại muốn được đưa ra MĐ ngồi. Ngồi ngắm sao... Chả hỉu sao tự nhiên lại khoái ngắm sao chứ, nhìn ngôi sao sáng thấy lẻ loi đơn độc kinh khủng... càng nhìn lại càng buồn... Có lẽ không nên có ý thích này làm gì
    Sáng nay, dậy khá muộn, vì đêm qua thức khuya quá. Cả ngày ôn thi thấy người mệt nhoài... Chiều mang đồ ăn đến công ty cho Ro và lấy đó làm niềm vui trong ngày...
    .....
    Có người gọi trà đá MĐình roài... Ra một lát rùi về cày cái môn quái quỷ kia cho ngày mai thôi
  3. nnkhanh81

    nnkhanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình thật buồn. Lang thang trên phố, không biết đi dâu. Không phải đấy có phải là sai lầm của mình không.
  4. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã là trâu bò thì ruộng nào cũng fải cày.Hic!
    Đêm nay lại là 1 đêm fải thức trắng đây .
    Mình là cái thằng đúng hẹn ,nên ko muốn người khác lỡ hẹn với mình .( Bị nỡ hẹn Sẽ rất a cay đấy !)
    Tối nay tự ép tiến độ với chính mình vậy, để sáng mai có bài in cho thầy .
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhá !
  5. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    HỌC ĐƯỢC THẾ VÕ MỚI MÀ CHƯA ĐƯỢC ÁP DỤNG
  6. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tàu lượn cả ngày, tối về bước vô thấy phòng trống trải quá. Hỏi tụi kia đâu, bảo về quê rồi. Lòng vô cảm, thì sớm muộn cũng bb mà.... Tối muộn, mấy em K40 dọn đồ vào thấy sao mình già sớm thế? Mặc dù hơn chúng nó K chứ mấy, mà tính ra mình cũng bằng tủi tụi nó mà.... nhưng vẫn thấy buồn! Ngày mai, con về với má.....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...
  8. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi là lá la la...Ten ten tèn...
    Hôm nay hoàn thành 1 việc mà không phải chỉnh sửa gì, trong lòng nhẹ nhõm và vui quá .
    Xem nào - Tự thưởng cho mình cái gì nhỉ ?
    Tuần sau về quê với Mẹ !
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết đi đâu để trút bỏ gánh nặng trong lòng. Không thể nói gì ở làng được, rồi mọi người sẽ PM hỏi tại sao, tạo sao. Khó giải thích. Với lại ở đấy mọi người quen thấy mình nhăn nhở rồi, cái tâm trạng này không phù hợp.
    Nhưng mà lòng nặng nề quá. Thôi vào đây, dẫu sao cũng là quê, dù chả ai biết mình và mình cũng chả biết ai. Nhưng mà có một chỗ để sau này còn nhớ mà quay lại.
    Em thấy lòng nặng nề quá anh ơi, từ khi tình cờ sử dụng điện thoại của anh. Nghi ngờ thì không đủ căn cứ, nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu không bình thường.
    Những ngày tháng này quả thực rất đỗi nặng nề với em, mọi thứ đều nhợt nhạt xám xịt, không có gì hứa hẹn cả. Có vẻ như em đã đi sai nước cờ rồi.
    Mấy cuộc điện thoại hay mấy cái tin nhắn kia chỉ là giọt nước tràn cốc thôi. Nhưng làm em mất tự tin quá đỗi. Và ánh mắt anh nhìn em nữa.
    Em không biết mình đang viết lung tung cái gì, thôi cứ viết cho nhẹ lòng. Ngủ một giấc dậy, ngày mai sẽ là một ngày khác.
    Nhưng cái ngày khác ấy có khi tệ hơn ngày hôm nay.
    Chán và bế tắc không sao tả nổi
  10. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    22-07-1982 , 22-07-2007
    Sáng sớm 7h nhận được 1 tin nhẵn từ 1 người bạn ở xa tít mù khơi...
    Không năm nào là không có qùa , thiệp , những lời chúc tốt đẹp ..khi đến cái ngày Sinh nhật mình 22-07.D luôn thật tốt với V .
    Hic!
    Thanks! D nhé .
    ..........
    25 + 1 rồi , đã lớn thật rồi, không còn làm lũng mẹ được nữa rồi .
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F60476/
    Chúc mừng sinh nhật những ai cùng ngày với mình 22-07.
    ( Hôm nay Chủ nhật SN lần thứ 25+1 của tớ mà tó vẫn phải "đi cày" ý, tối nay mới xả hơi được ý ).
    ........

Chia sẻ trang này