1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, để kể cho nghe chuyện chuối hôm qua.
    Giờ Pháp luật, mang tiếng Anh ra học. Bọn Quản lí SV vào điểm danh, không hiểu nghĩ gì mà cứ để thế, không cất đi, bị nó thu mất. Quyển TOEFL dày cộp, tiếc quá, cuối giờ xuống đòi. Nó chửi, cãi lại ---> viết bản kiểm điểm. Viết xong. Nó hạch "viết chưa thành khẩn", vì trong đó mình viết câu "em bị bắt" ---> "Thế anh mà không bị bắt thì anh không thấy sai à". Hỏi chuối chưa từng thấy ---> cãi lại. "Anh về nhà viết bản kiểm điểm, mang phụ huynh kí".
    Sáng nay, mang bản kiểm điểm đến, không có chữ kí phụ huynh. Nó lại chửi. Giơ cái chứng minh thư ra "Em đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm lấy hành vi của mình". Thế là OK. Nó doạ "Anh chăm học tiếng Anh lắm, để chúng tôi xem Pháp luật anh được mấy". Lại còn "Anh học năm thứ mấy rồi, còn lâu lắm, lần sau anh biết tay tôi". Lũ điên.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thế nhỉ. Cái bài của mình.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi làm con chim cú,đau cả lưng
    Cantona AFO OFA
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    XF là cú vọ...
    Ngày hum nay vui nổ trời... Đến lớp ngồi lôi quyển dân ca ra hát hò với chúng nó, hát đến nỗi mấy bác trai trong lớp ra xin lại quyển bài hát. Toàn 1 lũ con gái cùng ý tưởng, quậy như qủy...
    1 ngày 2 cái Sn có chết con nhà người ta 0 cơ chứ.... Đọc bài thơ thấy buồn cười quá... hic..
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  5. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    hum nay phi kon chuột vào tường! Chết xừ nó mất! Cóc chơi điện tử được nữa! Kú! Đã thế giờ Lab chơi điện tử lậu, bị tóm! Ăn chởi té tát!!!!!!! Đen quá là đen ! Chuột ơi là chuột.........
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không gặp chú em, thế này thì phải đi ăn chè thui...nhưng muh hết xiền rùi..bực quá..chết mày nè..ui zda,.....................đau chiếc dzày wáa.................
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  7. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hum nay chắc cũng chuối nữa, toos nhỉ!
    Có phải Toos chơi bóng rổ cho tuyển BK hông?
    Áo số 8, màu cam rất chi là..chuối!
    Toos chơi hay lắm, nhưng mà lại ko gặp may!
    Ngoại giao cũng thua! hẹhẹ... các chàng chơi cá nhân wá, lại chỉ tập với nhau có hơn 1 tuần... Tỷ số thật là đậm đà hương vị quê hương! Dứt điểm chẳng tốt gì cả!
    Nhưng chỉ chơi cho quen thui mờ! Ko bùn nữa!!!!
    Hổng bít anh ấy có bùn hông nhỉ? hịhị, mặt dài ra như cái bơm...chắc tại đói và mệt!
    Hâm thế, mai lai còn đòi đá bóng cho lớp... tối mai làm sao chơi? Ai biểu chơi môn gì cũng giỏi: bóng đá thì vua phá lưới, bóng rổ thì cũng ok! Mỗi tội thích trình diễn!
    Hic, bùn wá...
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Oaaa, Tút ơi... Hôm nào cả hội đi xem đê...
    Ngày hôm nay, cũng chẳng khác hôm qua lắm, bắt đầu cũng thế, kết thúc cũng thế. Nhưng thật ra là khác rất nhiều.
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Một ngày vui vẻ:
    8h sang nhà nhot đá bóng.Tưởng được đá ko ngờ đội bạn đi đông quá thế là cả lũ thất thểu đi về.Thằng PIPPO nghĩ ra trò bia thế là cả hội đi đánh bia.Trên đường về chẳng hiểu núi đi thế nào làm cho 1 thằng xoè thế là nó gọi núi lại.Cả hội lúc đấy có 7 thằng:nui, rockvn, rio ,hetfield ,nhot, pipppo ,ban pippo.Lúc đấy đang bựcCả hội dừng xe lại xem "anh ý "bảo gì.Rio và núi đi ra nói chuyện rồi đập thằng ôn kia luôn.Lúc về đi đánh bia thăng nhot đánh hay thế.Thanh toán hết 30k.hehe.Vui dã man

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày được đúc kết trong 3 tiếng đồng hồ.
    3 tiếng của số mệnh
    Cantona AFO OFA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này