1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy sad và muốn khóc như hôm nay. Chỉ vì một tin nhắn ngớ ngẩn không ngờ tới. Tại sao nhắn tin làm gì? Mình đã delete tên anh ra khỏi danh bạ. Bộp phát, "Chào em P..." làm mình ngớ người không hiểu ai. Reply "Xin lỗi, ai vậy ạ?". Send tin nhắn rồi thì nhận ra "Anh H à..." Nói chung là mình nhắn một tin cực kỳ nhũn nhặn nhưng và kết luận bằng câu quen thuộc "Thanks anh" khi không muốn tiếp tục nhắn bất kỳ một tin nào khác. Sự việc thực ra cũng nhỏ nhỏ thôi, mình cũng đã quên rồi (vì chẳng còn nhớ là có người ấy, sđt ấy, việc ấy nữa). Nhưng không thể phủ nhận là nó làm mình "tổn thương". It hurt me, vì nó đánh vào lòng tự trọng của mình. Mình đủ lớn và đủ hiểu biết để tự nhận ra tình huống là thế nào, nhưng mình nghĩ anh cũng đủ lớn (bao nhiêu tuổi rồi mà còn ko đủ lớn) để ứng xử hợp lý hơn, don''t hurt the other.Thiếu gì một lời nói để người ta hiểu và cười xòa, mà không thấy bị tổn thương. Chẹp, có những việc to đùng mà mình thấy rất dễ cho qua, mà có những việc nhỏ như với anh mình lại thấy rất tệ. Và muốn khóc, vì anh đã lại gợi mình nhớ lại điều đó.
    Buồn và Muốn khóc.
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là chủ nhật. Bỗng nhiên lại có cảm hứng vào box spam. hehe
    Have nice weekend cả nhà !
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    '''' Biết làm gì khi có 2 người yêu mình '''' . Tâm trạng của mình bây giờ trống rỗng . Không còn tin vào mình và không còn nghĩ được chuyện gì nữa . Chỉ thương cho người ấy thôi . Vì mình mà người ấy làm tất cả mà mình thì chẳng làm gì cho người đó được vui vẻ hạnh phúc . Mình chỉ làm cho người ấy bận tâm và mơ về một tương lai xa .. tương lai mình và người ấy được ở bên nhau...
    Nghe lời bài hát mà buồn. Nhưng mình biết phải làm thế nào đây . Một người trao mình niềm tin , một người trao mình hi vọng ..
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang trải qua những khoảnh khắc thật hồi hộp và quan trọng. Mong là mọi chuyện suôn sẻ và may mắn...
    Cố lên nào.... Bình tĩnh nhé....
    ( Không ai có thể hiểu được mình đang trải qua trạng thái tâm lý nào đâu nhỉ? Hik.... Không bít share cùng ai nữa )
  5. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ngày 20/06
    20 em cho đời 1 giấc mơ!
    em 20 em sẽ vui vẻ hơn phượng nhé
    em nhận được rất nhiều lời chúc mở màn là bạn trung xoăn gọi điện cho nghe nhạc rùi tin nhắn của hangyupi của em hiền iu của thành béo của thằng bạn tuấn yêu quý rùi bạn thuỷ yêu quý anh sơn anh ngọc anh tiến cả của cả vịt nữa
    tới sáng nay còn nhiều người nữa mà hjhjhj vui vẻ phượng nhé vì cuộc sống là hok chờ đợi
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sự vụ cuối cùng của mình sẽ được quyết định trong ngày hôm nay, lạy trời cho nó thành công...
    Không thành công thì cũng đừng buồn nhé!
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chẳng may mắn gì. Đầu tuần làm việc mà chán quá, chẳng có động lực để phấn đấu gì cả.
  8. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ rồi sẽ có động lực em ah
  9. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày ........ đi qua những nơi chạm vào ký ức.
    Vỡ oà, kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm.
    Nuối tiếc........giá mà ngày đó a đủ dũng cảm. Mọi thứ đã khác !
    Khóc cho một ngày của nhiều năm về trước
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay chả làm được việc j tử tế cả . Làm báo cáo sai be bét. Vẫn chưa làm lại được. Totally failure Lang thang chơi bời, lấy lại tinh thần nèo

Chia sẻ trang này