1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    7.30H dậy .vào online với mọi người ,nhưng chả có ai cả chắc
    rét quá bọn nó vẫn còn ngủ...he..he đói rồi ra ăn sáng đây..

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Uh,lúc này chỉ muốn nghỉ học và về HB thui...Nhớ HB wá,lâu lắm rùi ko về...!!
    hehe...hôm nay đưọc nghỉ buổi chiều,lâu lắm rùi ko về nhà sớm...Cả tuần chẳng có hum nèo ở nhà dzới bố mẹ cả...

    Huong
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái ngày 23/10 đầy biến động. Chẳng bít sẽ thế nào. Let it be!
    Hôm nay đến trường với cảm giác khác hẳn. Sắp thi cử rùi, môn nào cũng dài ngoằng và khó nhăn nhở... ặc ặc...
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    24/10/2002
    Một ngày củ chuối chưa từng thấy. Buổi sáng củ chuối kiểu buổi sáng, buổi chiều chuối kiểu buổi chiều.
    Đến tối tự nhiên được mẹ cho tiền đi mua quần áo, thì lại không rủ được đứa nào cả. Đi một mình chán ốm.
    Chán quá................
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ kiếm được cái quần như cái váy. hichic
    Nhưng mà vẫn phải mặc chứ không thì .. mặc mãi cái quần cũ à.
    hichic
    sao ở đấy mình không nhìn kỹ nhỉ. Chắc tại đi 1 mình, Lần sau phải rủ ai đi cùng cho zui

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hôm nay đi học buổi đầu mà cô nghỉ, hay thật
    lúc trưa nấu cơm mà quên vo gạo, mình đổ thẳng gạo vào trong nồi, đổ nước, đến khi ăn mới nhớ ra, [​IMG] thật
    chiều đi chợ làm mấy món tủ hẹ hẹ, trứng rán xong thì mới nhớ quên cho gia vị
    hâm thật, nhưng mà hôm nay sướng, được online tía lia như hôm qua, mai fải đi học rồi, hết chơi,
    giờ này chắc anh em ngủ hết cả rồi

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  7. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lại như hôm qua ngủ dậy vào online nhưng chả thấy
    ai cả chắ chung nó đang trên giường.

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  8. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chuyển đồ sang ktx mới. mệt muốn chết. sao mà lắm đồ thế ko biết. mới ở có một năm mà đã thế này. 4 năm nữa thì khuân về Vn thế nèo được. may mà có con trai chuyển hộ. thế mà sáng nay vẫn ngủ dậy muộn. lại phải bùng học. mặc dù mình đâu có muốn thế. hhehehehe....
    [ blue]
    U maybe far away... But I always fell U so close to me
    [/blue]
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay chuối chẳng kém zì cái ngày chuối of Toot,chạy đi chạy lại 3 hàng,lên đến nửa tiếng mà ko vào được TTVN,bực ko chịu đuợc,,,bực kiểu này là khổ sở nhất,khó chịu nhất,chẳng bít đổ lên đầu ai...Mặt chỉ tổ thêm mấy nếp nhăn...
    Chiều duyệt văn nghệ mà đã tập được zì đâu,cái lũ vịt lớp mình,hát Cô gái mở đường nhưng chỉ tập đoạn đầu,lại còn chẳng đứa nào thuộc hết...
    Thui ko nói nữa,tự dưng nghĩ tới cái zì cũng muốn fát cáu....bình tĩnh nào!!!!

    Huong
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    24.10
    Cả tuần nay gần như chỉ phải học nửa ngày, như là chẳng học gì, hay là vì học không vào nên....8h mới về đến nhà. Không có ai ở nhà cả. Ăn cơm một mình. Nhớ ra hôm nay là thứ 5, lóc cóc gọi điện hỏi giờ rồi mở FM. Ngồi ôm cái radio đến tận lúc bố về....
    Hôm nay vẩn quẩn quanh như thế, mình sắp quen sống kiểu này rồi.....Vẫn chẳng làm được gì khá hơn. Chán mình. Định mua hoa nữa thì lại có chuyện. Tệ hại. Y hệt như hôm thứ 3.....Cái cảm giác vô dụng.....
    Cám ơn mọi người nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này