1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    1 chủ nhật 0 như ý. Bực con bạn quá. SR, mi có biết là hỏng hết mọi việc 0? Buổi chiều học nhảy... hi vọng mọi người sẽ nghiêm túc hơn...
    Về nhà muộn, mọi người sẽ mắng cho mà xem... biết sao bây h???
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 10/11/2002
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Balde ơi, ấy không làm con RB được đâu, anh Her nhỉ!
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhảy mệt quá ...chân đau quá ..he..hic..hoic

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hic, đi tập thể hình cũng chưa có buổi nào mệt như hôm nay. Giống hồi trước tập trượt patin, chân rã rời, hai ngón cái cũng đau.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    kinh đây, kinh đây , anh Thành nhà ta tập thể hình, hội 83 sắp có phạm văn mách rồi hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Sáng lò mò dậy sớm đến khổ. ĐợI mẹ đi chợ cái té vộI ra khỏI nhà
    Cái cao su của 83 chắc chả bao giờ kéo cho nó đứt được cả. tận 10h mớI bắt đầu té đi CV
    màn bôi kem đầy mặt nhau cườI vỡ cả bụng . híhí. Thằng Xfile bị mình cho kem đầy mũi. Há há. Chơi ủn đẩy mớI gọI là cuờI vỡ cả bụng. Haha. Chấp con gái đến cả vạch cả bước rùi àm họ vẫn cứ thua. Anh em ta có trò đánh du kich rất tốt. Phân bố lực lượng địch khiến chúng không thể tiêu diệt hết chúng ta. Haha. Đúng là thanh niên thế hệ Hồ Chủ Tịch. Ác ác
    Cả chiều vật lộn vớI cái mon học nhẩy cũng đến là buồn cuời. Hihi. Lúc đấy chân mỏI sau về cái là hết. hihi. Chân mỏI hơn cả em đi dật và nhảy Rock. Luyện tập thế 29 đi đỡ phảI sợ mỏI chân. Haha.
    bảo sang nhà bác buổI chiều mà tận 6h mớI mò sang. Sang đến nơi cô lạI rang cho bát cơm bảo ăn nhanh rùi bố bảo về nhà ngay. Hic hic. NGồI ăn cơm mà không thể nào nuốt nổi. Đến tội.
    Há há về hnà cái thấy nhà đông đông sướng. Và đúng thế may mà chả sao. Haha.
    Sau màn hỏI cung đi đâu cả ngày em khai báo thành thật. Là đi học khiêu vũ. Sau màn phản đốI kịch liệt của papa . NgồI thuyết phục và nêu rõ ý kiến và tác dụng của việc học khiêu vũ ( Định làm cho 1 trang triết lý của Hetfilm@ ra nhưng lạI quên béng nó mất :) ) CuốI cùng chả thấy phản đốI gì nữa chỉ nói 1 câu : Lần sau đi đâu phảI gọI điện về báo.
    Chắc là hôm tớI lạI đi nhảy nhót được thui há.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  7. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Nó nói tập thể hình là cái món nhảy cổ điển ý Cow ạ !!! Có ai mới tập thể hình chỉ đau cái ngón chân đâu hehehe ... chẳng lẽ tập tạ bằng ngón chân !!! Đúng là gà !!!
    To PTSM: còn vụ làm con RB thì chưa bít được !!! hehe...có ai bít được chữ ngờ !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hic,chìu qua về nhà tưởng mẹ sẽ đưa lên bàn chém,hẹhẹ,ai dè mở cửa ra là thấy nụ cười rất tươi của cả nhà...Mẹ chỉ hỏi "Có vui ko kon?"<---------Sướng ứ chịu!!
    Nhưng mà cái chân thì nó chẳng sướng tẹo nào,nhức mỏi ê ẩm....đành fải theo cách của chị Ngọclanlan dzậy...nước nóng này...1 chút muối này...
    11/11
    8h...online đây

    Hương
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hic, chít mất, cái cổ của mình Đã bít là đau rùi mà hum wa đi chơi vẫn còn hò hét ầm ĩ. Bi h thì mới thấy nó đình công thế nào... Đau wá, hichic... Tiêu lun tối thứ 3

    Đấy, lúc nào xui thì đụng vào cái zì cũng xui... Chơi ủn đẩy đang vui thì bị ngã... ở đấy tưởng ko seo, lúc về mí bít...
    Tối... chẳng tỉnh như sáo được nữa... 2 mắt díu lại vẫn cố ôm lấy con RB, và... lôi cái mặt "ỉn đánh đàn" hun chụt 1 cái nữa... và... ngủ!!!
    Sáng nay dậy quay quay lâng lâng 1 lúc mí bít là muộn học... Bùng! Kéo lun cả con bạn bùng theo, hẹ hẹ, hư thật
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hehhee, cám ơn bạn Rio mhìu nhá Mượn Rio di động gọi về nhà mí bit pa ma di chơi hết rùi hehe, Chiều về được thể dỗi một trận : Bố mẹ bảo con về buổi trưa mà có ai ở nhà đâu, vừ mệt vừa đói lại không có chìa khoá vào nhà Hic hic.. lại phải..đi chơi típ
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này