1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ chán nhờ lại mất toi 1 ngày hok học bài đc òi....tại BIBEO nó rủ rê kon kái nhà nành.....chả bít có nên đi nữa hay hok:(( ngại cái bọn VTV quá cơ
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    hâm hâm điên điên thần kinh rồi
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    chiều đang ngủ BIBEo dựng đậy..híc ...đi tới ĐTH....Đến đó òi BTV Thuận Sơn làm mìn bùn 5'' vì câu nói xanh rờn" em thi ** òi à..? may quá chị hok phải PV em nữa" hơ hơ nhưng em mún thi ĐT chị ạ:((
    Khổ thân BIBEO vì nge lời xui dại của mìn nhầm lẫn Thuận Sơn với Hồng Cư...cái nì hok phải lỗi ở iem đâu nhá
    mất toi công chả đc việc
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tối 7h 1 bọn Mặc quần đùi ..Áo Phông...đi tông.. Đội mũ bảo hiểm ...đi đá bóng ...khà khà .Người kô biết ghi bàn như mình hôm nay lại trở thành người hùng Niềm vui trọng nỗi buồn. Một ngày ảm đạm ... Buồn...
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hợ ngày xưa à Vô đối bóng đá toàn trường đấy em ạ !!! Chẳng qua kô muốn làm náo động toàn trường thôi. Hết tiền là toàn rủ bọn lớp khác đấu tiền lấy tiền tiêu thôi 12H Thân yêu !!! Còn nhớ có lần thầy Giáo chủ nhiệm gọi cả đội bóng lên cho mỗi chú 1 phát tát vì tội cấm đá mà vẫn đá trộm
    Được anchoivip sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 23/12/2007
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Viết cho ngày mai :
    Em sẽ cùng anh đi hết cuối con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi em biết khi tim anh hé mở
    Là cuối đường Hạnh Phúc đợi cùng em
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Môn thi cuối cùng 5 năm đại học...Thật vui thật sướng...
  9. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    I''m feeling down...
    cái cảm giác đang lơ lửng trên mây bỗng rơi oạch một cái xuống đất... dau đớn, buồn, muốn khóc...
    chính xác là từ tối qua... hôm trước thì tỉnh bơ như không, chả cảm giác gì.. có lẽ máu lên não chậm, chưa kịp hiểu ra vẫn đề...
    than vắn, thở dài ...=> áp lực, ức chế không chịu được. Ra ngoài ccửa ngồi ngắm nhìn trời đất bao, đêm nay không trăng sao, chỉ yên lặng... cho gió lạnh quất vào mặt rét run... cho lạnh cóng, để chẳng phải cảm thấy gì nữa, không cảm giác... vô cẳm, vô vị.........
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    thi xong môn cuối cùng ...đã bắt đầu đập phá ngay..híc chưa xong đã có đứa gọi..thôi ....

Chia sẻ trang này