1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng nay được bác W-honey mời đi ăn sáng, cafe.. Hihi, buồn cười là ở chỗ mình cứ tưởng bác này là người TB nên hăng hái bàn về chuyện tổ chức ofline. Sau mới ngã người ra khi bác ấy bảo : anh không phải người TB nên mới lập topic " Muốn làm quen với các bạn gái TB " chứ. Hị hị, công nhận mình ngố vật.... Hơn 9h lò dò vào lớp, không điểm danh ( may), 11h về nhà rồi qua nhà thằng bạn ăn trưa cùng nó, ngủ một giấc đến chiều đi làm.... Bi giờ thì ngồi ở chỗ làm tranh thủ chat chit spam ( suỵt.. sếp bít thì bỏ bố).
    T online nói chuyện một lát rồi out ( như mọi hôm ), T dặn dò mình kinh ghê, cứ như là... nhưng điều đó làm mình vui vui vì cảm thấy T tỏ ra có trách nhiệm hơn
    ... Tan làm chắc là sẽ qua chỗ F1, tối ngủ với nó rùi mai nó đưa ra bến xe về TB. Giá mà có người về TB cùng với mình cho vui nhỉ? Về một mình chán chết
  2. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó cùng với bọn bạn thân bàn về 1 số vấn đề . Nó cũng ko biết có nên làm như thế ko nữa , mọi chuyện cứ rối tung cả lên khiến cho nó cảm thấy mệt mỏi ... Bọn bạn cùng nó đều biết nếu làm sẽ có được nhiều thứ , nhưng ... nhỡ sau này mọi chuyện ko như chúng nó tưởng tượng thì kết cục sẽ như thế nào chứ ... Nó ko dám nghĩ đến ...
    Thực sự nó cũng tức lắm khi mà một người bạn nó quen lại cứ đi kể xấu với người khác về những người bạn thân của nó , nó ko thích cái tính nịnh hót người khác ... Chính nó cũng ko biết bây giờ nó nên làm gì để có thể vẹn cả đôi đường ... Cho dù đứa bạn thân của nó bây giờ đã học lớp khác , đã ko còn thân thiết với nó như trước nữa , nhưng nó vẫn quý đứa bạn thân đó và nó thấy hình như đứa bạn thân đó là " bản sao thứ 2" của nó
    Mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo như vốn có của nó mà thôi ... Nó tin là thế
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Mình đang nghĩ gì, đang làm gì thế này, điên quá, tại sao phẩi thế chứ, bỏ đi nào, một người quá dễ dàng từ bỏ như anh ko đáng để cho mình tin yêu, ko đáng để phải suy nghĩ, mình chẳng còn biết đâu là thật là giả nữa
  4. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa... Mọi chuyện cứ rối bời, rối bời lên với nó ...Nó chán tất cả ,chán lắm rồi . Mấy hôm nghỉ học , ở nhà chỉ học được mỗi môn Văn , còn 2 môn nữa chưa học tí nào ... Ngày mai phải đến nhà đứa bạn bảo nó kèm cho tí Anh , chiều mai , sáng ngày kia thì học Toán ... Chán quá , cầu mong thi xong đi cho nó nhẹ nhõm cái đầu ... Chẳng có ai để có thể chia sẻ nỗi buồn được !!!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm rùi về TB nên không có time online. Nhớ mọi người quá.
    Về nhà vui thật. Thấy yên bình kinh khủng. Buổi chiều phóng xe về thăm nội, nấu cơm, quét nhà rùi lại về thành phố. Tranh thủ thời gian gặp được cobematbuon và Sweet_Dream.. Buổi tối lang thang cùng thằng em chơi ở khu nhà văn hóa. Đêm đọc truyện và đợi điện thoại của anh, nằm bên mẹ thấy hạnh phúc và bình yên vô kể
    Sáng nay đi chợ, lau nhà... tập làm một người con ngoan và đảm đang nhưng hình như không thành công lắm vì mẹ vẫn phải vào bếp. Chiều cố nán thêm chút time ở nhà nhưng bị papa giục lên HN không tối. Con bạn đón sẵn ở bến xe rùi vào nhà nó. Trời đổ mưa... nhưng vẫn phóng về vì muốn gặp anh...
