1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hưm, sáng nay đưọc nghỉ, dậy từ sớm, kể cũng hơi kì lạ, hẹ hẹ, khó tin đến mức bạn PT không ghé vào, he he
    Ngồi nghe nhạc đến tận bây giờ, cứ như không còn việc gì khả dĩ hơn để làm. Ông anh họ qua bấm chuông ầm ĩ mà cũng không biết, bố mẹ lại khoá cửa ngoài, ông ý về gọi điện lên mới biết, hợ hợ, tệ thật.
    Trời sắp mưa, ừm, và sắp phải đi học, cuối cùng thì cũng hết tuần, phù......lại được học Hoạ rồi.......
    Rain won't you tell her that I love her so.Please ask the sun
    To set her heart a glow. Rain in her heart. And let the
    Love we know start to grow......
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    18/10
    5h30 chiều,đã về muộn rùi còn wên chìa khoá,hic,chẳng lẽ lại đứng ngoài đợi mẹ về rùi kế tiếp lúc nào cũng là bài ca muôn thưỏ:"Wên chìa khoá là đánh mất quyền chủ động of mình..."..ặc...Thui,online lần 2 trong ngày vậy!!!
    hehe,nhận đuợc ecard of Blade gửi chúc mừng chị em 20/10,cảm ơn Blade nhìu!!!Và tất nhiên cả các ấy khác nữa!!!

    Huong
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lần đầu tiên đi xe buýt đi học.12 kém 15 ra đứng chờ xe 26.Xe đến nhảy lên chìa vé tháng .Trên xe đông kinh dị.Nhìn mãi chẳng thấy ai quen.Đi đến cuối cùng nhảy sang xe 32 đi đến trường.Chậm 10 phút.May.Thêm 5 phút nữa chắc là nghỉ luôn .My GOD.Lần thứ 2 đi xe buýt.Lần đầu là hồi đi Hải thịnh về bắn HL xong đi xe ô tô về.Thích thú.Lúc nào rủ ai có vé tháng đi chơi bằng xe buýt mới sướng

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    uh, cônàng ngổ ngáo cũng có đó, leo lên xe từ sáng sớm, vòng vèo Hn cả ngày rồi về cũng chẳng sao hehe, giống trong phim HQ é
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    đi xem buýt kể ra cũng khoái chú sao.
    Mình đi mấy lần rùi
    Và 1 lần đi nhầm tuyến. Mất cả sáng ngồi xe buýt. Khốn nạn
    Cùng là Cầu giấy mà có mấy xe liền

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  6. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sáng 19/10 : 7h30 định đi đá bóng thì mới nhớ ra là thằng bạn mượn xe mất rùi ---------->chẳng bít làm gì cả nên lên net ngồi lang thang -------->hoá ra có mỗi thằng tear bên gia lâm------->mừng quá.
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ừ,bi h "người iu" of mình la xe bus,1 ngày trung bình gặp nhau 2 lần,nhìu hơn thì là 4...Nhưng mà chẳng mí khi được ngồi cả!!!Hồi đầu còn fải hét lên khi bị ...ép...chảy..nạc,hẹ hẹ...,đông wá mà..thế rùi cũng quen.
    Rock cũng định "lâu dài" với xe bus đấy à?Hôm nào mua vé liên tuyến,đi tới mọi ngóc ngách of HN,hồi trước đi xe máy sở lượn nhìu..giờ lên xe là về luôn!!!!Chán...hẹ hẹ...

    Huong
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    19/10
    Thứ bảy. Sáng ngủ dậy muộn... Mami đã đi làm từ lâu... Tự dưng papa gọi : chó con, xuống ăn sáng đi! Hé, thấy mình bé đi đến chục tuổi , 1 con nhóc lên 10 chứ ko phải là "20 em cho đời 1 giấc mơ" nữa, hẹ hẹ.
    Thời tiết thật bực mình. Vừa nắng vừa mưa... Ngột ngạt khó chịu khủng khiếp... Lò dò chui lên Net, thấy nick mình bị khoá vì 1 lí do rất... trời ơi đất hỡi! Định vào mở ra, nhưng mà lại thôi, để nó tự mở, xem nó còn tốt với mình đến mức độ nào, hic.
    Trưa : Lại ngủ mê mệt. Hé, bây giờ 2 ngày cuối tuần thành thời zan để... ngủ bù mất thôi , ngủ lấy sức để bắt đầu 1 tuần mới, chống chọi với...Mme Penguin... để... thứ 2 đi học, với 1 nụ cười ... ko gượng gạo!!!
    Cuối cùng thì cũng phải chia tay... Sau 1 tuần lần lữa... Lúc trước thì cứ thắc mắc ko biết có chuyện gì trục trặc mà cứ phải hoãn thế... bây giờ khi có rồi thì lại thấy nhanh quá... Ko muốn tin... Mà mấy hôm nay, cứ đang nói chuyện thì mẹ lại sang đòi điện thoại..., hic, trưa nay thì lại quên mất ko gọi... Sorry nhé!!! Thôi, phải chào em rồi!!!
    Tối nay đi tiễn con bạn cũ... Sao mình ghét chia tay thế ko biết...
    Hơ, mình vẫn là đứa lạc quan cơ mà... Let's try... Cười lên nào M ơi...
    Hermione711
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  9. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    19-10
    1h đến 2 h ngồi nói mọi chuyện với thằng Cow truớc khi nó đi :D
    Và đã vạch kế hoanch rất chi là hay ho. ( Cho ăn tát)
    Sáng đang ngủ ị thằng Rio gọi dậy chả làm gì,
    Chiều đến học lại được nghỉ mới củ chuối
    Pnline chả gặp ai. chán wá

    With Tears in My heart
    Blood in my eyes

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ( mình ghét thứ 7, hic ), lâu lắm rùi mới fải ở lại truờng buổi trưa. Vật và vật vờ như thằng nghiện ý, vừa trệu trạo nhai bánh mỳ (lại bánh mỳ), vừa cố nhét vào đầu 4 bài lý thuyết lý. Ko mún đâu, nhưng cố đc bao nhiu thì cố, chứ ko wa, đi bảo vệ lại vật lý thì lại tốn 20k. 1h, bọn kíp 1 lục tục đến, thằng lớp trưởng tặng các cô 1 bó hoa, tưởng các cô trông nương tay cho, ai dè....
    Cô vừa xinh, vừa trẻ mà sao cứ cấm cà cấm cẳn như bà già thế nhỉ, 1 tiếng nhọc nhằn, may mà các cô cũng cho wa, có lẽ hum nay thứ 7, các cô cũng mún nghỉ sớm đây mà.
    Hic, bi h mới là 4h, còn tận 8 tiếng nữa mới hết ngày cơ à, lâu wá.

    Nobody hears me!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này