1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Say nắng
    Lạc lối
    U mê
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mỏi mệt quá
    Mới sáng đã uể oải rồi...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hum qua gặp một mem TTVN ở cơ quan mình, nhưng hình như anh ý không nhận ra mình thì phải. Bùn xế
  4. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hôm qua happy
    hôm nay cũng happy
    ngày mai mong rằng cũng happy
  5. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...
    Em đi làm về sớm, định là sẽ đi thăm một người thân bị ốm nhưng lại không đi nữa. Đi chợ về, nấu nướng ăn xong mệt ơi là mệt em ngủ quên lúc nào không biết. Tỉnh dậy, thì đã 10h tắm rửa xong lại leo lên giường ngủ tiếp. Điện thoại ngoài những cuộc gọi của công việc thì chỉ toàn là của bố mẹ dặn dò ăn uống...rồi inbox cũng lại là những tin nhắn dặn dò của bố mẹ.Buổi tối bây giờ là những chương trình tivi, là những bộ phim và những giấc ngủ ngon lành. Hình như em không còn cần gì hơn nữa,nhỉ...
    Nhưng.....................................................................................................

  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Vô tình để nick YM sáng, lại để một cái status rất chi là tâm trạng. Vậy là các bạn vào hỏi thăm ríu rít. Uhm, chỉ là một chút tâm trạng thôi mà,nhỉ. Chat chit với một người đã lâu không nói chuyện, lại thấy thêm thất vọng...Tất cả những ấn tượng tốt đẹp trước đây sao chẳng còn nữa. Bỗng nhiên chẳng muốn nói chuyện thêm nữa. Vậy là ignore nick luôn, để sẽ không còn những lần chat mình không muốn nữa. Tự dưng lại thấy cũng hay hay. Từ bây giờ có thấy nick của mình, cũng không thể chat được nữa. Ngày hôm nay...là một ngày dễ chịu, nhỉ ?

  7. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, hôm nay mới có ngày công việc nhàn rỗi, lại ngồi ngẫm sự đời mới thấy bao trái ngang. ta đã già rồi chẳng??? còn lâu nhé.haha
    ngày mai, có cả 1 ngày cho những dự định lớn bên người thân yêu.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không Diary, lâu lắm rùi.... Bao nhiêu thay đổi đến với mình. Mình đã rất vui vì có nhiều niềm hạnh phúc đến vậy...
    Yêu gia đình biết bao!
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em đi lang thang với bạn, thấy buồn wá, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, có nhiều sự lựa chọn hoá ra lại dở hơi. Nhưng nghĩ cho cùng không biết cái mình cho là thực sự có phải là thực sự hay không, tự hỏi ...?Mình không thích con gái có cái Tôi cao quá, có khi mình bị "đá" quay mấy vòng lúc nào không hay.Vậy mà vẫn yêu cái sự kiêu kiêu đáng yêu ấy biết chừng nào. Thật ngốc hay là 1 sự lựa chọn thông minh.
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thứ 6 rùi.... Mình ghét ngày cuối tuần trôi nhanh

Chia sẻ trang này