1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    moi mat cai may tinh , cha co gi dung , danh dung may cua truong go tam vay .
    chan qua .
    khong co hom nao cha hon hom nay .

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    1/10
    Sáng: đi học 2 tiết sau. Tự cho mình cái quyền tỉnh giấc vào lúc 7 h. Lên check mail... chẳng có... Hì hụi làm nốt Semina của bà zà CNXH. 9h kém 15, phóng ra khỏi nhà với chiếc Nimbus2000 ọc ạch, hichic (co' ai cho tớ xiền mua chổi mới
    Chịu đựng thêm 2 tiết chẳng mệt mỏi lắm nhưng cũng chẳng có gì thú vị cả...
    Trưa : phóng lên HV tập. Trưa nay con bạn chỉ có 1 mình... chờ đợi, mệt mỏi... 12 h kém mới đến.... và tập... Nóng! Đói! Mỏi rã rời! Phóng về! 1h kém 5, còn 5 phút để ăn và phi lên tầng 4... 4 tiết nữa... đọc trẹo cả mồm... cái thứ tiếng gì mà khó thế...
    Tối : cố gắng ngồi vào bàn viết nốt bài mình đang nợ... Mệt mỏi! Buồn ngủ! Mặc kệ cả đống bài vẫn đang chồng chất... Ngủ! Và mơ... thấy con bạn... 2 đứa... hờ, chưa bao h vui như thế...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Tối 1/10 cuối cùng cũng trả nợ được 2 bài viết, lang thang trên mạng chả gặp đứa nào cả-->chán quá.
    [​IMG]
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1/10: Buổi sáng thức đậy, cái bụng đói meo xuống ỉ eo mẹ. Cái mùi nước hoa khủng khiếp của lão anh. Nhức đầu quá. Màu ga trải giường mới choé hơn sở thích, hì hụi lắp lắp, hoa hết cả mắt. Chiều mệt mỏi đến ngồi nghe thành tích của khoa ---> chán ngắt. Ngồi viết lách trong cái ánh đèn mờ mờ ---> toét mắt.
    4h30 ra khỏi cái lò. Đi thăm chị Hạnh ở trường Ams. Tốn tiền mua đủ thứ 3 lăng nhăng. Phóng vèo đi học tin. Mắt mũi dán vào cái màn hình xanh đỏ. Nhức đầu, đau mắt. Đi về cùng với bà này. Sao chẳng nói gì với nhau nhờ. Chẳng bù cho mọi hôm. Hơ hơ... 1..2..3...99...100.
    Tối... đón tiếp mọi người chiêm ngưỡng cái phòng đẹp. Dọn phòng. Chuyển dao nhiệm vụ gia sư cho thằng cháu cho bà chị. Buôn dưa. Đầu quay cuồng. Ngắm cái trời sao được ... 2' ... tiếng bà chị dạy con văng vẳng... và chẳng còn biết gì nữa, bản tham luận đã hứa với thằng lớp trưởng chỉ còn là cái gì đó rất ... rất ....mặc kệ nó!
    2/10: Vớ lấy cái điện thoại 8011080. Phím 1. MU thắng Olympiakos 4-0. Được đấy chứ. Nằm ôm gối mơ màng. Giật mình phóng vèo sang phòng cháu, gọi nó dậy đi học.
    Sáng dắt xe ra cửa đã gặp cái bà hàng xóm lắm chuyện. Vèo... đi mua giấy viết thư, mua card mà chẳng biết để làm gì. Mua mà biết còn cả 1 đống nợ nần (nợ cháu mới Akay). Bung`! Đến VDC. 1 đống mail. Nhớ 83, MU và 3 quá!!!
    ...Đôi khi những gì chúng ta tin lại 0 phải là sự thật...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 dòng nữa: đánh chết bác nào vote cho em 1* bây giờ!!!
    ...Đôi khi những gì chúng ta tin lại 0 phải là sự thật...
  6. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tối 30/9: Sốt 38 độ, người cú mê man như vừa chơi thuốc xong.Bực mình làm 4 viên paracetamon,
    Sáng 1/10: 9h dậy đi đá bóng xong rùi ăn cơm bụi và đi học chiều luôn.Tối 9h về nhà lại sốt tiếp 39 độ, sáng hum sau vào viện khám luôn......Bi h thì lại phình phường lên post bài luôn
    Được vmv83 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 02/10/2002
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhìn thấy Vmv phóng trên đường Hoàng Quốc Việt, nhớ ra thằng bé đi học.
    ...Đôi khi những gì chúng ta tin lại 0 phải là sự thật...
  8. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    2/10 : Sáng ngủ dậy , check mail , viet mot cai mail cho myluv như thường ngày , 1 năm phải có 365 cái mail không là chia tay luôn , hic hic . Sau đó ... tối viết , về ngủ đã :D
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 6h15, cố gắng lắm mới dậy đc, trước khi đến trường, trong lòng đã tự nhủ là ko đc bùng tiết, hic, thế mà ....
    Trưa, 12h15, trời đất oi kinh khủng, về nhà, cửa khoá chặt, chán, 2 cái bánh mỳ với 2 quả trứng, thêm 1 cốc nước lọc nữa, hết bữa trưa, đi ngủ mà cảm thấy vẫn còn đau họng.
    Chiều, 1h30, giật mình vì cái đồng hồ, mới nhớ ra là hôm nay đá giải khoa, lại lục đục chạy ra sân, trời vẫn oi như thế. 2h đá, 2h10 mới đủ 7 thằng, cãi nhau thêm 5' nữa mới có thằng thủ môn, đá vật và vật vờ như cái xác, may mà hoà, chán hơn.
    Sắp tối, 6h kém 13, ngồi post bài, vào YM thấy rõ lắm bạn, nhưng chẳng gọi đc đứa nào cả, thế càng hay, chat vào lại ngồi nán rùi lại tốn tiền (a qui).
    Tối, hy vọng buổi tối sẽ sáng sủa hơn vậy.

    Nobody hears me!

  10. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Sáng 2/10. Hôm nay sinh nhật đứa em, nên chắc ko về nhà. Lang thang nhìn thấy
    Thôi vote cho 5* vậy
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này