1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    28.10
    Lần thứ 2 đi học TIn sớm. Chậc, 1 ngày suy nghĩ lung tung, học thì chẳng mấy. Chiều đi ngủ để đớ vẩn vơ và để còn vào, đến lúc ngủ dậy bố lại bảo thôi. Online đến 4 lần mà chẳng gặp ai....post lung tung, viết lung tung....
    Tối, lại chỉ có 2 bố con ăn cơm, lâu lắm rồi không còn cảm giác ăn ngon nữa, ăn chỉ để đủ bữa và cho mẹ đỡ lo. Chắc vì cả nửa năm nay hiếm khi cả nhà cùng ăn được với nhau, lúc đứa này đi lúc đứa kia di, và bây giờ thì.....lộn xộn....
    Cố ngồi hết Thời sự để xem mai HN có mưa không để còn...., rõ ràng là ngồi nhìn TV mà cũng không hiểu mình đang làm gì, rốt cuộc thì không biết mai trời đất thế nào. Ngẩn ngơ.
    Bây giờ thì lại ở nhà một mình, lại 1 đống bài phải học mà không muốn đụng vào một chút nào. Lười.
    Uh, lâu lắm không có dịp tụ tập, mỗi dứa một chuyện, cũng chẳng có thời gian buôn như hời trước.Sao thế nhỉ, tệ hại thật...Mọi thứ rối vào nhau nên chẳng còn hiểu được gì nữa, và cũng không biết phải hiểu thế nào...Hi vọng là cuối tuần này mọi việc khá hơn....Cứ thế này nữa thì chắc là sẽ điên lên....

    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away.......
  2. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    .....he...he... sao mình hay gặp thằng cow thế

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Từ nay sẽ chừa cái tộI chưa ăn gì mà ra ngồI nghe Rock.
    Sáng ra đang đói ngồI nghe ,, hôm nay tự dưng máu qua dậ như thằng điên đến nỗI chóng mặt suốt gần 2h tiếng liền. Xin chừa. Làm cả sáng chả làm được cái gì lên hồn. Học hành mà từ ngữ bay nhẩy như chim. Hichic

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thế,trời thì tối sầm lại như thể chuẩn bị đổ sập xuống,sấm chớp ùng oàng!!!Hẹ,mẹ ơi con sợ!!!Ngồi online hàng tiếng chỉ để chờ đi tập cờ,đến đánh 1 ván rùi...về,mỗi tuần 1 ván,chuối!!!Mưa ơi mưa,cứ mưa nhanh lên...để...còn tạnh cho tui nhờ!!!

