1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    19/10
    Ngủ dậy lúc 7h15. Hic, dạo này dậy sớm quen rồi, muốn ngủ nướng 1 tẹo cũng không được.
    8h kém 5 có mặt ở Hội đồng Anh. Hic, cảnh tượng thê thảm, còn 5 phút nữa mới mở cửa mà đã đông nghìn nghịt xếp hàng vào. Đến khi mình vào cửa thì bao nhiêu mấy móc đã bị chiếm hết như thường lệ. Máy tính vào mạng thì đã được booking đến tận 11h30. Kinh hoàng.
    Về đến nhà. Ăn vội ăn vàng. Buổi chiều lại đến trường học Quân sự chán ngắt. Bùng 2 tiết đầu, ngồi cantin ăn hạt dẻ với bạn. Cũng đỡ buồn.
    Lên lớp. Thấy chỗ ngồi thường lệ của mình đã bị chiếm. Thế đấy. Chợt nhận ra rằng, cơ hội gì thì cũng chỉ đến một lần. Nếu không nắm lấy thì sẽ mất. Đơn giản, khắc nghiệt. Cuộc sống bây giờ không dành cho những ai thiếu tự tin, thiếu quyết đoán. Nhưng làm sao để mà sửa đây. Ngay lúc này, mình cần một ai đó để nói chuyện, động viên, nhưng THAT'S IMPOSSIBLE!. Tự tin! Ai bán cho mình sự tự tin! Mình thiếu tự tin, đơn giản vì mình đã thất bại quá nhiều, còn tự tin vào cái gì ở bản thân nữa. Không một cái gì hết!!!!!!!!!!!!!!!
    Mệt mỏi quá. MỆT MỎI QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có người bảo "Thằng Thành dạo này vẫn phớ lớ lắm". Nó đã không hiểu mình. Mình xưa nay vẫn cố gắng che đậy cảm xúc. Mỗi khi gặp bạn bè, mình vẫn cười, vẫn nói, nhưng thực ra thì đã mục ruỗng rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Chán nản lắm rồi. Có ai hiểu cho không!?
    Có còn cơ hội nào nữa cho mình không? Chắc là vẫn còn. Cố lên.
    Don't stop! Never give up! Keep on moving anyway!!!!!!!!!
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he.he..nhanh thật đã 10.30 rồi .vừa mới xem xong mấy cái đĩa
    phim xxx(siêu điêp viên).,spy kid..hay phết lâu rồi mới xem được một bộ phim hay như thế ..
    .hôm qua thằng bạn cho mượn 2 đĩa hình của IRON MAIDEN
    (RAISING HELL). XEM CŨNG hay...
    bọn này nó vừa hát lại vừa có biểu diễn ảo thuật kinh dị không
    chịu được .nó toàn cắt đầu xong lai ghép lại như cũ máu me be bét.trời ạ đêm nay mất ngủ rồi.

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có đứa đi lấy chồng làm mình mất oan tiền
    Cantona AFO OFA
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cả bà và mẹ đều ko gặp được,bít chúc mừng họ vào lúc nào bi h??Thui,thử điện xem...lát nữa về sẽ điện.Chiều nay lại có mặt trên sân bóng rùi!!!

    Huong
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không biết đội bóng đá ra sao ,hy vọng đừng có thua
    trên thế thắng

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua ăn cháo ngon quá .
    không biết thằng núi hôm qua về có bị làm sao không.bị má mắng là cái chắc .đi mua sách kiểu gì mà từ 6h chiều đến 10h
    đêm .he..he..thằng này hôm qua nó mặc như con gái ,mình nhìn
    từ xa cứ tưởng cô bé nào.....

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói 1 câu...
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Trời đất zì mà ảm đạm thế này???Lạnh lẽo nữa,gió bấc nữa,mưa phùn nữa...
    "Mùa đông ko biết hát những bài tình ca biết yêu..."-Muốn nghe lại bài đó thế...

    Huong
  9. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Muôn nghe không anh hát cho nghe. Giờ này đang chát với Cow
    nó đã đến nơi và bàn giao em cho anh rồi.

    MINH ĐỨC
    Ỉn ít thịt nhiều xương
  10. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cha này tham thế!!! Em V... thì để đâu rùi??? héhé
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này