1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucanhsatvn

    nucanhsatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu. Không biết trên địa bàn mình có gì .. mới không đây
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ngày mới bắt đầu
    Sẽ chẳng khác gì ngày cũ cho mà xem
  3. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    một ngày như bao ngày khác
  4. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác!
  5. hoangoclantb

    hoangoclantb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh bạn cùng trường ngày xưa gọi điện hỏi mình có đang ở Thái Bình không mấy đứa đi chơi, tiếc quá tuần này mình lại không về
  6. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi công tác trên Lai Châu về. Đúng là một chuyến đi kinh hoàng. Trên đường đi gặp mưa to, núi lở ở ngay giữa vùng rừng núi, xe không qua được, điện thoại thì mất hết liên lạc. Nhưng do công việc nên vẫn phải xắn quần,xách giày lội qua.... Nhưng may quá, qua bao gian khổ cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Phù!!!
  7. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Mọi thứ không còn giống ngày hôm qua nữa.Nhưng có 1 thứ mà cho dù ngày mai, hay bất kỳ một ngày nào đi chăng nữa vẫn sẽ nguyên như thế, phải không???
  8. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Một cơn gió mồ côi ... mát quá !
    ...
  9. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là có làm có sai...có sai thì có sửa...vấn đề là hạn chế thôi .
    Một ngày chán chết...!
  10. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Dư âm của ngày mở sàn giao dịch việc làm vẫn còn đọng lại, nên hôm nay đi làm thấy oải quá, nhưng vì trót xung phong trực rồi nên đành im hơi nặng tiếng. Vào diễn đàn thì lại vắng teo thế mới chán chứ. Buồn...!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này