    Hương
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sáng : làm nốt cái Sujet còn dở dang từ tối hôm trước rồi vội vàng đi học. Hic, giờ Multi tuần nào cũng đi muộn, lò dò vào phòng thì mọi ng` đã ngồi vào máy hết rồi... Làm 2 cái Sujet thì trùng cả 2... định nộp tất, vì tiếc bao công sức ngồi đọc tài liệu, rồi đánh đánh gõ gõ, nhưng nhìn bộ mặt cau có của HL mà tụt cả hứng... Thôi mặc kệ, ko được làm thì đành thi vậy... Chỉ có điều đến cuối kì nó dồn đống lại thì ko hiểu sẽ ra sao...
    Buổi chiều cũng khá suôn sẻ... Đề chẵn lẻ, nhưng lại chỉ là 2 câu Semina... Hẹhẹ, vận dụng hết khả năng "văn vở" của mình bôi ra được 2 trang, đọc đi đọc lại toàn thấy mỗi câu " thủ tiêu CNTB, xây dựng CNXH, tiến lên CNCS..." Mà mặc kệ... chắc cô thấy dài dài cũng cho qua... hẹ, hư thật. Nó thì viết được tận 3 trang, chắc chắn là trên 5, sướng nhé
    Đi mua vải đồng phục... Lúc đi thì nắng mà lúc ra thì mưa ầm ầm... Hichic, vừa đói vừa khát... mà chẳng đứa nào còn xiền ăn cái zì đó...Hic, thảm hại... may mà còn đủ mua cái áo mưa...
    Trong lúc đợi mưa ngớt... chui vào hàng thú bông mua "cánh cụt" cho Mme Peingoin... bàn nhau đủ kiểu câu giờ... nếu ko thì sống sao được 5 tiết chứ... hẹ, đấy gọi là... "thông minh" nhỉ
    Về thì đúng cảnh "em ơi, Hà Lội phố"... dò dẫm ướt lướt thướt còn giở giọng AQ với nhau : ko thụt xuống cái hố nào là may đấy. Thấy chưa, các cụ đã dạy rồi : ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau Hết nói
    Mệt thật. Ngày mai... lại bắt đầu 1 cuộc chiến mới...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    29/10:
    Mới đến lớp bói bói. Hừ, khỉ thật cái gì mà xui xẻo bực mình. Mà đúng thế thật. Đang ngồi thì mình bị lôi ra làm mục tiêu của 1 vụ cá độ. Và 0 ngờ thằng đấy dám quàng tay ôm từ phía sau. 0 do dự, cầm quyển sách nặng nhất trong tầm tay, táng cho nó 1 nhát vào mặt, quay lên nhìn cô cười kiểu thoả mãn(???). May cho nó là chưa kịp "mày cầm dao, tao cầm guốc " như đã bàn với con bạn. Còn lão già đã thách thằng kia, buổi chiều thực hành tin, mình ngồi cạnh, cười cười xỏ cho vài câu lúng túng 0 dám nói gì. Dám nói chắc cho cả cái bàn phím vô mẹt... hihi (ác thật).
    Tối học tin. Nước thỉnh thoảng lộp bộp rất chuối. 2 con vừa ra thì mưa tiếp. Về đến nhà với bộ dạng mệt mỏi vì đau mắt, vì tắcđường, mưa ướt ... thì lại có chuyện. Đói gần chết mà nuốt cơm 0 trôi. Chán thật. Đúng là chập mạch, dở hơi cái ngày hôm qua.
    30/10:
    Thứ 4 là ngày hư nhất trong tuần. Sáng nay đã xuống nhà muộn lại còn đứng gật gù, tìm nhạc với ông anh. nghe 1 lố xong thì quáng quàng chẳng ăn sáng ---> nghe mẹ mắng như mọi khi... hichic... Lượn ra đường... trời lạnh lạnh, tót đi 1 vòng hồ, kệ thầy TD. Trời mưa. Phóng về trường. Chúng nó lên ký túc ngủ rùi. Mình tót ra net.
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehhe....đọc mỗi người một kỉu hay phết !!! Hiểu ra được khối thứ !!! Thỉnh thoảng cũng mún viết nhưng mình ko có tài viết nhật kí nên thui !!! hihi....Xem ra ai cũng có tâm sự, cũng có nỗi buồn riêng, khoảng trời riêng !!!
    Mỗi ngày mỗi khác !!! Chẳng ai giống ai nhưng giống nhất là hay có tâm sự buồn buồn kiểu con gái !!! Con trai hình như ít như thế !!! May wá !!! Phù.....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ, hôm nay đi ra siêu thị, ra vào cả tiếng chọn được đúng cái bút chì, ra trả tiền, đưa ngay tờ tiền chẵn mới tinh, bà tính tiền cứ là cú bọn châu á, sờ sẩm lắm mà mua được đúng cái bút chì tốn công giả tiền lẻ
    hôm nay thấy ảnh "cô bé quàng khăn đỏ" đẹp khủng khiếp, mình để thật đúng chỗ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    hẹhẹ...hờ hờ...chìu còn 2 môn thi mà h còn ngồi đây...

    Hương
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đã bị lưu vào sổ đen của nhà trường, nằm trong dạng "Cần theo dõi đặc biệt". Đặc cách, có một người đi điểm danh riêng. Vì tội bùng học quá nhiều.
    Một ngày tuyệt vời. Hehe.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này