1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, thời gian này mình có nhiều quá, có thể cho ai bớt đi 1 chút nhỉ .
    Mình có thời gian để chơi đã bóng, đi bơi, có thời gian để nghĩ vu vơ buồn,đang sống chờ đợi , đang hy vọng, đang chán nữa, ôi cái sự học , sao mà dài và gian nan quá, đôi khi cũng thấy nản , nhưng fải cố gắng thôi nhỉ . Đang chờ kết quả thi lại để biết mình có học lại không mà còn về nghỉ hè cho yên lànhnữa . Mùa hè - Những Con đường rộng và những hàng cây xanh, bờ biển dài và cát trắng,cây trong vườn nhà mình đã ra quả trĩu cành, hoa Ngọc Lan thì thơm ngát.... những ngày hè sôi động cũng sắp đây rồi, chuẩn bị tốt Sk để đón nhận nào .
    là lá la la...
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày Gia Đình Việt Nam!!!
  3. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hờ , có vẻ như em T muón có ghia đình rồi ấy nhỉ ?
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Buồn và nhạt nhẽo quá!
  5. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như bong bóng xà phòng.........!!!!!!!!!!!!!!!
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mai là một ngày sẽ phải mất nhiều tiền....!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @tungteng : Vụ gì thế?
    Ngày hôm qua của mình thì bị shock vì anh chàng ng iu bỏ việc đi tàu xuống chỗ mình chỉ vì mình giận dỗi dở hơi một tẹo. Không nghĩ là lại làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của ng ta như thế. Hối hận thía
    Ngày hum nay thi lấy bằng lái xe. Mình sợ nhất là lùi nhưng thật may là không phải thi. THế là hoàn thành nhiệm vụ, tuần sau có bằng lái, có thể vi vu roài
    Ngày mai cả nhà tổ chức đi chơi hai ngày cuối tuần. Đi nghỉ ở kattu, n ướng thịt và bơi thuyền. Lần đầu đón mùa hè bên này, thấy hè bên này đẹp kinh khủng.... Chờ đợi ngày mai... Là lá la
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không bít ai muốn có gia đình trước ai nha
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Có thể cũng là ngày không sáng sủa hơn hôm qua...
  10. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trốn nhà đi chơi cái...Mà không đi không được...hí Chả được mấy ngày như vậy cố gắng thui

Chia sẻ trang này