1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi thi LDS ...hị ị thi trên máy có điểm lun ..híc híc seo mà thấp thế..đã thế về nhà thằng bạn nó cũng = điểm mình nó bảo " tao với mày điểm kòn cao chán " ..làm seo để kứu vãn cái tình thế này đây..điểm tổng kết lại bị ảnh hưỏng òi
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi em!!!!!! Vạn sự khởi đầu nan ( gian nan bắt đầu .... )
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0

    ngày hôm nay xui xẻo ...4h30 đi học hệ thống ông thầy cao su 2 tiếng với lí do quen thuộc "tắc đường "....thế là trễ h lớp học thêm òi ....đã thế cái kính iu dấu của em lại bị 1 mất 1 kòn ....
    Kòn cái lão Phởn kia ...toàn đả kích 1 mình

  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua: Chẳng có rì đặc biệt...
    Hôm nay: Thi môn kinh tế lượng...hixx Chết tiệt làm bở hơi tai mà chẳng xong,hixx Toàn số với số..hko biết có nhầm nhọt gì hko đây? Biết điêm CNXH, đã qua..9 lộn ngược...hee Vẫn sướng...Vĩnh biệt CNXH nhé..hee
    Ngày mai: Chưa biết có rì hko nữa, chắc là lại khò....hixx
  5. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thế bác càng phải ủng hộ tụi em chứ
    Hôm nay thi Cầu Thép Chép mỏi cả tay mà không xong. BB nhé Cầu Thép
    Tía Xù đã Ký
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều lúc mình trẻ con quá.
    Mình vui theo buồn theo cảm xúc của một đám lau nhau, cứ như mình cũng là một đứa lau nhau ấy
    Chả hiểu bản thân nữa.
    Không thể làm lại được gì, không thể quay ngược dĩ vãng.
    Nhưng vẫn buồn bã, chán nản và cô đơn biết bao
  7. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa mình chia tay.... lần trước lý do là anh không quan tâm tới em , em đã chạy theo tình cảm của một người đàn ông khác , và rồi em cũng nhận ra rằng đó chỉ là sự ngộ nhận . Anh và em quay lại với nhau chỉ bởi vì anh cảm thấy mình có lỗi, có lỗi vì trong thời gian làm luận án đã ko quan tâm được nhiều tới em .
    Còn lần này, là một lý do mà bất cứ một thằng đàn ông nào cũng phải chấp nhận : Em cần được lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình , cần một người đảm đương được mọi trách nhiệm , ừ , hoá ra từ trước tới giờ, sự quan tâm chăm sóc của anh tới em vẫn chưa đủ , anh đã hy sinh rất nhiều cho em nhưng cuối cùng cũng chỉ là chưa đủ . Cũng đành chấp nhận vì lý do đó anh không thể từ chối , chỉ có điều , tình cảm của 4,5 năm trời của bọn mình đã được xem nhẹ , tình yêu vượt qua bao gian khó của bọn mình bây giờ đã được phủ bụi thời gian . Anh buồn : cho chính bản thân mình không đủ tài để có thể thoả mãn được nhu cầu của em , cũng buồn vì cảm nhận tình yêu của mình sai lầm, hoá ra từ trước tới giờ anh đã nhìn nhận nhầm ...
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, thậm chí bây giờ em cũng chẳng còn nhớ, chẳng còn lưu luyến gì cái quá khứ đó , chỉ có anh là thấy buồn . Chúc em hạnh phúc trên đường đời của mình , và nếu có yêu ai thêm một lần nữa , đừng vì lúc ngưòi ta khó khăn mà buông xuôi để chạy đi ..... Anh sẽ cố gắng xoá mọi thứ ở trong lòng mình , bởi anh nghĩ là cần phải xoá , em không còn xứng đáng ở trong trái tim anh , nhưng....
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn, hi vọng nỗi đau này sẽ sớm qua mau. ông có lẽ đang giống thằng bạn tôi cũng vừa chia tay người yêu. Người yêu nó từ khi đi làm tính cách thay đổi hẳn, gặp nhiều ông to bà lớn nên thực dụng hơn nhiều nên nhìn người yêu với con mắt khác đi (chỉ là một thằng trẻ tuổi mới ra trường). Chắc là con bé đó đang có thằng đại gia nào cưa cẩm.
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đến Sea Games 24 với mục tiêu giành huy chương vàng. Thậm chí một quan chức của VFF còn khẳng định ?okhông lấy vàng bây giờ thì đợi đến bao giờ nữa?. Câu nói đó đủ để thấy kỳ vọng quá lớn của VFF nói riêng và cả NHM Việt Nam nói chung vào đội tuyển. Họ đã tin nhưng rồi chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên, niềm tin đã bắt đầu lung lay. Và giờ đây, khi kết thúc Sea Games 24, họ ở tận cùng nỗi đau.
    Chia tay Sea Games với hy vọng Vàng, một lần nữa xin nhắc lại là hy vọng Vàng, mà không có lấy nổi 1 bàn thắng danh dự cộng với 5 bàn thủng lưới. Còn nỗi đau nào hơn. Nó còn đau hơn cả khi chúng ta gục ngã trước người Thái ngay tại ngưỡng cửa thiên đường ở Mỹ Đình cách đây 4 năm. Ở giải đấu đó, chúng ta còn có niềm vui và cách thua cũng không như bây giờ. Còn hiện tại, chỉ có nỗi buồn bao trùm.
    5-0, tận cùng nỗi đau cho hơn 80 triệu NHM Việt Nam!
    Đau quá các bác ạ !!! Muốn khóc quá mà không khóc được
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 hok dám xem bđ sợ lại như lần trước ,,,..đã xì chét càng xì chết hơn.....thứ 7..chắc ở nhà ôn típ FDI chứ cái môn này thật kinh hoàngcố đến thứ 2 nèo
    ngày hôm nay bắt đầu đội cãi mũ BH ..hok hỉu mìn kòn bờm tóc hay buộc đuôi ngựa đc hok đây

Chia sẻ trang này