1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

{Diary}

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thaivanuhy, 18/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày...

    Quyết định viết cho riêng mình.
  2. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tin vào con người, cũng đừng bao giờ tin vào lời đàn ông, mình rành thật thà, người ta nói là tin, mà con người bội bạc lắm, lòng người cũng bội bạc lắm,...
    {Người đó đã có người iu rồi}
    Trên Face book của người đó được tag ảnh hai người thơm nhau, rất hạnh phúc. Lại có cả Face của người con gái đó nói rằng anh rất chiều chuộng cô ấy.
    Mình đã nhường người con gái đó từ đầu vì từ đầu mình là người đến trước. Bây giờ mình cũng chẳng hề còn vương vấn chút gì với người đó.
    Nhưng vừa hôm kia người đó nói với mình. "Chỉ yêu thôi, không cưới". Rủ mình đi Hải phòng chơi. Nói rằng cứ mỗi lần nói chuyện với mình có cảm giác....
    Vậy mà mình có thể tin là người đó nói thật. Rằng chỉ yêu thôi - không cưới. Mà cả điều đó thì có gì ảnh hưởng đến mình cơ chứ. Bây giờ người đó có chết mình cũng không quan tâm mà. Nhưng những điều người đó nói - khiến mình cảm thấy thật quá đáng....bởi mình khờ khạo, dễ tin người nên bị người ta lừa lọc suốt. Người ta cứ lừa lọc, dù gì thì cũng vậy, quen rồi...
    {Anh}
    Anh luôn tốt với em, ngày anh ra đi, em đã khóc 3 hôm liền, cảm thấy thật mất mát.
    Trong cuộc đời em, chỉ luôn là em và cố gắng, hiếm khi được ai đó giúp đỡ, động viên, quan tâm,...
    Bởi vậy đi cùng anh gần 1 năm, làm việc cùng anh cũng từng ấy thời gian, luôn bị anh mắng, luôn được anh động viên, quan tâm, an ủi,... ngày anh đi em đã định nói với anh " Vì em anh đừng đi được không ?" có lẽ nếu em quyết liệt một chút thì anh đã không ra đi. Anh đã muốn mang em đi theo anh, em cũng nghĩ em phải đi theo anh, không có anh với em là mất mát.
    Vậy mà em luôn lạnh lùng, thờ ơ, chỉ vì đơn giản em là như vậy.
    4 tháng trôi qua rồi. Em quyết định nói với anh rằng "Hình như em thik anh" thì đã muộn. Chỉ giản đơn là "Anh quý em rất nhiều nhưng mãi làm bạn thôi em nhé". Em cảm thấy buồn một chút, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh ngốc quá, bị em lừa :)) em rất giỏi mà :)) ai bảo là em rất bản lĩnh.
    Ngày anh ra đi em đã khóc sưng cả mắt cả 3 ngày, bởi vì em hiểu em đã mãi mãi mất anh. Lúc đó anh nói với em "Anh thik người thôi" nhưng em đã im lặng. Em hiểu cảm giác mất mát của anh ngày ra đi, vì em cũng trải qua cảm giác ấy. Có phải bởi vì buổi chiều ấy em đã đi ăn ốc cùng người đó nên anh đã nhất định ra đi không ? anh đã nói em ngốc - người ta nói gì cũng tin - sao anh có thể để em ở lại được ? Nhưng rồi anh ra đi và tất cả những gì em làm là bình thản và lạnh lùng.
    Mà thôi, em đã đánh mất một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình, thứ gì đó đẹp đến rồi cũng phải qua đi đúng không. Em mong anh sẽ thật thành công trên con đường em đã chọn. Từ hôm nay về sau sẽ vĩnh viễn một người một phương, biết đâu đó ngày nào đó gặp nhau, sẽ như 2 người xa lạ vì khoảng cách quá xa xôi.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này