1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em biết, với ai anh cũng thật tốt............Em chỉ là con bé ngốc thôi, em tin anh sẽ tìm đc hạnh phúc của mình.........chúc anh hạnh phúc
    p/s: Thấy có người viết cho anh như vậy em vui lắm, em biết, sẽ có ng yêu anh và mang lại hạnh phúc cho anh.......hãy sống tốt anh nhé.........
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thật lạ... làm công việc lãnh đạo mà ko biết sẽ đi đâu, làm gì và về đâu, chỉ suốt ngày ngồi ca thán. Rõ chán!
  3. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tết Hàn thực. Từ khi lên HN học mới bít nhiều về ngày Tết này vì ở nhà ko thấy mọi người làm bánh trôi bánh chay. Nhớ khi còn ở KTX năm nào đến ngày này cả phòng cũng háo hức mua bột, mua đường về làm. Rất thích làm nhưng làm xpng rùi lại đem đi cho khắp nơi vì ko ăn hết.. Năm ngoái chuyển ra ngoài ở, mình cũng mua bao nhiu bột về rủ các em cùng xóm ngồi nặn nặn, thả thả. Rồi lại đi chia khắp xóm.Vui ơi là vui. Năm nay bỗng nhiên thấy ko còn hứng thú làm nữa. Nhóc nhà mình bảo. Chị thích ăn thì ra chợ mua về ăn chứ như năm ngoái em cố mãi đấy. .Đang viết bài thì em hàng xóm lò dò đem sang cho 1 đĩa bánh trôi tò đùng.. Hà hà. Đi ăn bánh nào.
  4. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Bọn anh đang làm đồ án em ạ...Cũng đang vắt chân lên chạy...
  5. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là một ngày tồi tệ, hy vọng hôm nay sẽ tốt đẹp hơn
  6. mtpotc

    mtpotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dieu the.. Hay da kha hon chua ?
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh là ai, mình có quen nhau hông nhỉ?
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé ngày hôm qua...Ngày hôm qua thật vui phải không...Ngày hôm qua mãi là ngày hôm qua...
    Cảm ơn các bạn...những người bạn ảo mà tình cảm thì thật quá...yêu mọi người lắm
    Cảm ơn thời gian qua mọi người đã sát cánh vui vẻ ...dù chẳng là vì cái gì đâu...Vui vẻ thôi mà...Nhưng sẽ nhớ mọi người lắm...
    @ ChiChi : Cố lên nào...Tớ cũng đang cố đây...Gunbatte...
    @ Giang còi: Spam nhìu vào nhé..Lôi kéo mọi người về spam nhiều vào cho Box thêm sôi động...Sợ Đêck gì đứa nào...
    @ Trung : xây dựng hội nhé...Ông là nhiều ý tưởng hay lắm đấy...
    @ Anh em hội SV: Mọi người là lười lên diễn đàn xây dựng lắm đấy nhé...Thôi hoạt động cho tốt là đc rồi...Chúc Hội mãi vững mạnh...
    @ Những người bạn mới: Chào nhé ...Box Thái Bình sẽ sôi động khi có các bạn...
    TTVN ...Chào nhé...Không muốn nhưng cũng phải đi thôi...Phải xa 1 thời gian thôi...
    Thôi đi nào...Chào 1 số nơi nữa chứ...Nhiều quá...Không chào không được...
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mịa,mưa jì mà lâu thế??hkôch dka đi chơi hả???hixx Mai cấm mưa
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghĩ đến nhưng nó lại đến.Anh mang đến cho em những bất ngờ, những nụ cười, niềm vui và ấm áp.Anh là người con của đất Thái Bình,và em yêu anh vì con người chân thật của anh.Chưa bao giờ em nghĩ em có thể yêu anh đến thế.Vượt qua mọi khoảng cách về thời gian,ko gian,về những khó khăn mà hai đứa gặp phải,để rồi hơn bao giờ hết tình yêu của chúng ta lại tràn ngập yêu thương,hạnh phúc...Anh,ở nơi nào đó sẽ có người chờ đợi anh trở về,còn em nơi đây,vẫn sẽ giữ mãi hình bóng của anh trong những tháng ngày trôi qua.4 tháng,chỉ 4 tháng thôi mà hình như đã thay đổi tất cả những gì diễn ra trong 6 năm qua.Chúng ta đến với nhau bằng tất cả trái tim để rồi lại ngậm ngùi trong sự chia ly.Nghĩ đến ngày gần về mà em sợ...Em sợ cảnh chia tay,sợ xa anh!!!
    Sau này sẽ như thế nào anh nhỉ?

Chia sẻ trang này