1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay cứ khô khô hanh hanh,sáng và tối thì lạnh,trưa lại nóng ran...tay chân nẻ wá,hic...Mình ghét cái kỉu như thế này lắm!!!
    Cả ngày hôm nay ko ăn ở nhà,rùi mai cũng ko,cuối tuầnrùi lại đi suốt,hị hị...Cả cái tai nữa chứ,tự dưng lại nhức,đêm qua ngủ ko ngon cũng vì nó...Định gọi mẹ nhưng đang giữa đêm nên lại cố chịu,trưa thì wên uống thuốc...tại mình cả,chẳng bít bao h nó mới khỏi cho!!huhu...

    Hương
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nắm chiện.
    Ngày hôm nay đi học thì bùng 3 tiết cuối, may phước là 0 kiểm tra điều kiện. Ôi bạn tốt... hichic... Hic, tiêu xu 0 thương tiếc... cái thói đầu tháng tiêu như điên, đến cuối tháng thì. .. ặc ặc
    Chiều mất công đến thì chẳng tập, ngồi 3 lăng nhăng, ăn bánh ngô với chúng nó. Về đón má mì đi lấy quần áo (ăn chơi vật)... May wá, được cu .. boa cho 20K đi mua xăng... con ơi nhớ mua đầy bình ... mẹ ơi... iu mẹ wá...
    ... mon ciel...
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1

    lạnh quá, hôm nay 5° C, tha hồ co ro, trời thế này mà được ôm ai đó thì sướng thật
    làm vài photoshots, thế mà vẫn bị chê là ngố, gà thật

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    TốI 5-10
    NgồI tranh luận vớI ba má về vấn đề yêu đương vui ra phết . hehe
    Mình cứ : Con có nguờI yêu làm sao bố mẹ biết đựơc. Mà biết thì cũng chả thể cấm cái chuyện đó được. hihi.
    Vui vật. Mình nửa đùa nửa thật hehe để đến lúc có thật ba má chắc chỉ cưòi: Con mình trônng thế mà thật thà :D
    6-10
    Sáng vật vờ. Modem không có, ổ cứng không. Hichic
    Trưa lạI cảnh ăn cơm 1 mình. Chán chả muốn nấu. Vào xem còn Mì tôm không thì chả còn gói nào. Ngiạ không muốn ra hàng mua quá. May sao con bạn gọI điện , he he thế là bắt nó đi học qua mua cho cái bánh mỳ và gói mỳ tôm. He he. Suýt thì phảI nhịn đói. May thật. :D
    Học xong gọI điện rủ mấy thằng bạn đi chơi và xem triển lãm tin học. 1 thằng đi học, 1 thằng đi ăn cưói, 1 thằng không có nhà. Còn 2 thằng bạn thân thì té sang Kiev từ đầu năm. Thế là hết. Đành phi ra quán xem có đứa bạn nào ở 83 không.
    Ra thấy Her
    Nhot@ : Em chào chị
    Her@ : Chị out đây :(
    Nhìn thấy nick Giở Hơi
    Nhot@ : Đi xem triển lãm tin học đê
    Giở Hơi@ : Tớ out đây
    KHốn nạn. GọI ngay được thằng Pipo và Lionking. Hẹn chúng nó 5h15 trước cổng GV. Khổ cái Triển lãm 5h30 đóng cửa. hehe
    Lượn lờ cả thằng Pipo đến tận 8 h tốI đi SN Hoa Bằng Lăng luôn
    TốI về không thể nào ngủ được vì cái cốc cà phê trên Quất.
    Online chả gặp ai. Thằng cu con thì gáy 1 hay 2 tiếng nghe đến là buồn cuời
    Chuối. Sáng 6 h đã bị đánh thức dậy cho thằng Cu lên Từ Sơn học. hichic

