1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày mới lại bắt đầu ... Sáng nay đi thi , làm bài cũng còn tốt hơn hôm qua , nhưng mình đang có dây chuyền đen hay sao ấy nhỉ ... Tự nhiên đang làm bài gặp sự cố , chẳng hiểu thế nào nữa ... Nhưng thôi cứ cố gắng làm cho nó xong ... Tiếng anh làm cũng khá , may ra môn này được 8đ ....
    Vẫn chán vì bị mất níck , nó dùng nick của mình để chửi mọi người chứ , làm hôm nay nói chuyện , anh ấy nói mình là ko đồng ý với em ... Nhưng có phải là mình đâu chứ ??? Hôm qua đã bảo là em bị mất nick rồi , hôm nay định nhờ anh ấy thanh minh hộ , nào ngờ anh ấy bảo anh chịu thôi ... Thôi mình cũng có thể làm được mà , tại sao cứ phải nhờ người khác chứ
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.
    Lại cố đi tìm, để rồi lại thấy đau nhói
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Sáng không đi học, đến chỗ làm. Chuyện hôm qua của anh khiến mình cũng thấy buồn và quýêt định dành buổi chiều gặp anh. Trưa D qua cty, hai chị em đi ăn, định bảo D đưa đến nhà anh nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ thế nào anh cũng online...
    Chiều anh qua nhà, hai đứa lang thang tìm sách trên ĐLễ, chủ yếu giết time và cho anh đỡ buồn chán thôi. Và mọi chuyện lại như thế.... Cũng chẳng biết nói thế nào nữa, mình chỉ biết đặt niềm tin vào anh thôi......

  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hic , từ sáng đến giờ chẳng có cái gì "lót dạ " cả ... Mới có 7h mà bố đã gọi xuống , đang ngủ ngon lại phải dậy , mình tưởng dậy làm gì , hoá ra là thu dọn nhà cửa ... Cũng phải hơn 1 tuần làm xong nhà roài , thế mà nhà mình vẫn bừa bộn thế , hôm nay cũng phải thu đi là vừa ... Sáng nay , bao nhiêu dự định của mình tiêu tan hết :
    Khổ thân đứa hàng xóm , tối qua nó hẹn với mình là sáng nay đi ăn sáng với mình , thế mà sáng nay mình cũng ko đi được với nó , bảo nó chờ hơn 1 tiếng rồi --> cuối cùng lại ko đi ăn được
    Lại còn có hẹn với đứa bạn thân nữa chứ , cuối cùng nó chờ lâu quá , phone cho rồi bảo "Mày hơi bị đầu lâu đấy " , chỉ còn biết nhe răng ra cười thôi . Có chuyện muốn kể cho mình nghe , thế là tự động đến nhà mình ...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    12h trưa đã rủ nhau đi cafe cà pháo. hị hị. Từ MĐ ra NDu xa kinh dị, đến uống được cốc cafe thì bị F1 tranh mất xe ôm. Đã thía lại còn phải trả tiền. Đau thía
    Buồn ngủ kinh. Cafe gì mà càng uống càng muốn ngủ. Trời nắng nóng phát khiếp, thế mà tối lại mưa to ngay được. Đúng là dở hơi như thời tiết
    Tối nay phải đi học cái. NGhỉ hai hôm roài, toàn lý do mưa gió nghỉ học, thế rùi lại lang thang cafe. Chả hỉu sao dạo này online thấy chán kinh... Toàn một lũ dở hơi cãi nhau ầm ĩ. Nóng hết cả mặt
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán thiệt ấy chẳng làm đc việc gì cả. Sáng đến cơ quan chẳng có gì vui chán quá lại về nhà 1 chị chơi, 10h xếp goi cuống tinh lên về , tưởng có việc gì quan trong nhưng về đến nơi thì mọi việc đã xong. Thoi đi mua hoa SN 1 chị vậy. 11h30 về cơ quan cùng mọi người đi gần 10km mới đến được chỗ ăn trưa, nóng và đói hoa hết mắt tưởng ko thể đi nổi. ăn xong về cơ quan đã 2h30 buồn ngủ quá ngồi nói chuyện tán gẫu đến 3h30 dạo 1 vòng quanh sân trường xong lại về online . Thế là hết 1 ngày. Trời ơi tuổi trẻ của mình trôi đi như thế này sao.Buồn, mọi người nói về công việc, học tập làm mình buồn quá , mình thì suốt ngày chỉ chơi thôi.
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời gian trôi qua nhanh thật , ngày mai đã đi học roài ... Bây giờ mình muốn nghỉ thêm mấy hôm nữa , thứ 4 tuần sau mới được nghỉ , hôm đó 5 tiết mới chán chứ . Nhưng mà thôi , đi học cũng có cái hay , được gặp lại bạn bè sau 1 thời gian nghỉ dài ... Ngày mai , chắc lớp mình vui lắm đây , vì lâu roài ko gặp bạn bè mà , đặc biệt là 2 bàn mình , chắc sẽ vui như hội cho mà xem ... Nhớ bọn nó quá !!!
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay được một trận cười bể bụng khi thấy bà xã nhà mình có tên trong danh sách đội bóng đá của Box.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    He he, em cũng cười đau bụng nữa là anh
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cười nhưng không đau bụng.Đó là 2 phạm trù khác nhau chứ!Anh Thành với Hồng Anh đau bụng vì cái gì lại đổ tại Cuời!

Chia sẻ trang này