1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Blade ơi, tớ nói rồi, RB 0 thể là ấy, mà ấy cũng 0 thể là RB được... vì ấy 0 bít RB là gì và RB là những ai!
    Ẹ ẹ... tối hôm qua về chẳng có ai ở nhà... đợi bố mẹ về.. zin 3 sang nhà chị măm cơm... đói gần chết... thấy mình giống hồi bé, được ngồi cùng với bố mẹ... Cả nhà mệt mỏi, ngủ muộn, đi làm đi học rất thong thả... hehe... sướng cái vừa nói tài chính tháng này về mo --> ông anh rút ví lì xì lun... hihi... anh ới là anh... Cám ơn người đã úm ba la xì bùa cho mình , tay nghề PT của mình dạo này kém quá, hichic
    Tối nay áo dài đi diễn cho khoa... ặc ặc... đi chơi tá hoả 0 thèm tập thế mà cũng lên hát được... cũng tại lớp trưởng mời nhìu wá, mà tính mình thì ... cả nể
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  2. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hi hi, hôm nay vui rồi, ít ra là có 1 điều có ích
    sáng ngủ dậy, lên chếch meo, hí hí, có thư mà hôm nay sao người ta gửi sớm thế, hết cả chat chít
    được 121 mà sao thấy lâu quá hix hix
    ...chỉ còn một chiếc lá... cuối thu mỏng manh...
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic... dép điệu đau hết cả chân Hát với chẳng hò
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, cho xe vào sân vướng cái chân chống, đổ cái rầm... ậc ậc, may 0 vào thằng cháu Hì hụi dựng xe, cái dép cao đến là khổ Phóng xe cho vào nhà cũng suýt nữa cho xe trôi ngược.... sao thía nhỉ???
    ... and when I close my eyes, all I see is you ... I believe ... I'm not alone...
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sáng,đứng từ 6h30,khốn nạn,thế mà vẫn 2 chuyến bỏ qua...chẳng khác zì mọi hum,vẫn muộn,vẫn chạy hộc...tốc!!!hẹhẹ...nhưng mà hôm nay kòn khoản áo dài áo ngắn,guốc guốc dép dép....Sau chuông 10' mới vác xác lên lớp ở tầng 3,loẹt cà loẹt quyẹt...Thấy 15 kon vịt ngồi e lệ,ỉu địu ứ chịu được,100% áo dài,khăn trải bàn,lọ hoa,nước cho cô rửa tay,bàn ghế sạch sẽ,cái zì cũng sáng trưng lên,trông toàn cảnh khác hẳn mọi hum...Kỉ nịm hàng loạt thứ có khác!!!Cô @ bảo trông ai cũng xinh(hẹhẹ<---------sướng),chẳng ai nỡ mắng....
    Tối nay hát rùi,bà kon kó ai kó nòng thì đến kổ vũ tớ nhé!!!

    Hương
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hichic, điên thật... cả năm chả sao, đúng cái lúc wan trọng thì lại lăn ra ốm... Tiêu tùng hết cả tối nay... hic, thế mà mấy hum trước còn í ới : cố được zải zì cũng được rùi về chia xiền ... Chả bít đến lúc hát près de moi thì đã khỏi chưa... còn cắm trại nữa... còn bao nhiu thứ... trời ạ
    2 ngày nay bùng học vì ... ko mún mặc áo dài, hichic. Tưởng tượng cái cảnh cứ sụt sùi lên xuống, ho ra ho vào... đầu ngất ngư mà diện nguyên cả bộ vào thì sẽ lăn quay lúc nào... Thui, ngày mai sẽ mặc , ẹ ẹ điệu wá đi mất...
    Ko bít vụ bán kem thế nào... cả thầu áo nữa... cả đồng phục ko bít có lấy kịp ko..., phù, seo thế... khỏi đi chứ
    Sáng lúc tan học, đang đi tự zưng có 1 tên lạ hoắc gọi mình, cũng nhe răng ra cười đáp lại và "tớ đi nhé, bibi" Hẹ hẹ, lúc hắn đi rồi con bạn quay sang hỏi : bạn à? ... Ko, chả bít là ai ... Nó ôm bụng cười ngất... tức thật, hừ Cứ đợi đấy...
    Phù, đi ngủ lấy sức vậy... mệt wá rùi mà vẫn cố chui vào Net... Woa....
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Keke, cuối tuần này chuyên ngữ có cắm trại thì phải. Bà con ơi, đến chơi đê.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    YOU NEEDED ME
    I cried a tear you wiped it dry
    I was confused you cleared my mind
    I sold my soul you bought it back for me
    And help me up and gave me dignity
    Somehow you needed me
    *You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my arm again
    You put me high upon the pedestal
    So high that I could almost see eternity
    YOu needed me, you needed me
    And I can't believe it's you
    I can't believe it's true
    I needed you and you were there
    And I'll never leave
    Why should I leave I'll be a fool
    Because I finally found someone who really cares
    You held my hand when it was cold
    When I was lost you took me home
    You gave me hope when I was at the end
    And turned me lies back into truth again
    You even called me friend
    (Repeat *)
    You needed me, you needed me
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ặc tớ cũng kế bài này lắm tút ới ời , boyzone hát cũng được nhưng nghe cái bà gì hồi xưa hát mới phê hẹ hẹ
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    sáng hôm qua đang đi trên đường mới biết thằng BLADE có dùng cái của bọn con gái hay dùng .HÍ hí.Chết thằng BLADE

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này