1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua: khấp khởi hạnh phúc..........!!!!!!!!!!
    Hôm nay: Khấp khời lo lắng.........!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngày mai: Phân vân giữa hai nẻo đường ????????????
  2. vanhkhuyent

    vanhkhuyent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều, chạy như liên xô ấy, cứ việc này việc nọ, bảo về nhà mà mãi chẳng về được. Bảo mai, chắc lại phải lùi lại rồi.
    Nay tới công ty, hic, lại gặp ngay ông giám đốc mình đoán đồng hương đây. Thì cũng gọi là phỏng vấn, nói chuyện, trao đổi... linh tinh lang tang hỏi đủ thứ cũng phải mất tiếng đồng hồ. Còn gọi một chị nữa vào nói tiếng Ý, hic, muốn xem trình phản ứng của mình ra sao đây mà, hêê.... vẫn chưa quyết định, vẫn phải suy nghĩ cho thấu đáo, mình không thích ràng buộc tí nào, tự do quen rồi mà. bỗng dưng có cái cam kết thành ra cứ như có cái thòng lọng treo lơ lửng trước mặt đấy. Cq, mai phải đi hỏi ý kiến các bậc tiền bối đã rồi mới decidere được.
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....
    Đừng có nhắn tin buổi sáng chứ......mình đâu cần lấy lại mấy quyển sách đó chứ. Anh này buồn cười thật đấy, hi`, thui,mượn mà nhớ trả thế cũng tốt.
    Mới cắt tóc ngắn rùi. Nhìn cũng yêu yêu (A.Q tí)
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thang máy hỏng, điều hoà hỏng, vậy mà vẫn phải ngồi đây cắm mặt vào cái máy tính này!Nóng quá...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dở người
  6. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @Hôm qua: yêu thương & Buồn.......!
    @ Đêm qua: một giấc mơ lạ.....Giật mình thoảng thốt !
    @ Sáng nay: Tại sao lại hành động như vậy ........??????
    @all: Phân vân ...........????????????
  7. saobien77

    saobien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @ Hôm qua- hôm nay- ngày mai: .......VÔ ĐỊNH.............
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phải xem lại Indiaana Jones lần 2 (lần 1 vừa xem hôm thứ 6). 2 tiếng chịu trận trong rạp, mệt mỏi. Nhất là với người không phải bf của mình. Ngồi nhai bỏng ngô liên tục vì nếu không thì chán chả có gì làm. Người invite mình hâm, mà mình cũng hâm mất roài.
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hôm qua thì bị đâm xe, hôm nay thì nổ lốp, chiều về quên ko chào giờ lại bị giận....... chán quá
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa. Mưa nhiều quá làm mình bị ức chế đến phát điên hay sao không bít. Gọi điện nói chuyện với Ro được 3 câu là cáu. Mình cứ cau có, cáu bắn suốt ngày mà không kiềm chế được. Không hiểu sao Ro kiên nhẫn chịu đựng đến như vậy nữa???

Chia sẻ trang này