1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng.
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã, cố gắng đi làm ngày cuối tuần, đến cơ quan ướt như chuột, đôi giầy ướt sũng như đi ủng nên bỏ ra từ sáng đi chân đất đến bây giờ vẫn chưa khô.
    Trời mưa thế này chẳng có gì thú vị hơn là đi cafe
  3. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần bận rộn thế mới chán chứ, vậy là 2 tuần rồi phải đi làm thứ 7 và CN. Chán! Nhiều lúc muốn nghỉ nhưng lại nghĩ đằng nào mình cũng phải làm nên tốt nhất là cố gắng chứ đến đến hôm sau thì ... không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Đôi khi mình cũng ước có một bờ vai để tựa khi mệt mỏi, nhưng sao thấy khó quá!!!!
    _____________
  4. ngocminh75

    ngocminh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  5. ngocminh75

    ngocminh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  6. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoagaobensong : Xỉu! Thật là khó tưởng tượng!
    ----------------------
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn lên càng phải có nhiều thứ phải lo, phải quan tâm, thật là mệt....
  8. ngocminh75

    ngocminh75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.....
    Rất vui và sung sướng vì đã phát hiện ra cái room này , ở đây cs thể gặp đồng hương , sung sướng ...........
  10. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải lặng lẽ bước tiếp con đường đã chọn.
    Có Hp nào mà không phải trả giá đâu em
    ..
    Làm phúc dù lớn đến mấy rồi cũng phải quên
    Đã nhận thì dù bé đến mấy thì cũng phải nhớ
    ...
    Anh vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh những yêu thương

Chia sẻ trang này