1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Buồn. Nghĩ nhiều. Nhiều khi cứ nghĩ mạnh dạn tiến lên, nhiều khi lại ngại kinh khủng. Bao nhiêu thứ để mà quan tâm. Không còn như 2 năm trước, suy nghĩ cái gì cũng đơn giản và nhiều quyết tâm. Nên chưa biết nên làm gì, cần làm gì. Chả muốn làm gì thì đúng hơn. Bây h khó tin người nhỉ?
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    run time error ...
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 23/07/2009
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    fail to show up detail
    error 2809 run..
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    hm hm, nhiều khi cảm thấy rất khó chịu vì góc riêng của mình cứ bị người khác tò mò soi. Ngày trước viết trên ttvn tương đối thoải mái, vì bạn mình chẳng bao h biết là mình có nick trên này. Giờ thì blog kô còn, các nick đều rất - có - thể bị xem xét, chán quá, nghĩ đến lập nick mới mà lại nghĩ chẳng giải quyết được vấn đề gì.
    Nhiều lúc thấy chả hợp j cả. Mình thích một kiểu, người ta lại một kiểu khác. Cũng chẳng nói chuyện được nhiều, chẳng tâm sự được nhiều. Vì sao à? ... Chẳng muốn so sánh gì hết, cũng thi thoảng lắm mới bất chợt so sánh, phải hạn chế kiểu này, điên lắm. Rùi mọi cái gọi là quá khứ phải nằm yên lặng trong bóng tối. Đơn giản là thế, nhỉ.
  6. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    viết mail gửi cho anh, chẳng ai tò mò soi mói đâu.
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau hơn 1 năm, anh có người yêu cũng phải gần chừng ấy thời gian, và em cũng có người yêu sau anh 1 time.
    Có gì khác? có, nhiều chứ, em không còn liên lạc cho anh, em không còn nhớ anh nhiều, em không còn quan tâm anh nhiều vì em đã dành sự quan tâm ấy cho người khác rồi.........
    Nhưng, hôm qua, đúng là nhớ anh thật nhiều...........
    sau những gì anh dành cho em, em vẫn vậy thôi, có lúc yêu, lúc ghét, lúc hờn, lúc hận...Và em đã ổn trở lại nhưng hôm qua, kí ức tràn về...........
    Hôm qua, em xuống HN, sáng đi chiều về thôi, em lại ăn cơm nhà bác D, một chút buồn thoáng qua khi bác D hỏi em còn liên lạc với anh không?em im lặng không nói gì, chỉ lắc đầu.........
    Rồi em đi trên những đoạn đường anh đã từng chở em, ......ừ, em nhớ nhiều lắm.........
    Em, bất chợt đứng nhìn hồ Ngọc Khánh 1 chút, rồi đi thêm 1 đoạn ra cái hồ gần công Viên Thủ Lệ, bạn em rủ vào công viên chơi, lúc đầu em định đi, rồi bỗng nhớ.....nhận ra....và em không dám đi, em sợ thì đúng hơn, sợ lại thấy ngày xưa ấy......nên em không đi.....em ngồi ở bờ hồ và nhớ cái quả bóng nước, cái trò em đã từng thích ấy, em chưa được chơi 1 lần nhưng em thích trò đấy, nhìn nó ngồ ngộ sao ý........
    Hôm qua, nhớ về anh.......chỉ hôm qua thôi, em sẽ để anh là kỉ niệm đẹp cho dù chuyện gì đã từng xảy ra, cho dù giữa 2 người tình cảm bạn bè cũng chẳng còn......em vẫn giữ lạin những kỉ niệm đẹp của 2 ta. Chỉ thế thôi!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy ức chế..
    Đi làm thì áp lực, về nhà cũng áp lực....
    Mình hơi quá lời... Nhưng điên quá đi mất
  9. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cho một buổi tối cuối tuần ở nhà một mình...
    Hôm nay mình biết thêm đứa bạn thứ 5 cưới trong năm nay đã có em bé. Nghe xong thấy vui vui lạ. Thật buồn cười là càng ngày mình càng thích trẻ con cơ chứ. Không chỉ thích chơi với chúng nó mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thích và yêu rồi.Hôm trước cũng biết họ đã chính thức lên chức, có riêng một em bé giống mình sao lại không thấy hạnh phúc và cả tự hào nữa phải không. Chúc mừng họ và bỗng nhiên mình cũng nghĩ, cười một mình, uhm, mình đang nghĩ gì thế nhỉ?

  10. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Thế là 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng đã hết, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thấy mình chẳng làm được việc gì cả. Thôi thì nghỉ xả hơi để bắt đầu một tuần làm việc mới.

Chia sẻ trang này