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà loạn cả lên với cái đám cưới của em họ. Không hiểu nếu cưới mình thì thế nào nhể ... Hey, thứ 6 ăn cưới xong quáng quàng đi xem The Wall... chắc 0 đến nỗi bê nguyên bộ trang phục đó.
    Hm, vào muộn 1 tiết, lại còn vác theo báo chí làm nhiễu tinh thần học tập của cả lớp. 2 tiết cuối hát đồng ca như hát... thánh ca... 0 1 chút nhiệt tình... trốn ra net... Hình như 1 ngày 0 check, 0 vao ttvn là ngày đó có vấn đề.
    Ước gì bố cho online đêm. Bố ơi con có nhiều chuyện phải làm lắm... Bố đang mún "tống cổ" con đi muh...
    ... mon ciel...
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  6. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ...................................................................................................................
    tối nay mệt đây

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đang sướng vì hôm qua làm test tốt, hôm nay lại điên. Tự dưng mất 50K oan uổng. Chuối quá. Khốn nạn.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    sáng 7h kém 10' thức dậy...( oài hum nay lớp đá bóng giải trường chắc là được nghỉ...<-- ngủ tiếp )
    7h 30 : nằm mãi chẳng ngủ được ( oái biết đâu không được nghỉ thì sao nhỉ...hix hix hum nay phải gặm giải tích ( môn khoai vật ) hix hix sao chẳng thấy thông báo gì cả...) --> bật dậy làm vệ sinh cá nhân --> đi học..
    8h kém 10 : đến trường --> đóng cửa hix hix mẹ kiếp còn 10' nữa chiến tạm cái bánh mì,
    8h : tr` mở cổng, chạy vội lên tầng 4 hix mẹ kiếp thì ra hum nay lớp không đá bóng...vậy là mất đứt 1tiết..hè nhưng bù lại được ngủ sướng.....
    11 h : lại được về sớm..he he biết ngay mà học giải tích hum nào chả về sớm...( không biết thằng cha ăn gì mà thương SV thế không biết ). rủ mấy thằng đi bắn HL một mạch đến 4 h mẹ kiếp ong hết cả đầu...có khi cạch HL trong 1 ngày quá :P
    1 ngày cực kỳ chán

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mùa đông - Phú Quang
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây đã bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.
    Thương lắm tóc dài ơi
    Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi, một đời long đong, long đong thân cò lặn lội.
    Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi, một mình lênh đênh dòng đời đục trong.
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét.
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm.
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi, ta hát cho em bằng dáng đứng ca buồn.
    Tối nay ngồi buồn, mở nhạc Phú Quang ra nghe, tự nhiên có cảm giác rất lạ. Buồn, mà cũng không phải buồn nữa, khó hiểu. Tự nhiên thấy chán nản, mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    7.11
    Lại onl được sau 5 ngày ông anh cài lại win, không nói câu nào với mình, lại cònlàm mất cả lố files của mình.
    Cả tuần chạy ngược xuôi với mấy cái hoạt động "làm để có", chẹp chẹp, thế mà chẳng gày đi tẹo nào. Đầu óc thì lúc nào cũng lung tung, đi học thì nghĩ chuyện trường lớp, về nhà thì lại nghĩ chuyện..., , chẳng có lúc nào cảm thấy thoải mãi như là mấy tháng trước, chơi dài.........
    Tối đi SN về thì bị mắng. Cũng cả tuần nay chờ đợi để được mắng rồi, mà vẫn thấy chán chán, không phải chuyện mình chờ đợi, bố mẹ cứ mắng chuyện đâu đâu......Nhận ra là mình chưa cãi lại bao giờ.....hờ, như thế chẳng hẳn là tốt.......Thay đổi thay đổi.......nói mãi rồi mà vẫn cứ thế thôi, chán mình quá....cứ sống kiểu lộn xộn thế này rồi đến lúc ngập trong một mớ rối bù do chính mình gây ra thôi...
    Does anyone care?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này