1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lại một sang một ngày mới
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 08/01/2008
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Khủng bố kìa.......
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu6 ui, hình như péo ra hay sao ấy nhỉ?
  5. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, cuộc sống đôi lúc trôi đi ko đúng với mục đích của mình. Và cũng vì thế, mà truỗi ngày qua là truỗi ngày sống ko có mục đích... Thèm một ngày thảnh thơi trên đất mẹ, được trở về với quá khứ tuổi thơ tuy có gian khó nhưng vẫn nhiều niềm vui.....
  6. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gần như thức trắng, ngủ được có tí tẹo. Tối thì chơi dài cổ tới đêm mới làm xong bài để hôm nay nộp. Hết giá dầu đến giá vàng hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt. Dưng cơ mà bực! vừa mới nằm xuống một tí chưa kịp say sưa thì bọn chuột đã hoành hành. Căm thù! Căm thù! Lại phải dậy bật điện, sáng trưng thế thì ngủ thế quái nào được cơ chứ. Dù sao còn hơn để bọn sâu bọ ấy nó hoành hành. Nhìn cái cảnh nhà cửa dây điện lung tung lộn xộn, tất cả đều tại bọn sâu bọ khốn kiếp ấy, ken két, ken két.. cứ vài ba hôm lại phải nối dây điện! Hoá ra bọn kk ấy lại muốn mình thực hành cái khoản điện đóm ngày xưa học hành à? Điên! Điên hết cả người!
    Sáng sớm, trời mưa, lạnh! Lại sắp phải dậy đi học.
    Lên lớp bàn luận hộ ý thêm thắt dăm ba chỗ rồi mới nộp cho anh thầy được. Sáng mai presentate đây.
  7. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  8. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua ngoảnh lại nhìn thấy mình chẳng làm được việc gì to tát cả, chỉ toàn là lặt vặt thôi, chán! Chiều qua lập xong bảng tổng kết cuối nắm thấy mệt mỏi quá, trốn cơ quan sang quán cafe ngồi nhâm nhi nhìn cảnh người qua lại sắp tết mà thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì thấy mọi người ai cũng vui vẻ, còn buồn cho riêng mình. Vậy là tròn 10 năm rồi tôi đón tết một mình, không có anh ở bên tôi thấy lòng mình thật trống trải, cuộc sống cứ vần xoay theo quỹ đão của riêng nó, còn tôi cũng vần xoay trong quỹ đạo của riêng mình!!!!!!!!!!!!!!!!!
    __________________
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    mưa gió lạnh ghê
  10. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm mới đã đến, đi làm được một tuần. Năm nay về quê ăn tết vui hơn mọi năm, trong túi cũng có rủng rỉnh tiền để mà mừng tuổi thầy, u và các cháu nhân dịp năm mới. Và được dịp dự lễ thành hôn của cô cháu gái, vậy là thế hệ sau đã cầm cờ chạy trước mình rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi đã cũng 26, tuổi là gì thì cũng chưa hẳn, mà trẻ thì lại quá xa vời...
    Đứng chụp ảnh cùng cô cháu gái nhân dịp đưa cháu về nhà chồng, mọi người lại lầm tưởng mình là chú rể. Chết thật, có lẽ cũng có một chút phong độ của tuổi trưởng thành, nhưng nghĩ lại thì như một lời chế giễu : 26 tuổi độc thân.... Đã đi qua một mối tình kéo dài 5 năm và kết quả là mỗi người một phương, em giờ vui bên người mới. Còn mình, cũng thử kiếm lấy một người con gái, và cũng thử yêu... Và chợt nhận ra rằng, nhạt nhẽo và vô vị....
    Chiều đi làm về, vô tình phóng xe nơi mình ngày xưa đã trở em đi thi ĐH, nơi mà hai đứa đi từ 5h sáng, chờ dài cổ với một bát phở lõng bõng nước, rồi thấp thỏm, rồi lo âu nhìn qua cái cảnh cổng trường tuy thấp nhưng mình ko thể nhảy qua được để vào cùng em. Rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi em bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ, "đề thi khá dễ anh ạ!". Mừng cho em, mừng cho gia đình em và cũng là mừng cho chuyện tình của chúng mình, như thế, bố mẹ em sẽ bỏ được định kiến về chúng ta, cũng sẽ càng tin tưởng chuyện của em và tôi hơn....
    Em trượt, đó là những chuỗi ngày buồn bã và căng thẳng, và những lúc này, cũng chỉ có một mình mình ở bên cạnh em, một mình động viên và an ủi. Cũng không hiểu sao, trong lúc con người ta yêu đuối nhất, những người mà em cần trong lúc này nhất lại có thể quay lưng và mắng chửi em đến như vậy. Vừa thấy buồn và giận.... Nỗi đau nào rồi thì cũng qua, em cũng đã đăng ký vào học trường dân lập. Và... cũng kể từ đây, chuyện của bọn mình đã không còn được viết thêm nữa....
    Cảm giác hụt hẫng ngay từ lần đầu tiên cùng em vào khai trường, và cũng có một cái gì đó lo lắng xa xăm về em. Và rồi, chuyện gì phải đến cũng đến, em thay đổi và tình cảm mà em giành cho anh cũng đổi thay. Anh cảm nhận và anh đã hoàn toàn chấp nhận khi em đưa ra lý do : " Em cần một người có thể lo cho em mọi thứ."
    Anh biết, em không đáng để anh nhớ nhiều đến như vậy, và anh cũng đã chuẩn bị cho tương lai mình tốt hơn. Chỉ là vô tình đi qua lối cũ, chỉ là vô tình nghe được cuộc điện thoại với lời lẽ thắm thiết mà em dành cho người mới... bất chợt anh thấy buồn và lo cho em....
    Ngay mai, trên con đường anh bước, anh sẽ cố tìm cho mình một người đáng để anh hy sinh nhiều hơn em. Chúc em hạnh phúc bên giấc mơ đẹp...

Chia sẻ trang này