1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary

Chủ đề trong 'Album' bởi nguoi_tot, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shuaige_meinv

    shuaige_meinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không sang căn nhà nhỏ bên ấy...nhà cũng lặng im hẳn, mọi người chắc cũng trách mình... Nhớ lắm, nhưng cứ mỗi lần sang lại gợi nhắc mình những kỷ niệm buồn thắt lòng... Mỗi lần định ghé vào chào mọi người một chút nhưng lại sợ cái cảm giác ấy...
    Mọi người ơi, đừng buồn mình nhé!!!
  2. shuaige_meinv

    shuaige_meinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! Người ta chỉ xem mình là một cái phao để bám vào trong lúc cô đơn, rồi đùa giỡn với lòng tin của mình... Tự trách sao hôm qua lại cảm thấy một chút rung động khi người ta gọi điện đến... Ngốc ngếch quá!!!
  3. tianjin_ren

    tianjin_ren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lại 1 đêm nữa mất ngủ, đau đầu như búa bổ sao mà nhớ nhà đến thế chả biết làm gì lại lọ mọ dậy lên đây ngồi, sao mà buồn thế này, muốn khóc mà chả khóc đc, 1 cảm giác rất rất là khó chịu huhu ai bảo đi du học là sướng cơ chứ ước gì giờ này đang ở nhà thì sướng biết mấy, ít nhiều cũng có cái cảm giác yên bình, dù ở nhà mọi người đi làm hết chả có ai ở nhà cả nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, thèm ăn cơm mẹ nấu thế, lâu lắm rồi không có 1 bữa cơm tử tế rồi, ở cái xứ lạ này kiếm 1 người bạn thân hiểu mình sao mà khó thế, hi vọng ngày mai sẽ khá hơn
  4. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi đi nước ngoài còn khổ hơn trâu
    Giống mình quá cơ, nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu quá rồi ,
    How can I survive ?????????????
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Our nightmares are still continuing
    Ôi thôi 1 ngày chuối như mọi ngày Cứ mưa to gió nhớn như thế này thì thik thât To nữa vào, nhớn nữa vào
    Bạo loạn, mấy hôm nay tạm lắng. Chán Tự hỏi sao chúng nó ko oánh bomb trường học nhỉ Ko cần đánh đâu xa, đánh đâu nhiều Cứ nhằm thẳng cái trường mìn mà dã hị hị Thế có fải thík ko
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Nhức đầu kinh khủg, hôm nay chán thật gặp toàn nhữg chuyện ko đâu. Lò mò xem nhữg tấm hình ngta chụp với ng cũ lúc trc, bít là cũ rồi, là ko có gì nhưg sao vẫn bùn, vẫn có 1 cảm giác gì đó khó tả. Sợ nhìn thẳg vào chúg nhưg tại sao lại cứ mở ra xem chứ, ngốc thật! Mấy hôm nay ngta bận học chắc mệt lắm, hôm wa thức suốt đêm ság lại fải đi học tiếp vì vậy có chuyện gì mình cũg chẳg dám nói sợ ngta lo lắg thêm. Nhớ ngta wa'', ước gì có ngta bên cạnh bây giờ để đc nhỏg nhẽo
  7. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    chán học thật!vẫn phải học!đời ôi chao đời!
  8. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Lag thag, nhìn thấy nữa (lần này tình cờ thui), bùn
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe ng ấy đọc truyện hay thật nhưng mình ngủ mất đọan giữa.
    Cảm ơn nhá
  10. shuaige_meinv

    shuaige_meinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt Hoa cứ lộn tùng phèo, đến điên mất, mắt thì hoa , lưng thì mõi, cứ nghĩ cùng lắm 1 ngày là làm xong, ai ngờ đến gần hết ngày thứ 2 rùi mà mới chỉ cớ 1 nữa...
    Hắn ơi, đừng nói lời quan tâm đến mình nữa... Có biết rằng những câu ấy làm mình nhớ và dứt không ra không?

Chia sẻ trang này