1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn. Mình không muốn nghĩ đến bất kỳ một cái gì cả nhưng ko hiểu sao lại buồn và mệt mỏi như vậy. Có thể do áp lực công việc cộng với những nỗi buồn trong cuộc sống đã khiến mình như vậy. Mình gần như muốn quỵ xuống, những lúc như thế lại tự nhủ với ban rthaan rằng ko dc phép gục ngã, phải cố gắng cố gắng đững vững trước tất cả
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua: Lượn lờ Mỹ Đình tận 10h mới mò về nhà.hxxx
    Hôm nay: Đi học lại được nghỉ,nản...hccc
    Ngày mai: Thi môn đầu tiên...hccc Lịch sử đảng chết tiệt
  3. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế mà ko qua chị chơi, nhà chị ở Mỹ Đình đấy.
  4. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ và ta ....................................... quên mất rồi hôm qua là một ngày đẹp trời cả nhà ah
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế mà ko qua chị chơi, nhà chị ở Mỹ Đình đấy.
    [/quote]
    chị ở chỗ nào? hnào em vào chơi? mà chị làm ở đâu thế??
  6. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    chị ở chỗ nào? hnào em vào chơi? mà chị làm ở đâu thế??
    [/quote]
    Chị ở gần chợ Đình Thông em ạ. Uh hôm nào nhớ vào nhà chị chơi em nhé
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, đợt này kiểu gì mà cứ khoảng hơn 4h là nhức đầu, mệt mỏi, không thể minh mẫn làm việc được. Chán thía. Ngồi office nhiều thấy bí bích quá đi mất, như kiểu không có không khí để thở ấy, hu hu hu. Lâu rồi không viết diary nhỉ, cũng bởi không có gì đặc biệt lắm, còn nhiều cái linh tinh quá. Mọi chuyện rồi cũng qua đi, qua đi, như một dòng chảy liên tục của thời gian. Và hy vọng, những gì đẹp nhất sẽ đến, không xa. Nào ta cười lên nhé, để bắt đầu, hí hí (đợt này tuân thủ câu Keep smiling, Keep shining, cũng có tác dụng phết)
  8. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa quá , chẳng đi làm dc cả ngày nằm ngủ , biết thế cứ ở HN có vui hơn ko
  9. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao trôi qua chậm vậy nhỉ? Mình chỉ muốn về nhà và ngủ 1 giấc để khỏi phải nghĩ gì cả, khỏi phải buồn. Cuộc sống sao mà phức tạp thế! Có phải mình ích kỉ quá, hay mình hay tưởng tượng nhỉ? Những lúc như thế này muốn dc đi đến 1nơi thật xa, muốn được ngồi một mình thả hồn cho nó bay theo gió, muốn dc ngồi nhìn cánh đồng quê hương, muốn tìm một góc lặng cho bản thân,.... muốn nhiều lắm mà lại chẳng làm dc gì cả. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......Cứ thế này chắc là lại Stress mất thôi.
  10. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng, buồn, đói...kinh khủng.
    Biết là phải tự thương cái thân mình, nhưng chỉ xin buồn nốt ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này