1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà đã mỏi mệt kinh khủng. Hay là triệu chứng làm việc nhỉ?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chả có việc rì làm ngoài cái việc rót nước pha trà. Nghiên cứu cv... Chán ghê....
    Nhàn quá cũng chán
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Sao mà mưa lắm thế
    Mưa làm trì hoãn hết cv...
    Ngồi cơ quan đợi tạnh mưa....
    Bít bao giờ nó tạnh...
    Nản
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt lắm, sáng đứng đón nắng, chửi nhau với cái bọn "Ngu dân", nói ko nghe, lại cứ thích lanh chanh đi trước, làm đứa nào trong nhóm cũng bực mình. Giá như họ nghe mình, thì có phải nhanh đc đi ko? đúng là đã ngu ko tiếp thu còn bảo thủ. Mấy chị em hôm nay rõ vất vả, mà cái bọn ô tô bựa nhân, chúng nó chạy vào đúng cái giờ cao điểm, làm sao chả tắc đường, đường thì bằng cái lỗ mũi ấy. Ôi trời, nghĩ mà phát cáu, chả viết nữa, nghĩ đến tụi nó cụt hứng roài. Gru`
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi QP 1 tuần. Đầu tuần thì mưa, giữa tuần thì nắng.. Chẳng bít cuối tuần thì thế nào nhưng mà nắng mấy hôm đã đen hết da mình rồi...
    Cứ tình trạng này thì mấy hôm nữa mình chẳng nhận ra mình nữa mất
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chạy long nhong trên đường phố TB cả chiều nắng. Từ Bảo Hiểm, Ngân hàng rồi Kho bạc... Mệt vãi... Mấy con mụ già làm ở Kho bạc lúc nào cũng nhăn nhó, cau có... Ghét cái mẹt
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa, nắng nắng, như điên ý nhở.
    Lâu lâu ko ngó ngàng gì rồi, tự dưng thấy văng vắng, hê hê
    Có ngã đau mới bít mình có những ng bạn tốt, hj hj
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chính thức bắt đầu công việc mới - một công việc hoàn toàn lạ lẫm với mình. Không biết mình sẽ vượt qua nó như thế nào đây? Hi vọng là may mắn sẽ đến với mình
  9. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua: Làm toàn chuyện điên rồ, nhưng bực mình không chịu được, stress kinh khủng, phải nói là hôm qua mình bị Điên
    Hôm nay: Mệt mỏi, lo lắng, chẳng muốn làm gì cả.
    Ngày mai: Sao nhỉ, hy vọng là mình giải quyết êm đẹp chuyện này.
    Làm thằng đàn ông khổ thật
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thư ký và sếp
    Kế toán và sếp

    Hai cái này có giống nhau không nhỉ?

Chia sẻ trang này