    Hai đứa lang thang vào Cuối Ngõ nhưng quán đóng cửa ( xui thế) nên đành vào một quán cafe gần nhà ngồi. Mưa... mãi chẳng chịu dứt, nhưng lại thấy thích ngồi cùng anh ngắm mưa như thế này mặc dù lúc trời mưa lại nghĩ về một người khác và về một bài thơ người ấy dành tặng mình cách đây 4 năm về trước. Đọc cho anh nghe bài thơ đó, ngồi nghe anh giáo huấn về công - dung - ngôn - hạnh ( khiếp ) và nhận ra anh đang tỏ ra lo lắng vì thấy mình quá vô tư và thiếu nữ tính...Hik, làm con gái sao khó thía
    Hơn 10h anh đưa về. Mưa ướt sạch mà không chịu khoác áo mưa. Hôm nay thật vui

  6. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi tối trời mưa ! Chán quá cả ngày hôm nay chẳng được việc gì cả . Mà mình cảm thấy hình như mọi người đang dần xa mình thì phải , nhắn tin nói chuyện với mọi người nhưng chẳng ai trả lời mình cả
    Chán quá chán tất cả tất cả mọi điều , làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này đây ? ? ? .
  7. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối nay...........
    Nhận được tin nhắn của anh, muốn nhắn tin lại cho anh, muốn nói chuyện với anh nhưng quyết định không nhắn tin lại. Buồn vì quyết định đó lắm nhưng mình đã cố quên anh, đã nói với anh sẽ không liên lạc với anh nữa để quên đi tất cả về anh, đã cố quên đi điện thoại có tin nhắn của anh đang đợi câu trả lời của anh.
    Điện thoại rung, anh lại gọi điện, biết nói gì với anh bây giờ? Nghe hay không nghe điện đây? Và lý trí mình đã không thắng được tình cảm mình 1 lần nữa rồi. Nhấc máy nghe, giọng anh vẫn ấm và ngọt ngào...., nói chuyện với anh mà tâm trạng mình vừa vui, vừa buồn, muốn nói với anh mình còn yêu và nhớ anh nhiều lắm nhưng không giám nói vì sợ rằng anh không còn yêu mình và đã có người khác mất rồi.
    Hỏi anh: "Dạo này anh thế nào?". Anh nói: "Anh vẫn vậy, không có gì thay đổi!" Có nghĩa là anh vẫn chưa yêu ai sao? Nhưng cũng đâu có nghĩa rằng anh vẫn còn yêu mình, đúng không?
    Biết trách anh hay vui vì anh liên lạc với mình nhi?
    Được thienhanho sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 08/05/2006
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày quá xui xẻo đối với nó ... Hết chuyện thi cử rồi đến chuyện linh tinh , chẳng đâu vào đâu cả .. Nó cũng chẳng biết tại sao bài tóan đó dễ mà nó lại cũng có thể làm sai được chứ . Tại sao , tại sao lại thế , chính nó cũng chẳng hiểu được nó đang nghĩ gì nữa ...
    Về nhà , mở mãi nick mà ko tài nào mở được ... Lần trước cũng bị như thế này --> lần này mong là đừng mất nick nữa , nào ngờ ... Đã bực mình rồi , vào trong diễn đàn của trường thấy anh Kientt post lên bảo là thằng "chuột chết" dùng nick của mình nói linh tinh , tục tĩu ... Nó lại còn viết trong cả ttvnol nữa chứ , làm mọi người lại hiểu sai về mình đi ...
    Bực mình quá , tí nữa thì 2 hàng nước mắt cứ tuôn trào , may mà còn có mẹ ... Tưởng mỗi mình mình "ức" , vào ngờ mẹ cũng "ức" lắm , mẹ bảo chỉ sợ ai ko biết , lại nghĩ mình là thế nọ , thế kia thì chết . Cũng may mà toàn người nhà cả trong diễn đàn nên mọi người cũng biết là ko phải mình ...
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay : toàn những chuyện không vui thôi
    Sáng đi học không có xe, lại gọi chị cùng lớp cho đi nhờ. Đến lớp vớ phải ông thầy dạy thay chán òm, thế là chả muốn học. Lấy máy chị ra nhắn tin linh tinh,. chăn được hẳn một con gà đến tận lớp. Chết cười mất
    Trưa đi học về, chả thèm ăn uống, phi lên giường ngủ một mạch đến 2h. Giật mình tỉnh dậy, lại cuống cuồng đi làm. Hôm nay đến cty có lương, sướng, thế là tan làm đi ăn bún ốc với con bạn. Về nhà vì anh hẹn đến. Vào CN với mấy người bạn trên TTVN. Đang bức xúc mấy cái chuyện cãi nhau ầm ĩ của mấy người trên TTVN. Lại còn chuyện của anh nữa. Chuyện của anh như vậy, biết là anh buồn và chán lắm, nhưng thực sự không biết nói sao nữa? Muốn an ủi mà không biết nói điều gì? Mình cũng chán, buồn chán vì anh gặp phải chuyện như vậy. Chán quá
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn
    mắt dõi về đâu ?
    Tim buồn hỏi mắt :
    "Lệ sầu
    sao tuôn ?".

Chia sẻ trang này