1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary

Chủ đề trong 'Album' bởi nguoi_tot, 23/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được washabee sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 01/10/2005
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    anh martin sao bùn thế dạo này đi học chưa anh....
    Diary for today: buồn bỏ xừ mỗi chuyện dở hơi mà cũng làm wáng lên
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ đi ....có nên tiếp tục hay ko???
    hôm nay bị cho rơi từ tầng mây thứ 17 xuống lận,đau ko còn gì để tả Đc cái hôm nay bố mình lại mua hoa cho con gái mới kinh chứ... ..sao hôm nay toàn chuyện lạ thế này
    Được hina_chan sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 01/10/2005
  4. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ummmm vì sao bùn à ? có lẽ vì hôm nay anh gọi mấy lần mà em ko trả lời
    tình là cái khỉ gì ma phiền phức thế nhỉ
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    ơ anh gọi em à ... em để máy đấy rồi đi ra ngoài nên ko biết ... lúc về thì bố em tắt máy dùm rồi ... cĩng may bố ko trả lời dùm
    ừ, tình là cái khỉ gì í nhỉ ... zắc zối bỏ xừ .... đeo lên vai thì nặng mà wẳng xuống thì ko nỡ
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Laugh n much of tears A special day !
    Nhiều người nhận ra nhiều điều, nhưng tất cả đã qua, cũng đã tự đặt dấu chấm hết cho tất cả...Thời gian chẳng đợi ai bao giờ !
    Một lần nữa, chẳng biết nói gì nữa, ngoài cám ơn. Nghe có vẻ nhàm chán, lãng nhách và sáo rỗng nhỉ. Một lời cám ơn thế này có lẽ chưa thể đủ. Có 1 lần, 1 người nói với ta rằng: " Thank me by not saying thank you ". Nhưng...cám ơn vì tất cả
    PS: Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chúng ta cũng vậy
  7. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hom qua di du CLB "vo lam truyen ki" de nghien cuu thu, ket qua that la vui. Toi co them duoc rat nhieu nguoi ban nua. Qua lan du thi lan nay, toi thay uoc mo cua minh ngay cang gan, cang nhieu nguoi den voi toi va hop suc voi toi de lam nhung dieu lon. Nhung sao toi cam thay ay nay... tu truoc den gio, moi thu deu do toi sap dat, moi nguoi cu nghi moi nguoi den voi toi la do vo ti`nh, that co loi voi moi nguoi. Khong biet day la chien thuat hay la lua doi day nhi???
  8. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sáng sớm phải gõ nguyên bản dự án, ai gõ giúp zới..... chưa ăn sáng nữa... đóiiii
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức khỏe kém quá . Đá được 30'' là bắt đầu đi bộ rồi . Dù sao đội mình vẫn thắng
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Buồn SN em yêu , ai dè em chỉ nhớ tới thằng đầu trọc. Mịa nhà nó chứ . Lần sau gặp thằng đầu trọc nào ông lấy lông mèo cắm cho nó đầy đầu [​IMG]

Chia sẻ trang này